Kinh hãi chứng kiến học sinh lớp 3 bị lốc cuốn lên trời

Cơn lốc xoáy bất ngờ xuất hiện trong lúc hàng trăm học sinh đang tham gia các sự kiện thể dục thể thao do trường tổ chức. Học sinh lớp ba tên Li Jiaqi bị cơn lốc hất tung lên trời trước sự chứng kiến của bạn bè thầy, cô.

Kinh hãi chứng kiến học sinh lớp 3 bị lốc cuốn lên trời - 1

Cậu bé học sinh lớp ba bị lốc cuốn lên trời.

Vụ việc kể trên xảy ra tại một trường tiểu học ở huyện Qua Châu, tỉnh Cam Túc, Trung Quốc vào hôm 20/4.

Theo các nhân chứng, vào khoảng 16h hôm đó, một cơn lốc xoáy đã bất ngờ xuất hiện tại sân tập thể thao của trường, trong lúc hàng trăm học sinh đang tham gia các sự kiện thể dục thể thao.

Cơn lốc cao hơn 100 feet (khoảng 30m) và rộng hơn 10 feet (khoảng 3m) tạo ra cảnh tượng hỗn loạn. Mọi người ôm đầu nằm rạp xuống đất, kèm theo những tiếng la hét chói tai. Cặp sách, rác thải, bụi… mù mịt cả khoảng sân.

Nam sinh lớp ba tên Li Jiaqi bị cơn lốc hất tung lên trời trước sự chứng kiến của bạn bè thầy, cô. Theo bức ảnh chụp tại hiện trường, Li bị lốc cuốn lên độ cao khoảng 4m rồi rơi xuống đất. May mắn, cậu bé chỉ bị thương nhẹ ở đầu.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Tú Oanh (Tienphong)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN