Xuân Mậu Thân và nhà tình báo "giá 55 lượng vàng"

Xuân Mậu Thân và nhà tình báo "giá 55 lượng vàng"

Thoắt ẩn, thoắt hiện, khi dưới vỏ bọc doanh nhân, lúc vào vai sỹ quan Sài Gòn. Ông đưa người lọt vào hang ổ địch điều nghiên chuẩn bị cho trận đánh và đưa cán bộ cấp cao, đồng đội đang bị vây hãm trong nội thành thoát về cứ. Ông “nguy hiểm” đến mức kẻ thù truy nã đặc biệt, treo giải thưởng hơn 50 lượng vàng cho cái đầu của ông.
Gặp lại người kéo cờ Tổ quốc tại Lễ Tuyên ngôn độc lập 1945

Gặp lại người kéo cờ Tổ quốc tại Lễ Tuyên ngôn độc lập 1945

Hiện đang sống tại căn phòng trên tầng hai phố Ngô Quyền (Hà Nội) cùng gia đình, sức khỏe đã yếu, chân tay đã run nhưng trí nhớ của bà Lê Thi vẫn không thể quên được vinh dự khi được chọn là 1 trong 2 người kéo lá cờ Tổ quốc và nghe Bác Hồ đọc Tuyên ngôn độc lập tại Quảng trường Ba Đình ngày 2/9/1945.
Đình Bảng - địa chỉ đỏ của cách mạng Việt Nam

Đình Bảng - địa chỉ đỏ của cách mạng Việt Nam

Cách Hà Nội 16km về phía Bắc, làng Đình Bảng (Bắc Ninh) những năm 1940 đã nổi tiếng là địa chỉ đỏ của cách mạng Việt Nam. Nơi nuôi dấu và hoạt động bí mật của nhiều cán bộ Trung ương Đảng nhưng chưa từng một ai lọt vào tay giặc.
Con gái liệt sỹ Gạc Ma: Em vẫn viết thư gửi bố!

Con gái liệt sỹ Gạc Ma: Em vẫn viết thư gửi bố!

“Em nghĩ, bố em chỉ trôi dạt vào một hòn đảo nào đó. Em vẫn đi tìm bố bằng cách viết thư rồi cho vào chai, thả xuống biển. Em vẫn chờ một ngày bố nhận được thư và trở về với em!"
Thả hoa đăng tưởng nhớ 64 liệt sỹ ở trận chiến Gạc Ma

Thả hoa đăng tưởng nhớ 64 liệt sỹ ở trận chiến Gạc Ma

Ngày 14.3,  tại TP.  Đà Nẵng, Ban Liên lạc Bộ đội Trường Sa (1984-1988) cùng các cán bộ, chiến sỹ của Trung đoàn 83 Công binh, Quân chủng Hải quân Việt Nam đã tổ chức Lễ tưởng niệm 64 liệt sỹ hy sinh trong trận chiến giữ đảo Gạc Ma (quần đảo Trường Sa, Việt Nam) năm 1988.

Thế giới

Xem thêm

GÓP Ý GIAO DIỆN