1 cảnh sát bị chém rời 2 ngón tay vì cứu dân

Vị cảnh sát dũng cảm lao ra cứu người đang bị côn đồ truy sát và đã bị chúng chém dã man gây thương tích.

Ngày 8/8, Phòng PC 46 CATP Hà Nội cho biết, Nguyễn Văn Thanh, cán bộ đội 2 của phòng bị thương nặng, đang phải cấp cứu ở Bệnh viện Việt Đức vì bảo vệ tính mạng của một người dân.

Vào khoảng 20h30 ngày 5/8, tại khu vực gần nhà riêng của anh Nguyễn Văn Thanh ở thị trấn Sóc Sơn, Hà Nội, xảy ra một vụ truy sát. Lúc đó, có 2 thanh niên cầm kiếm truy đuổi, chém nạn nhân là anh Ngô Bá Sáng (23 tuổi, quê Nghĩa Đàn, Nghệ An) đang là công nhân cơ khí tại thị trấn Sóc Sơn, Hà Nội.

Lúc đó, anh Thanh đang đứng trước cửa nhà đã lao ra ngăn cản 2 tên côn đồ.

Được anh Thanh chạy ra ứng cứu, anh Sáng dù bị thương vẫn chạy được vào nhà. Vì không mang theo vũ khí nên anh Thanh bị 2 tên côn đồ chém trọng thương.

Tại Bệnh viện Việt Đức, bác sĩ kết luận anh Thanh bị chém đứt rời 2 ngón tay trái, đứt toàn bộ xương và gân 2 ngón tay phải. Nạn nhân Ngô Bá Sáng bị đối tượng chém bị thương ở tay trái.

Công an huyện Sóc Sơn đã tiến hành điều tra, xác định một trong hai kẻ gây án là Hoàng Đình Thảo (SN 1990) ở Thanh Chương, Nghệ An. Thảo đang bỏ trốn.

Công an huyện Sóc Sơn đang tập trung truy bắt để xử lý theo quy định của pháp luật.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Mai phương ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN