Trận đấu nổi bật

Xem thêm

West Ham United vs Liverpool
Logo West Ham United - WHU West Ham United
-
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
Wolverhampton Wanderers vs Luton Town
Logo Wolverhampton Wanderers - WOL Wolverhampton Wanderers
-
Logo Luton Town - LUT Luton Town
-
Newcastle United vs Sheffield United
Logo Newcastle United - NEW Newcastle United
-
Logo Sheffield United - SHU Sheffield United
-
Manchester United vs Burnley
Logo Manchester United - MUN Manchester United
-
Logo Burnley - BRN Burnley
-
Fulham vs Crystal Palace
Logo Fulham - FUL Fulham
-
Logo Crystal Palace - CRY Crystal Palace
-
Everton vs Brentford
Logo Everton - EVE Everton
-
Logo Brentford - BRE Brentford
-
Aston Villa vs Chelsea
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
-
Logo Chelsea - CHE Chelsea
-
Tottenham Hotspur vs Arsenal
Logo Tottenham Hotspur - TOT Tottenham Hotspur
-
Logo Arsenal - ARS Arsenal
-
AFC Bournemouth vs Brighton & Hove Albion
Logo AFC Bournemouth - BOU AFC Bournemouth
-
Logo Brighton & Hove Albion - BHA Brighton & Hove Albion
-
Nottingham Forest vs Manchester City
Logo Nottingham Forest - NFO Nottingham Forest
-
Logo Manchester City - MCI Manchester City
-
Bayern Munich vs Real Madrid
Logo Bayern Munich - FCB Bayern Munich
-
Logo Real Madrid - RMA Real Madrid
-
Borussia Dortmund vs PSG
Logo Borussia Dortmund - BVB Borussia Dortmund
-
Logo PSG - PSG PSG
-
Roma vs Bayer Leverkusen
Logo Roma - ROM Roma
-
Logo Bayer Leverkusen - LEV Bayer Leverkusen
-
Olympique Marseille vs Atalanta
Logo Olympique Marseille - OM Olympique Marseille
-
Logo Atalanta - ATA Atalanta
-

Thua U16 Việt Nam, HLV đội U16 Campuchia bật khóc

HLV của tuyển U16 Campuchia không kìm được cảm xúc sau trận thua U16 Việt Nam tại bán kết giải U16 Đông Nam Á 2016.

Bước vào phòng họp báo với tâm trạng chưa hết hồi hộp sau chiến thắng nghẹt thở 1-0 của U16 Việt Nam trước chủ nhà U16 Campuchia tại bán kết giải U16 Đông Nam Á 2016, HLV Đinh Thế Nam nói: “Lúc này, tôi không biết nói gì hơn khi rất vui với chiến thắng của U16 Việt Nam.

Thua U16 Việt Nam, HLV đội U16 Campuchia bật khóc - 1

HLV Đinh Thế Nam

Sau rất nhiều nỗ lực, U16 Việt Nam đã vượt qua được rất nhiều sức ép để giành chiến thắng trước chủ nhà U16 Campuchia, qua đó tiến vào đến trận chung kết giải U16 Đông Nam Á 2016. Bởi thi đấu với chủ nhà, họ nhận được sự cổ vũ của hàng vạn khán giả trên sân vận động như một “chảo lửa”, trong khi các cầu thủ của chúng tôi ở tuổi 16 tâm lý chưa ổn định.”

Đánh giá về đối thủ của U16 Việt Nam, ông Nam chia sẻ: “So với thời điểm năm ngoái, U16 Campuchia đã tiến bộ khá nhanh. Trình độ chuyên môn của bóng đá Campuchia cũng ở mức độ nào đó nhưng tôi đã dặn dò các học trò không được phép chủ quan. Dù thế nào, tôi hy vọng trong tương lai gần, bóng đá Campuchia sẽ phát triển với lứa cầu thủ này và tôi đánh giá khá cao cầu thủ mang áo số 23 của đội chủ nhà.”

Rất vui sau chiến thắng của U16 Việt Nam, nhưng HLV Đinh Thế Nam không quên nhắc các học trò chớ vội ăn mừng khi trước mắt là trận chung kết vô cùng khó khăn trước U16 Úc. HLV Đinh Thế Nam nói tiếp: “Điểm tôi hài lòng nhất về U16 Việt Nam ở trận đấu này có lẽ là tinh thần thi đấu. Các cầu thủ trẻ của tôi đã được rèn luyện, rút ra được khá nhiều kinh nghiệm để có được tâm lý tốt hơn ở các trận đấu sắp tới.

Có nhiều thời điểm, U16 Việt Nam bị đối phương vây ép nhưng cuối cùng chúng tôi cũng vượt qua được. Nhất là về kết quả trận đấu, chiến thắng mới quan trọng và chúng tôi đã mang đến niềm vui cho nhiều người hâm mộ ở quê nhà. Tuyển U16 Úc vừa có một trận bán kết rất hay trước U16 Thái Lan (U16 Úc giành chiến thăng ở loạt luân lưu 11m) và họ càng đá càng tiến bộ.

Chắc chắn U16 Việt Nam phải vào trận với tâm lý luôn phải đoàn kết, tự tin và tôn trọng đối thủ mới có thể hướng đến kết quả tốt nhất ở trận chung kết với U16 Úc vào ngày 23/7 sắp tới.”

Thua U16 Việt Nam, HLV đội U16 Campuchia bật khóc - 2

HLV Inoue Kazunori của tuyển U16 Campuchia

Trong khi đó, HLV Inoue Kazunori của tuyển U16 Campuchia khá buồn bã chia sẻ về lý do đội nhà thất bại trước U16 Việt Nam cũng như việc ông đã bật khóc sau trận bán kết: “U16 Việt Nam mạnh hơn, được đánh giá cao hơn nhưng mạnh hơn không đồng nghĩa với việc giành được chiến thắng dễ dàng. Về kết quả trận đấu bán kết ngày hôm nay, rõ ràng nó mang đến cho tôi cũng như rất nhiều khán giả nhà sự tiếc nuối.

Nhưng bên cạnh đó, tôi vô cùng hài lòng về màn trình diễn của các cầu thủ trẻ U16 Campuchia. Tôi cũng vô cùng hạnh phúc khi trận đấu của một đội bóng trẻ lại thu hút được nhiều khán giả đến sân như vậy.

Còn về lý do vì sao tôi đã phải bật khóc sau thất bại trước U16 Việt Nam, có thể vì đã từ lâu lắm rồi tôi mới được tham dự một trận đấu có nhiều cảm xúc đến vậy. Sự cổ vũ cuồng nhiệt của đông đảo khán giả cộng với việc chúng tôi đã không tận dụng được những cơ hội để giành được chiến thắng đã khiến tôi phải khóc.

Hơn nữa, tôi đã rất muốn thắng U16 Việt Nam và muốn gặp U16 Thái Lan ở trận chung kết, nhưng cuối cùng họ cũng thất bại và chúng tôi cũng không thể vượt qua được U16 Việt Nam.

Toàn đội U16 Campuchia đã cố gắng hết sức nhưng chúng tôi đã không thể giành chiến thắng. Điều đó có nghĩa chúng tôi chưa đủ tiến bộ thời gian qua. Năng lực của cầu thủ trẻ U16 Campuchia chỉ đến vậy và chúng tôi cần thêm thời gian để uốn nắn họ dần trưởng thành hơn.”

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Tuấn Hữu (từ Phnom Penh) ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN