Vụ côn đồ vào bệnh viện chém người: Lời kể của nạn nhân

Một nhóm côn đồ khoảng 20 tên còn rất trẻ đã mang dao, mã tấu, tuýt sắt vào bệnh viện gây náo loạn, chém ngục nhiều người.

Vụ côn đồ vào bệnh viện chém người: Lời kể của nạn nhân - 1

Nạn nhân Cổ Chí Linh

Ngày 6.6, Cơ quan CSĐT Công an quận Bình Tân (TP.HCM) cho biết đang truy tìm băng nhóm đã xông vào Bệnh viện Quốc Ánh (quận Bình Tân) chém gục hai nạn nhân Trần Minh Đương (SN 1988, quê Cà Mau) và Cổ Chí Linh (SN 1997) vào chiều 5.6.

Hiện, các điều tra viên đã đến bệnh viện lấy lời khai của hai nạn nhân, thu giữ nhiều hung khí và camera ghi hình tại Bệnh viện Quốc Ánh.

Chiều cùng ngày, Bệnh viện Chợ Rẫy cho biết hai nạn nhân Cổ Chí Linh và Trần Minh Đương đã tỉnh táo, giao tiếp tốt. Nạn nhân Cổ Chí Linh bị vết thương bàn tay và vết thương ở chân, còn Trần Minh Đương bị vết thương ở cả lưng, tay và chân.

Theo lời khai của Cổ Chí Linh với cơ quan chức năng, chiều 5.6, trong lúc đang bơi tại một hồ bơi trên địa bàn quận Bình Tân thì xảy ra mâu thuẫn với một nhóm thanh niên và bị nhóm này nói nặng lời. Sau đó, Linh gọi Đương đến trợ giúp thì cả hai bị nhóm này rượt chém.

Ngay khi phát hiện vụ việc, người dân đã nhanh chóng đưa Đương và Linh vào Bệnh viện Quốc Ánh cấp cứu. Tuy nhiên, sau đó băng này tiếp tục hùng hổ mang dao, mã tấu, tuýp sắt đến, xông vào bệnh viện chém gục Linh và Đương. Do vết thương lần này khá nghiêm trọng nên các bác sĩ đã chuyển hai nạn nhân đến Bệnh viện Chợ Rẫy tiếp tục điều trị.

Một nhân chứng cho biết, trước khi chém Đương và Linh, băng giang hồ này đã đến bệnh viện tìm nhưng không gặp. Thấy một số người bị tai nạn giao thông đang ngồi ở ghế đá Bệnh viện Quốc Ánh, băng gồm khoảng 20 thanh niên nhào vào đánh các nạn nhân nhừ tử. Khi biết đánh nhầm người, nhóm này bỏ đi nhưng sau đó quay lại gây ra sự việc kinh hoàng như trên.

Vụ côn đồ vào bệnh viện chém người: Lời kể của nạn nhân - 2

Nạn nhân Trần Minh Đương

Ông Nguyễn Văn Bồng (46 tuổi, bảo vệ bệnh viện Quốc Anh) kể lại: Băng nhóm giang hồ gồm những thanh niên rất trẻ nhưng ai cũng hung hãn. Ban đầu, các đối tượng chém gục một thanh niên ngay trong phòng cấp cứu, rồi tiếp tục đuổi chém một thanh niên khác khi người này trốn vào quầy tiếp tân. Phát hiện vụ việc, một người nhà của nạn nhân chạy tới can ngăn thì bị chúng dùng tuýp sắt đánh vào đầu nhưng nhờ có nón bảo hiểm nên không bị thương tích.

Lúc này, bảo vệ bệnh viện vừa giao ca nên chỉ có một mình ông Bồng vào can ngăn. Khi thấy ông Bồng, một đối tượng giơ mã tấu định chém thì được đồng bọn nhắc nhở “ổng là bảo vệ đó” nên đối tượng này hạ mã tấu xuống. Các y bác sĩ tại bệnh viện Quốc Ánh và người nhà của các bệnh nhân trong bệnh viện sợ bị các đối tượng chém trúng nên tháo chạy toán loạn.

Đây không phải là lần đầu tiên các bệnh viện tại TP.HCM bị các nhóm đối tượng côn đồ hung hãn xông vào đánh chém, trả thù nhau. Gần đây nhất là vụ hai đối tượng côn đồ xông vào phòng cấp cứu Bệnh viện Đa khoa Thủ Đức chém nhiều người bị thương.

Hiện Công an quận Bình Tân đang ráo riết truy tìm băng nhóm này, trích xuất dữ liệu camera và lấy lời khai của tất cả những người liên quan.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Dương Thanh - Ngọc Phạm ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN