Vụ hai nữ sinh bị làm nhục: Vượt sóng gió thị phi

Hơn một năm trước, hai nữ sinh ở Phúc Thọ (Hà Nội) đã bị vu vạ bồ bịch với chồng người khác nên bị đánh ghen, cắt tóc làm nhục.

Thời điểm ấy, tưởng như cả hai cô gái sẽ không thể gượng dậy với sự dị nghị của làng trên, xóm dưới. Vậy mà giờ đây họ đã là sinh viên của các trường đại học, cao đẳng...

Từng có ý định quyên sinh

Một chiều muộn cuối năm, tôi hẹn gặp hai nữ sinh. Họ khác nhiều so với lần đầu tôi gặp, chững chạc hơn, nói chuyện thoải mái hơn. Mà cũng phải thôi, giờ họ đã là những sinh viên năm thứ nhất rồi. Cuộc trò chuyện chùng xuống khi tôi gợi lại câu chuyện cách đây hơn một năm về trước.

Vụ hai nữ sinh bị làm nhục: Vượt sóng gió thị phi - 1

Người thân của các nữ sinh đến cầu cứu (chụp ngày 1/1/2012). Ảnh:Q.T

Tâm sự với chúng tôi, các cháu cho biết không thể quên được cái cảm giác tủi hổ khi bị vu oan bồ bịch với chồng, với người yêu của người khác, rồi bị cắt tóc, tra khảo, đánh đập, thậm chí phải mút “của quí” của một cháu bé 3 tuổi. Vụ việc nhanh chóng vỡ lở nên làng trên, xóm dưới ai ai cũng biết, khiến nhiều tháng trời gia đình hai cháu suy sụp tinh thần. Mỗi khi ra đường, các cháu lại phải nghe những câu nhiếc móc: “Tí tuổi đã cặp kè để bị đánh ghen”.

Sau phút trầm ngâm, Nguyễn Thị Hoa (SN 1994, trú tại Phúc Thọ, Hà Nội) nghẹn ngào: “Ở quê, người ta sống bằng sự trong sạch nên nếu chẳng may bị vấy bẩn về nhân cách thì rất khó ngẩng mặt lên được. Suốt quãng thời gian đó cả gia đình cháu như sống trong địa ngục. Cháu không muốn đi học cũng chẳng dám ra đường. Đã có những lúc cháu nghĩ quẩn định quyên sinh, nhưng nhờ có sự động viên của gia đình, đặc biệt là khi Báo GĐ&XH vào cuộc phản ánh về vụ việc trên, nhiều người đã gửi thư chia sẻ, khuyên chúng cháu nên sống bản lĩnh để vượt qua những định kiến của xã hội. Cũng từ những bài viết được đăng tải trên Báo GĐ&XH, Nụ và Huệ bị công an khởi tố về các tội danh “Cưỡng đoạt tài sản” và “Làm nhục người khác”, khi đó cháu mới an tâm tiếp tục học tập”.

Bỏ lại sau lưng thị phi, dị nghị

Bỏ lại sau lưng tất cả những thị phi, được sự động viên, giúp đỡ của gia đình và những người bạn tốt, Ngọc và Hoa đã lao vào học tập để quên đi cái ngày “đen tối” ấy. Sau bao nỗ lực, giờ đây Hoa đã là sinh viên năm thứ nhất của Trường Cao đẳng Sư phạm Hà Nội, còn Ngọc đang là sinh viên của Trường Đại học KHXH&NV Hà Nội. Cả hai giờ đây đang ấp ủ những hoài bão, ước mơ của riêng mình và cá nhân chúng tôi cũng  rất mong các em sẽ trưởng thành, giúp ích cho gia đình, xã hội.

Còn với Nguyễn Xuân Ngọc (SN 1994, trú tại Phúc Thọ), những ngày đầu bị làm nhục, dẫu đang ở cái tuổi chưa nghĩ được nhiều, song Ngọc vẫn không dám đi học vì xấu hổ. Cô bé chỉ ở trong nhà, quanh quẩn nơi góc sân, mảnh vườn, sợ sệt, ám ảnh đến độ hễ thấy có tiếng bước chân ngoài ngõ là chạy tọt vào buồng nằm khóc. Cả gia đình sống trong phiền muộn, công việc đồng áng, kinh doanh đành gác lại một bên. Ngay cả bố mẹ Ngọc cũng rất ít khi ra ngoài, trừ những việc hệ trọng vì sợ phải nghe những tiếng xì xào, hỏi gần, hỏi xa của những người không thiện chí. Ngọc kể: “Vụ việc phanh phui, những đối tượng làm nhục chúng cháu bị khởi tố.

Người nhà họ nhiều lần gọi điện, nhắn tin đe dọa bắt gia đình viết đơn bãi nại. Họ doạ, nếu Nụ và Huệ phải đi tù thì gia đình cháu sẽ bị bọn chúng trả thù. Khi đó, cháu cũng thấy sợ lắm nhưng không thể để cho chúng tự do thích làm gì thì làm nên gia đình đã không rút đơn. Thấy đe doạ suông không được nên trưa ngày 30/12/2011, anh Bình (chồng Nụ), anh Thích (bạn trai Huệ) và một thanh niên nữa đã đã tổ chức đánh bác ruột cháu là Nguyễn Thanh Giản (SN1958) ngất xỉu ngay tại trụ sở UBND xã Xuân Phú để thị uy”.

Trong suốt quãng thời gian sau đó, phiên tòa xử xét xử Nụ và Huệ đã phải nhiều lần tạm hoãn, cũng là chừng ấy thời gian hai nữ sinh nóng lòng chờ đợi cái ngày những kẻ làm nhục mình phải trả giá. Cuối cùng, những phán quyết của toà cũng đã được tuyên, các đối tượng phạm tội đã phải trả giá cho hành vi của mình.

“Vực” tinh thần cho cả nhà

Trò chuyện với chúng tôi, ông Nguyễn Thanh Khiêm (SN 1963, bố cháu Ngọc) cho biết: Gia đình có hai người con, Ngọc là chị, dưới còn cậu em kém 4 tuổi. Ông Khiêm tâm sự: “Cái Ngọc học khá lắm, vợ chồng tôi là nông dân chả dạy con được nên chúng đều tự học. Lúc nông nhàn, vợ chồng tôi thường đi mua gà từ nhà dân, mang tới bán cho các nhà hàng để kiếm thêm thu nhập nuôi các cháu ăn học. Đùng một cái, tai hoạ ập xuống, cháu Ngọc bị người ta đánh đập, làm nhục giữa ban ngày, vợ tôi khóc suốt. Nhiều tháng trời gia đình chúng tôi không làm ăn được gì, nhà như có đám. Vậy mà hôm ra toà, họ vẫn dửng dưng, không thèm xin lỗi gia đình tôi được một câu”.

Ông Khiêm khoe với chúng tôi rằng, chính ông đã “vực” tinh thần cho cả nhà để tiếp tục sống, khuyên nhủ con gái gắng vượt qua mọi chuyện, học tập tốt để không phụ lòng cha mẹ. “Sau vụ tai tiếng đó, tâm lý của Ngọc thay đổi hoàn toàn, lực học thì giảm sút, cháu chẳng dám ra đường, suốt ngày ru rú ở nhà. Thậm chí, đứa em trai đang học cấp 2 cũng bị “vạ lây”, có thời điểm hai chị em xin nghỉ học ở nhà vì ngại phải nghe điều ra, tiếng vào của những kẻ “rỗi việc”. Tôi đã phải động viên tinh thần cả nhà, khuyên nhủ con gái gắng vượt qua mọi chuyện. Lúc đó, Ngọc đang học lớp 12, gia đình lo vì chuyện này mà cháu bỏ bê học hành, thi cử thì khổ tâm  lắm. Mẹ cháu đã phải nghỉ hẳn việc ở nhà để kèm cặp, động viên các con. Giờ Ngọc đã thi đỗ đại học, đó là niềm an ủi lớn của vợ chồng tôi”- ông Khiêm phấn khởi khoe.

Vụ hai nữ sinh bị làm nhục: Vượt sóng gió thị phi - 2

Mái tóc các cháu bị cắt nham nhở. Ảnh: T.G

Hơn một năm đã trôi qua, vụ án cuối cùng cũng đã được khép lại nhưng vẫn còn nhiều trăn trở với chúng tôi trong suốt quá trình điều tra bởi ngoài sự thiếu hiểu biết về pháp luật của gia đình các nạn nhân còn có sự thờ ơ, vô cảm, thiếu trách nhiệm của chính quyền địa phương. Khi chúng tôi vào cuộc, vụ án này vẫn đang được “ém nhẹm” tại Công an xã Xuân Phú, thậm chí đơn của gia đình nạn nhân trình báo cũng không được cơ quan này tiếp nhận. Rõ ràng, nếu chính quyền địa phương có trách nhiệm thì vụ án sẽ sớm kết thúc, các nữ sinh cùng gia đình của họ đã bớt đi những ngày ròng rã sống trong lo lắng, tủi nhục.

*Tên các nhân vật đã được thay đổi.

Cuối năm 2011, nghe theo lời rủ của một bạn gái cùng lớp, Nguyễn Thị Hoa và Nguyễn Xuân Ngọc (tên hai nữ sinh đã được thay đổi- PV), cùng trú tại Phúc Thọ, Hà Nội đã đi chơi với các anh Dương Văn Bình và Nguyễn Văn Thích, được hai người này mua tặng một số vật dụng sinh hoạt. Một tuần sau cuộc đi chơi trên, hai nữ sinh này đã bị Nguyễn Thị Nụ (SN 1989, trú tại xã Xuân Phú, vợ Bình) và Đinh Thị Huệ (SN 1992, ở thị trấn Phúc Thọ, bạn gái Thích) ép đến nhà đánh đập, tra khảo, làm nhục bằng rất nhiều hình thức quái đản.

Ngày 20/9/2012, TAND huyện Phúc Thọ đã đưa vụ án ra xét xử theo trình tự sơ thẩm, tuyên phạt Nụ 28 tháng tù giam về 2 tội “Cưỡng đoạt tài sản” và “Làm nhục người khác”; Huệ 12 tháng tù giam về tội “Làm nhục người khác”. Ngày 14/12, tại phiên phúc thẩm, Nụ được giảm án xuống còn 16 tháng tù giam, Huệ 9 tháng tù treo. Sau phán quyết của toà, gia đình các nạn nhân cho biết sẽ làm đơn gửi Chánh án TAND tối cao và Viện trưởng VKSND tối cao khiếu nại hai bản án trên.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Quốc Tuấn (Gia đình & Xã hội)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN