Sợ mất CR7, Real nhắm SAO hay nhất Ngoại hạng Anh
Phòng trường hợp CR7 chia tay sân Bernabeu để gia nhập Paris Saint-Germain năm sau, Chủ tịch Florentino Perez đã nhắm tới một ngôi sao của giải Ngoại hạng Anh như một ứng viên xứng đáng để dẫn dắt hàng công của “Kền kền trắng” trong tương lai không xa.
Cristiano Ronaldo năm nay đã 30 tuổi. Phong độ ở giai đoạn đầu mùa giải năm nay của siêu sao người Bồ Đào Nha đang không ổn định. Sau khi khi 8 bàn thắng trong 2 trận liên tiếp vào lưới Espanyol (5 bàn ở La Liga) và Shakhtar Donetsk (3 bàn ở Champions League), đã 3 trận liền, Ro điệu “im hơi lặng tiếng” ở giải VĐQG Tây Ban Nha.
Mặc dù Ronaldo vẫn ra sân với hơn 100% quyết tâm ghi bàn để khẳng định mình và cống hiến cho đội bóng Tây Ban Nha những gì tốt nhất có thể nhưng “người tính không bằng trời tính”, anh vẫn phải đối mặt với vấn đề tuổi tác cản trở đến phong độ.
Thời gian gần đây, PSG cũng đang bày tỏ khao khát muốn chiêu mộ CR7 với mức lương hậu hĩnh kèm sự đảm bảo về suất đá chính tại đội chủ sân Công viên các Hoàng tử giống một cầu thủ tuổi băm khác là Zlatan Ibrahimovic. Điều này khiến cả Ronaldo lẫn BLĐ Real phải cân nhắc.
Đối tác trên hàng công B-B-C (Bale - Benzema - Cris Ronaldo) trứ danh của Ronaldo ở Real là Gareth Bale cũng vẫn nhận được sự quan tâm lớn của MU. Theo tờ The Sunday Times, để chuẩn bị phương án có thể mất Ronaldo vào tay PSG hoặc phải chia tay với Bale nếu cầu thủ người xứ Wales đầu quân cho “Quỷ đỏ”, “ông trùm” Perez đang có ý định vung tiền tấn để theo đuổi Eden Hazard của Chelsea.
Hazard (trái) đang nổi lên là ứng cử viên số 1 thay thế Ronaldo nếu siêu sao người Bồ rời Real
Tiền vệ người Bỉ đã được bầu là “Cầu thủ xuất sắc nhất giải Ngoại hạng Anh” mùa trước nhưng đang phải đón nhận sự chỉ trích của các fan “The Blues” sau những màn trình diễn kém thuyết phục ở mùa giải năm nay. Thực tế, trước khi kỳ chuyển nhượng mùa hè năm nay diễn ra, Real đã bày tỏ sự quan tâm đặc biệt đến Hazard.
Mặc dù vậy, BLĐ Chelsea và đặc biệt là HLV Jose Mourinho, người từng dẫn dắt Real đã tuyên bố khá “sốc” khi cho rằng cậu học trò người Bỉ của mình đáng giá đến 200 triệu bảng (100 triệu bảng cho mỗi chân). Khi được hỏi rằng với 100 triệu bảng, Real có thể mua được Hazard không, “Người đặc biệt” lạnh lùng nói:
“Cộng với một trong ba cầu thủ tốt nhất của họ. 100 triệu bảng mỗi chân của Hazard, bởi vì cậu ấy còn rất trẻ.”
Mourinho, người đã rời Real và trở lại Chelsea vào năm 2013, không mong đợi thương vụ này xảy ra. Ông nói tiếp: “Tôi không tin nó xảy ra, bởi họ không nói với tôi bất cứ điều gì. Nếu họ muốn có Hazard, tôi nghĩ mình là người đầu tiên được biết vì mối quan hệ giữa tôi và Chủ tịch (Florentino Perez) với Giám đốc điều hành của họ (Jose Angel Sanchez).
Tôi rất tin tưởng chuyện này. Nếu họ muốn có cậu ấy, họ sẽ liên lạc với tôi và nói điều đó.”
Coutinho cũng đang lọt vào tầm ngắm của "Kền kền trắng"
Mùa này, Hazard mới ký hợp đồng 5 năm rưỡi với Chelsea (thời hạn đến năm 2021). Nếu Real thực sự muốn có ngôi sao người Bỉ, họ chắc chắn sẽ phải bỏ ra rất nhiều tiền giống như cách đã phá kỉ lục chuyển nhượng thế giới với 2 ngôi sao từng chơi ở giải Ngoại hạng Anh là Cristiano Ronaldo và Gareth Bale trong quá khứ.
Phòng trường hợp Chelsea nhất định không chịu bán Hazard, “Los Blancos” cũng đã tính đến một phương án khác không tồi. Đó là tiền vệ Philippe Coutinho của Liverpool, người đã có sự trưởng thành vượt bậc trong màu áo Liverpool mùa trước.
Real tin tưởng rằng với mối quan hệ gần gũi của HLV Rafael Benitez – người từng dẫn dắt Liverpool và giúp “The Kop” đoạt danh hiệu Champions League trong “đêm huyền diệu” ở Istanbul năm 2005 với đội chủ sân Anfiled thì họ có thể thuận lợi trong việc chiêu mộ ngôi sao đang lên người Brazil.
Video Ronaldo bỏ lỡ hàng tá cơ hội ghi bàn trận Real gặp Malaga ở La Liga: