Vụ vội vã mai táng vợ: Giết vợ rồi vờ khóc thảm thiết

Sau khi sát hại, Nghĩa tức tốc đưa thi thể vợ từ TP.HCM về Tiền Giang để tổ chức mai táng, tỏ ra đau đớn, khóc lóc thảm thiết trước cái chết của nạn nhân.

Vụ vội vã mai táng vợ: Giết vợ rồi vờ khóc thảm thiết - 1

Nghi can Nghĩa được công an đưa về nhà dựng lại hiện trường

Ngày 4.7, cơ quan Công an huyện Nhà Bè đang hoàn tất hồ sơ chuyển nghi can Nguyễn Văn Nghĩa (42 tuổi, huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang) cho cơ quan CSĐT Công an TP.HCM điều tra làm rõ về hành vi giết người. Nạn nhân của Nghĩa là vợ chị Nguyễn Thị Thanh Giang (42 tuổi, cùng quê).

Theo cơ quan công an, Nghĩa và vợ hành nghề mổ lợn thuê tại xã Phước Kiểng (huyện Nhà Bè) thời gian từ nửa đêm đến rạng sáng. Tại đây, vợ chồng Nghĩa được chủ lò mổ cho mượn căn nhà ở để sinh sống.

Tối 30.6, Nghĩa đi nhậu về và ngủ say. Đến khoảng 1h20 ngày 1.7, chị Giang soạn sẵn đồ nghề gồm 2 con dao mổ lợn và gọi Nghĩa dậy để vợ chồng đi làm. Nhiều lần gọi nhưng Nghĩa không chịu dậy nên người vợ lớn tiếng khiến cả hai xảy ra mâu thuẫn. Nghĩa dùng dao rạch nhiều nhát vào người vợ khiến nạn nhân trọng thương. Sau vài phút, Nghĩa kiểm tra thấy vợ ngất xỉu nên bỏ nạn nhân vào xô nước cao hơn 1m khiến chị Giang tử vong vì ngạt nước.

Sợ mọi người phát hiện, Nghĩa dùng vải lau sạch các vết máu trong nhà sau đó chạy xe đến chỗ mổ lợn như không có chuyện gì xảy ra.

Đến sáng cùng ngày, người con trai của nạn nhân (học lớp 9) thức dậy phát hiện mẹ tử vong nên gọi Nghĩa về nhà gấp. Chạy về đến nhà, Nghĩa ôm thi thể nạn nhân khóc lóc và nói rằng vợ chết do tự tử.

Ngay trong buổi sáng, Nghĩa thuê xe chở thi thể vợ về quê để lo hậu sự. Giang đến UBND xã Tân Phước (huyện Gò Công Đông) để khai tử cho vợ. Tuy nhiên, trước thông tin mập mờ về cái chết của nạn nhân, cơ quan công an địa phương không cho chôn cất đồng thời thông báo lên Công an TP.HCM nhờ xác minh.

Ngay sau đó, Công an huyện Nhà Bè cùng các đơn vị Công an TP chia làm 2 tổ xác minh, thu thập chứng cứ. Qua điều tra, công an xác định đây là vụ án giết người dựng hiện trưởng giả. Nghi can số 1 là đối tượng Nghĩa nên lập tức đưa về trụ sở đấu tranh.

Tại cơ quan điều tra, Nghĩa luôn chối tối và nói rằng vợ chết do tự sát, nghi can cho biết trước đây nạn nhân cũng đã tự tử một lần. Tuy nhiên, trước những chứng cứ sắc bén, Nghĩa đã cúi đầu thừa nhận hành vi của mình.

Nghĩa khai do có bồ bên ngoài, cuộc sống gia đình khó khăn nên hai vợ chồng thường xuyên cãi nhau. Rạng sáng 30.6, khi vợ kêu dậy đi làm và phàn nàn về việc ăn nhậu nên Nghĩa nổi máu “điên” ra tay sát hại.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Dương Thanh ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN