Thư tình: Xin lỗi anh, mối tình đầu

Sự kiện: Thư tình cho anh!

Em vẫn nhớ anh nhiều lắm, nhưng không hiểu sao em lại không đối mặt được với điều đó.

"Đã quen rồi, chuyện ấy lính mà em
Duy một chuyện không bao giờ quên nổi
Sự tan vỡ và tình yêu dang dở
Đau gì bằng chuyện ấy lính mà em"

Đọc những dòng đó em lại nhớ về anh, mối tình đầu của em. Người mà em quen qua một người bạn, run rủi thế nào mà em và anh đã yêu nhau lúc nào không hay.

Anh có biết những lúc buồn em lại gọi tên anh, nhưng sao cứ nghẹn đắng ở trong lòng. Có phải em vô tâm hay là anh, chúng ta yêu nhau vậy nhưng không đến được với nhau.

Thư tình: Xin lỗi anh, mối tình đầu - 1

Mình hãy coi nhau như những người bạn anh nhé (Ảnh minh họa)

Người ta vẫn thường nói "tình đẹp khi chỉ dang dở" phải vậy không anh. Anh còn nhớ lá thư cuối cùng anh gửi em, em đã khóc rất nhiều. "Anh sẽ không yêu một ai khác ngoài người con gái mà anh đã trao chọn niềm tin, trao chọn mối tình đầu". Em xin lỗi đã làm anh như vậy. Em cũng buồn lắm, anh à. Em muốn trách anh mà không trách được vì tất cả là tại em, em đã không giữ đúng lời hứa của mình.

Anh à, anh có còn giận em nữa không? Hãy tha lỗi cho em, hãy coi đó là kỷ niệm đẹp của chúng ta. Mình có duyên gặp nhưng không có duyên cùng nhau đi suốt cuộc đời.

"Hãy coi anh như là một kẻ đáng thương hại, đáng được bố thí tình yêu em nhé"... câu nói của anh càng làm em đau lòng thêm. Mình hãy coi nhau như những người bạn được không anh, em biết điều đó rất khó với anh nhưng như vậy sẽ tốt đẹp hơn cho cả hai.

Em vẫn nhớ anh nhiều lắm, nhưng không hiểu sao em lại không đối mặt được với điều đó.

Em xin lỗi anh, mối tình đầu của em.

***

Bạn hãy gửi những bức THƯ TÌNH, những BÀI THƠ do bạn viết về những người thân yêu và gửi cho chúng tôi tại địa chỉ: tamsu.24h@24h.com.vn - 24H sẽ đăng bài của bạn trong thời gian sớm nhất!

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Hoài Anh (Dân Việt)
Thư tình cho anh! Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN