San Marino – Anh: Sư tử giương oai
(3h, 23/3) Gặp đối thủ dưới cơ San Marino là cơ hội để Sư tử Anh phô trương sức mạnh.
Trận đấu này sẽ được tường thuật trực tiếp trên 24h.com.vn. Mời các bạn đón xem và cùng bình luận!
Trước đối thủ quá yếu về mọi mặt, đội tuyển Anh sẽ không khó để giành chiến thắng. Vấn đề có lẽ chỉ là họ sẽ ghi bao nhiêu bàn thắng vào lưới đối thủ mà thôi. Gặp San Marino vào thời điểm này được xem là một điềm may đối với thày trò HLV Roy Hodgson khi mà Tam sư đang gặp rất nhiều khó khăn về mặt lực lượng.
ĐT Anh hành quân đến San Marino với tình trạng thiếu vắng nhiều trụ cột như Gary Cahill, Michael Dawson hay Jack Wilshere vì chấn thương. Vị trí trung vệ đang khiến họ lo lắng nhất khi chỉ còn Joleon Lescott và Chris Smalling là những lựa chọn đẳng cấp bên cạnh cặp đôi còn ít kinh nghiệm quốc tế là Steven Taylor và Steven Caulker.
ĐT Anh của Rooney đã đè bẹp San Marino 5-0 ở lượt đi
Hàng thủ của Tam sư đang trong tình trạng thủng lỗ chỗ nhưng rất may tuyến tiền vệ và tiền đạo vẫn có sự góp mặt của những cái tên sáng giá. Michael Carrick, Steven Gerrard đều sẵn sàng ra sân để hợp thành cặp tiền vệ trung tâm. Hai bên cánh sẽ là sự xuất hiện của Theo Walcott và James Milner. Còn cặp song sát trên hàng công sẽ là bộ đôi của Quỷ đỏ Rooney – Welbeck.
Với một đội hình như vậy, tuyển Anh vẫn tỏ ra quá mạnh so với đội chủ nhà. Ở trận lượt đi, Tam sư đã chiến thắng vang dội 5-0. Có thể một tỷ số như vậy không được lặp lại ở trận tái đấu này nhưng 3 điểm vẫn là nhiệm vụ không mấy khó khăn cho Rooney và các đồng đội.
Hiện tuyển Anh vẫn đang cạnh tranh quyết liệt với Montenegro cho vị trí số 1 tại bảng H. Sau đây ít ngày Tam sư sẽ có chuyến hành quân hứa hẹn nhiều cạm bẫy tới sân của chính đối thủ trực tiếp. Chính vì thế họ cần có một màn chạy đà hoàn hảo để lấy tinh thần, bằng một chiến thắng trước đối thủ nhỏ bé San Marino.
Dự đoán: 0-3
Đội hình ra sân dự kiến:
Thông tin bên lề: Anh và San Marino đã gặp nhau ba lần và Anh thắng cả ba, ghi được đến 18 bàn. San Marino đang có một “kỷ lục” đáng quên là chưa ghi nổi một bàn nào trong các trận đấu chính thức kể từ năm 2004. Đội bóng nhỏ bé này đang xếp bét BXH FIFA, trên Bhutan và đảo Caicos. Joe Hart là cầu thủ duy nhất của Anh chưa bỏ lỡ phút nào tại vòng loại World Cup 2014. Lần cuối cùng chơi trên sân khách, Tam sư đã phải nhận đến bốn bàn thua (3-4 trước Thụy Điển). HLV Roy Hodgson đang duy trì tỷ lệ chiến thắng lên đến 61,5%, ông đứng trên Sir Alf Ramsay (61,1%) và dưới Fabio Capello (66,7%) trong số những HLV có tỷ lệ thắng cao nhất Tam sư. Dân số San Marino chỉ là 32,404 người, đủ sức lấp đầy… 1/3 sân Wembley. Chỉ còn thiếu 1 bàn nữa là Steven Gerrard san bằng cột mốc 20 bàn cho ĐT Anh của huyền thoại Martin Peters. |