Trận đấu nổi bật

Xem thêm

West Ham United vs Liverpool
Logo West Ham United - WHU West Ham United
-
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
Wolverhampton Wanderers vs Luton Town
Logo Wolverhampton Wanderers - WOL Wolverhampton Wanderers
-
Logo Luton Town - LUT Luton Town
-
Newcastle United vs Sheffield United
Logo Newcastle United - NEW Newcastle United
-
Logo Sheffield United - SHU Sheffield United
-
Manchester United vs Burnley
Logo Manchester United - MUN Manchester United
-
Logo Burnley - BRN Burnley
-
Fulham vs Crystal Palace
Logo Fulham - FUL Fulham
-
Logo Crystal Palace - CRY Crystal Palace
-
Everton vs Brentford
Logo Everton - EVE Everton
-
Logo Brentford - BRE Brentford
-
Aston Villa vs Chelsea
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
-
Logo Chelsea - CHE Chelsea
-
Tottenham Hotspur vs Arsenal
Logo Tottenham Hotspur - TOT Tottenham Hotspur
-
Logo Arsenal - ARS Arsenal
-
AFC Bournemouth vs Brighton & Hove Albion
Logo AFC Bournemouth - BOU AFC Bournemouth
-
Logo Brighton & Hove Albion - BHA Brighton & Hove Albion
-
Nottingham Forest vs Manchester City
Logo Nottingham Forest - NFO Nottingham Forest
-
Logo Manchester City - MCI Manchester City
-
Bayern Munich vs Real Madrid
Logo Bayern Munich - FCB Bayern Munich
-
Logo Real Madrid - RMA Real Madrid
-
Borussia Dortmund vs PSG
Logo Borussia Dortmund - BVB Borussia Dortmund
-
Logo PSG - PSG PSG
-
Roma vs Bayer Leverkusen
Logo Roma - ROM Roma
-
Logo Bayer Leverkusen - LEV Bayer Leverkusen
-
Olympique Marseille vs Atalanta
Logo Olympique Marseille - OM Olympique Marseille
-
Logo Atalanta - ATA Atalanta
-

B.Bình Dương đang “cô đơn” ở V-League

Ở vòng 3, HN.T&T đã đánh rơi chiến thắng một cách đáng tiếc, HAGL tiếp tục nếm mùi thất bại, còn đội bóng đất Thủ vẫn thắng như chẻ tre để một mình “cô đơn” trên đỉnh V-League.

Công Vinh chỉ làm đẹp…ghế dự bị?

Trận thứ 3 liên tiếp Công Vinh ngồi ghế dự bị và B.Bình Dương tiếp tục dội những “cơn mưa bàn thắng” vào lưới đối phương. Lần này “nạn nhân” tiếp theo của nhà ĐKVĐ là SHB.Đà Nẵng. Khi trận đấu diễn ra chưa được 30 phút, lưới đội khách đã 3 lần rung lên, dù hiệp hai SHB Đà Nẵng đã gỡ lại được 2 bàn nhưng đây vẫn là chiến thắng dễ dàng cho đội chủ nhà.

Đúng như lời Giám đốc kỹ thuật Lê Thủy Hải phát biểu trước mùa giải “tôi không cần Công Vinh”, B.Bình Dương đã chơi ấn tượng mà không cần sự xuất hiện của chân sút tân binh khoác áo số 28 của họ. Ở trận đấu gặp SHB Đà Nẵng, tiền đạo người xứ Nghệ được tung vào sân ở 15 phút cuối trận và tất nhiên những đóng góp của anh cho đội bóng là rất hạn chế.

B.Bình Dương đang “cô đơn” ở V-League - 1

B.Bình Dương vẫn chơi rất ấn tượng mặc dù để Công Vinh trên băng ghế dự bị

Lãnh đạo B.Bình Dương không muốn bản hợp đồng tiền tỷ của mình chỉ “làm bạn với băng ghế dự bị”. Họ muốn Công Vinh được thi đấu nhiều hơn để ghi bàn, đánh bóng  hình ảnh đội bóng và kéo khán giả đến sân. Nhưng khổ nỗi với đội hình hiện tại, B.Bình Dương vẫn thắng dồn dập mà không cần tiền đạo xứ Nghệ.

Tất nhiên lãnh đạo đội bóng đất Thủ không thể ép ông Hải “lơ” thay đổi công thức đang mang lại chiến thắng. Và nếu như nhà ĐKVĐ cứ chơi như thế này thì ngày Công Vinh trở thành “kép chính” ở đội bóng mới còn rất xa.

V-League không còn nhớ…B.Bình Dương

Những ngày qua, giới truyền thông đã dành thời gian để luận bàn về thất bại thứ 2 của HAGL, họ đang nói đến hat-trick đầu tiên ở mùa giải của Samson, và cũng không quên phân tích về trận hòa khó hiểu của thầy trò HLV Phan Thanh Hùng. Không nhiều người “thèm” nhắc đến B.Bình Dương lúc này bởi nó rất…nhàm chán.

Thực tế đó nhàm chán vì bởi trận đấu V-League chưa diễn ra người ta đã dự đoán ngay đến một trận thắng cho thầy trò Lê Thủy Hải rồi. Điều quan trọng là  B.Bình Dương có thể thắng như thế nào mà thôi? Vào thời điểm hiện tại, sau 3 vòng khởi động, B.Bình Dương thật sự áp đảo ở V-League. Họ là đội bóng duy nhất dành được số điểm tuyệt đối sau 3 vòng, ghi bàn nhiều nhất với 13 lần sút tung lưới đối phương (trung bình 4,3 bàn/trận), một hiệu suất rất khủng khiếp.

B.Bình Dương đang “cô đơn” ở V-League - 2

Thầy trò Lê Thủy Hải đang “cô đơn” ở sân chơi V-League 2015

B.Bình Dương vẫn đang một mình một ngựa trên con đường chinh phục ngai vàng. Với một đội hình chất lượng đang đạt phong độ cao như lúc này, đội bóng đất Thủ hứa hẹn thiết lập những kỷ lục mới ở sân chơi V-League mùa giải 2015.

Như đã nói ở trên, thầy trò Lê Thủy Hải đang “cô đơn” ở sân chơi V-League bởi người hâm mộ lẫn giới truyền thông đang mải mê phân tích thất bại của HAGL, đang lo chạy theo “nụ hôn đầu đời của Công Phượng”, theo “cơn sốt” vé các trận có quân bầu Đức tham dự và mọi chuyện chưa biết bao giờ mới dừng lại.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Huyền Ánh ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN