TQ: Kẻ chặt đầu chủ quán vì bát mỳ đắt hơn 3.000đ là ai?

Hu từng phải điều trị trong bệnh viện tâm thần và có nhiều hành động bạo lực trước đó.

TQ: Kẻ chặt đầu chủ quán vì bát mỳ đắt hơn 3.000đ là ai? - 1

Nghi phạm họ Hu được cho là đã chặt đầu chủ quán mỳ ngày 18.2 ở Trung Quốc

Vụ án khách chặt đầu chủ quán vì tranh cãi giá cả ở Trung Quốc vừa có thêm những phát hiện mới.

Theo truyền thông địa phương, nghi phạm là người có bệnh tâm thần và từng có hành động bạo lực trong quá khứ.

Hu, một công nhân 22 tuổi, bị cảnh sát bắt giữ ngay tại hiện trường, Bưu điện Hoa Nam buổi sáng đưa tin. Hu được cho là đã chặt đầu chủ quán ăn bằng con dao làm bếp sau khi gọi 3 bát mỳ và cho rằng mình bị tính giá mỗi bát mỳ đắt hơn 1 một nhân dân tệ (khoảng 3.000 đồng). Sự việc xảy ra ở Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc, miền trung Trung Quốc thứ 7 tuần trước.

TQ: Kẻ chặt đầu chủ quán vì bát mỳ đắt hơn 3.000đ là ai? - 2

Cảnh sát phong tỏa hiện trường vụ án

Năm ngoái, Hu từng được chữa trị trong một bệnh viện tâm thần suốt nửa năm ở tỉnh Tứ Xuyên và được thả vào tháng 6. Lúc đó, các bác sĩ thấy bệnh tình của Hu đã cải thiện.

Một báo cáo của bác sĩ trước khi thả Hu viết rằng hắn ta là một người ăn mặc gọn gàng, giao tiếp kém, không biết tính toán, hiếu động và dễ bị kích thích.

Hu được nhận định là khiếm khuyết tâm thần cấp độ hai trong hệ thống 4 cấp của Trung Quốc, trong đó cấp 1 là nguy hiểm nhất, theo báo cáo của bác sĩ.

TQ: Kẻ chặt đầu chủ quán vì bát mỳ đắt hơn 3.000đ là ai? - 3

Hu bị bệnh tâm thần và từng có hành động bạo lực trong quá khứ

Hu là nhân viên bảo trì đường sắt ở nhiều tỉnh trước khi chuyển đến Vũ Hán để làm việc.

"Mỗi lần về nhà, cả gia đình Hu đều không thoải mái. Anh ta thậm chí còn đánh cha mẹ đẻ của mình", anh họ của Hu nói.

Hu từng đánh bố mạnh đến nỗi ông mất nhiều tháng mới hồi phục, anh họ của Hu cho biết thêm. Hu cũng thường xuyên cãi vã với bố và đồng nghiệp, người anh họ nói.

TQ: Kẻ chặt đầu chủ quán vì bát mỳ đắt hơn 3.000đ là ai? - 4

Mẹ của Hu vừa khóc vừa xin lỗi gia đình nạn nhân

Hu từng mang hai con dao làm bếp đến nhà của người thân đợt Tết Nguyên đán sau khi cãi nhau với họ vào năm ngoái. Người thân của Hu đã cất dao đi sau khi phát hiện chúng.

Sau khi gây án, Hu đã ném đầu của chủ quán ăn vào một thùng rác gần đó, theo cảnh sát. Chủ quán mỳ, 42 tuổi, sống với con trai 13 tuổi kể từ ly dị vợ cách đây 5 năm.

Mẹ của Hu vừa xin lỗi gia đình nạn nhân trên phương tiện truyền thông: "Tôi đã không dạy được con trai của tôi. Tôi thật sự xin lỗi", người phụ nữ nói đầy nước mắt. Bà nói thêm rằng bà sẽ làm mọi thứ có thể để giúp cảnh sát điều tra.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Trà My - SCMP ([Tên nguồn])
Tin tức Trung Quốc Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN