Trận đấu nổi bật

Xem thêm

West Ham United vs Liverpool
Logo West Ham United - WHU West Ham United
-
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
Wolverhampton Wanderers vs Luton Town
Logo Wolverhampton Wanderers - WOL Wolverhampton Wanderers
-
Logo Luton Town - LUT Luton Town
-
Newcastle United vs Sheffield United
Logo Newcastle United - NEW Newcastle United
-
Logo Sheffield United - SHU Sheffield United
-
Manchester United vs Burnley
Logo Manchester United - MUN Manchester United
-
Logo Burnley - BRN Burnley
-
Fulham vs Crystal Palace
Logo Fulham - FUL Fulham
-
Logo Crystal Palace - CRY Crystal Palace
-
Everton vs Brentford
Logo Everton - EVE Everton
-
Logo Brentford - BRE Brentford
-
Aston Villa vs Chelsea
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
-
Logo Chelsea - CHE Chelsea
-
Tottenham Hotspur vs Arsenal
Logo Tottenham Hotspur - TOT Tottenham Hotspur
-
Logo Arsenal - ARS Arsenal
-
AFC Bournemouth vs Brighton & Hove Albion
Logo AFC Bournemouth - BOU AFC Bournemouth
-
Logo Brighton & Hove Albion - BHA Brighton & Hove Albion
-
Nottingham Forest vs Manchester City
Logo Nottingham Forest - NFO Nottingham Forest
-
Logo Manchester City - MCI Manchester City
-
Bayern Munich vs Real Madrid
Logo Bayern Munich - FCB Bayern Munich
-
Logo Real Madrid - RMA Real Madrid
-
Borussia Dortmund vs PSG
Logo Borussia Dortmund - BVB Borussia Dortmund
-
Logo PSG - PSG PSG
-
Roma vs Bayer Leverkusen
Logo Roma - ROM Roma
-
Logo Bayer Leverkusen - LEV Bayer Leverkusen
-
Olympique Marseille vs Atalanta
Logo Olympique Marseille - OM Olympique Marseille
-
Logo Atalanta - ATA Atalanta
-

U.19 HAGL JMG biến ĐTVN từ “phở nóng” thành “cơm nguội”

Sự kiện: AFF Cup 2024

AFF Cup 2014 chỉ còn 8 ngày nữa là khởi tranh ở sân Mỹ Đình nhưng cho đến giờ không khí của giải đấu có sự góp mặt của ĐTVN vẫn nguội ngắt. Tất cả vì số đông người hâm mộ giờ chỉ biết đến U.19 HAGL JMG mà thôi.

1. ĐTVN của HLV Toshiya Miura thời gian qua đá khá nhiều trận giao hữu quốc tế nhưng lượng khán giả đến xem họ thi đấu rất ít ỏi. Từ sân Gò Đậu (Myanmar), Thống Nhất (U.23 Bahrain, SV Hàn Quốc) đến sân Mỹ Đình (Palestine) đều rơi vào cảnh thưa thớt, ngược hẳn với tuyển U.19 VN, U.19 HAGL JMG lúc nào cũng nườm nượp. Trước đó tuyển Olympic Việt Nam cũng rơi vào cảnh tương tự dù thầy trò HLV Toshiya Miura đã có một kỳ Asiad thành công nhất lịch sử.

Rất nhiều khán giả, người hâm mộ cho rằng họ có cái lý của của mình, rằng: “Đội nào đá hay, đá đẹp thì đến ủng hộ. Ủng hộ U.19 vì tình cảm tự nhiên theo sự mách bảo của con tim”. Còn không ủng hộ ĐTVN là vì “mấy năm qua thi đấu không ra gì, toàn gây thất vọng cho khán giả”.

Đúng, ai cũng có quyền lựa chọn điều mình thích song việc người hâm mộ đang bỏ rơi ĐTQG, tuyển Olympic Việt Nam không phải là hiện tượng bình thường của những CĐV yêu bóng đá đúng nghĩa.

Các cầu thủ ĐTVN không thể đá được lối đá nhuyễn, cầm banh khéo léo hoàn toàn không phải lỗi của họ, bởi họ là sản phẩm của một phương pháp đào tạo lạc hậu tồn tại vài chục năm qua. Cứ vin rằng ĐTVN không đá nhuyễn, đập nhả tanh tách như U.19 HAGL JMG nên không ủng hộ là cần nghĩ lại.

U.19 HAGL JMG biến ĐTVN từ “phở nóng” thành “cơm nguội” - 1

ĐTVN đang chịu cảnh bẽ bàng chưa từng thấy dù họ chẳng có lỗi gì cả

Ủng hộ bóng đá, không chỉ cần trái tim mà cần phải có một lý trí biết phân biệt đâu là cái hiện tại và đâu là thứ dành cho tương lai. U.19 HAGL JMG là tương lai của BĐVN nhưng không phải vì vậy mà phủ nhận toàn bộ những giá trị hiện tại của BĐVN, trong đó có ĐTQG.

Vì sao các tuyển thủ và HLV Miura đang nỗ lực hằng ngày để cố gắng mang vinh quang về cho đất nước, đem niềm vui lại cho CĐV ở giải AFF Cup sắp tới mà mọi người lại thờ ơ, quay lưng lại với họ? Họ có lỗi vì “đá không nhuyễn, không đẹp ư” !? Rất đáng tiếc, không chỉ có số đông người hâm mộ VN đang phủ nhận ĐTQG mà ngay cả người đứng đầu VFF cũng cho thấy sự thiên vị đó.

2. Có một câu chuyện rất thực tế để chúng ta suy ngẫm. Đội tuyển Pháp ờ 2 kỳ World Cup 2010 và Euro 2012 đã thể hiện một bộ mặt thảm họa từ chuyên môn đến hậu trường đến nỗi báo chí Pháp đã từng đồng loạt gọi Les Bleus bằng cụm từ hết sức nặng nề như “nỗi ô nhục” hay “những kẻ hèn nhát” hoặc “những kẻ biến nước Pháp thành trò hề”.

Rất nhiều người yêu bóng đá Pháp tưởng chừng không thèm xem ĐTQG đá nữa sau những sự việc tồi tệ xảy ở Nam Phi và Ucraina. Đó chỉ là sự giận dữ nhất thời. Người Pháp phân biệt rạch ròi chuyện hôm qua là của ngày hôm qua, hôm nay của hôm nay và ĐT Pháp của Raymond Domenech (2010) và Laurent Blanc (2012) không phải là ĐT Pháp của Didier Deschamps. Người Pháp không hề quay lưng lại với Les Bleus.

U.19 HAGL JMG biến ĐTVN từ “phở nóng” thành “cơm nguội” - 2

hỉ mấy năm trước thôi, các CĐV còn tụ tập đông đảo ở Nhà văn hóa Thanh Niên TPHCM để cổ vũ và ăn mừng khi ĐTVN lọt vào bán kết AFF Cup 2010

“Ở nước Pháp quê tôi, đội tuyển U.20 Pháp dù vô địch giải U.20 thế giới nhưng khi họ đá thì số khán giả vào sân cũng chỉ khoảng 500-700 người mà thôi”, HLV Guillaume Graechen của tuyển U.19 HAGL JMG đã nói như vậy tại sân Cần Thơ ở giải U.21 quốc tế Báo Thanh Niên vừa rồi.

Người Pháp đã thất vọng cực độ với ĐTQG Pháp trong khi tuyển U.20 Pháp vô địch U.20 thế giới ngay vào thời điểm mà ĐTQG Pháp đang bị phỉ báng nhưng người Pháp không vì thế mà “có mới nới cũ”. Họ phân biệt rõ rằng U.20 Pháp chỉ là đội bóng trẻ !

Trở lại chuyện của BĐVN hiện tại. Số đông người hâm mộ đã quay lưng, phủ nhận với ĐTQG, với những nỗ lực mà thầy trò HLV Toshiya Miura suốt thời gian qua là vì U.19 HAGL JMG, một đội bóng mà còn cả tương lai dài trước mắt để thể hiện đẳng cấp thực sự. Giả sử U.19 HAGL JMG chưa từng xuất hiện thì khi AFF Cup 2014 đến các CĐV có quay lưng với ĐTVN?

Không vội kết luận rằng những người đang tung hô tuyển U.19 HAGL JMG  là “fan phong trào” nhưng rõ ràng cách cổ vũ bóng đá của người Việt có cái gì đó mà nói theo chính lời HLV Guillaume Graechen là “không được bình thường”.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đăng Khoa (Motthegioi.vn)
AFF Cup 2024 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN