Người con chết lặng khi nhìn thấy bố mẹ chết trong nhà

Khi em Th. nhờ mọi người phá khóa, mở cửa nhà thì phát hiện bố chết trong tư thế treo cổ, nằm gần đó là thi thể mẹ.

Người con chết lặng khi nhìn thấy bố mẹ chết trong nhà - 1

Lực lượng công an có mặt tại hiện trường điều tra vụ việc. Ảnh: H.Cường

Vụ việc gây rúng động người dân Đà Nẵng xảy ra chiều 7/6 tại một ngôi nhà trong hẻm thuộc đường Nguyễn Lương Bằng, phường Hòa Khánh Bắc, quận Liên Chiểu.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 13h cùng ngày, em Nguyễn Tài Th. (SN 1999, trú phường Hòa Khánh Bắc, quận Liên Chiểu) đi về nhà thì phát hiện cửa khóa bên trong, gọi mãi không thấy bố mẹ mở cửa, linh tính có chuyện không hay, em Th. chạy đi nhờ người dân phá khóa, mở cửa.

Khi mọi người mở cửa thì phát hiện cảnh tượng kinh hoàng. Bố của em Th. là Nguyễn Tài L. (43 tuổi) tử vong trong tư thế treo cổ, còn mẹ là Phạm Thị D. (39 tuổi) tử vong ở trong phòng ngủ.

Một số người sống gần đó cho biết, ông L. và bà D. lấy nhau từ năm 2000 và có hai đứa con. Một đứa lớn 17 tuổi và đứa nhỏ 6 tuổi.

Tuy nhiên, trong quá trình sống chung, giữa hai người thường xuyên nảy sinh mâu thuẫn. Không chịu được cuộc hôn nhân này, cách đây khoảng 1 tháng, cả hai người đưa nhau ra tòa và đã hoàn tất quá trình ly hôn.

Ly hôn rồi nhưng giữa hai người vẫn sống chung trong căn nhà xảy ra vụ việc.

Hiện vụ việc đang được Công an TP Đà Nẵng điều tra làm rõ.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đức Hoàng ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN