Lời khai lạnh lùng của nghịch tử cầm dao giết cha

Nam thanh niên khai do bị cha mắng vì sử dụng ma túy; tức giận, Hiếu xông đến đánh cha ngã xuống rồi lấy dao cắt nhiều nhát vào cổ khiến nạn nhân tử vong vì mất máu.

Lời khai lạnh lùng của nghịch tử cầm dao giết cha - 1

Công an quận Tân Phú khám nghiệm hiện trường nơi xảy ra vụ việc con giết cha. Ảnh Công an cung cấp

Ngày 9-7, Công an quận Tân Phú, TP.HCM cho biết đang tạm giữ Ngô Quang Hiếu (26 tuổi, tạm trú ở phường Tân Thới Hòa, quận Tân Phú) để điều tra về hành vi “Giết người”.

Hiếu là người đã gây nên cái chết của cha ruột mình là ông Ngô Văn H. (52 tuổi) tại căn nhà trọ trên đường Lý Thánh Tôn, phường Tân Thới Hòa. Tại cơ quan điều tra, nam thanh niên khai nhận. Khoảng trưa ngày 8-7, khi chỉ có hai cha con ở phòng trọ, ông H. mắng con về việc sử dụng ma túy trước đây.

Lời khai lạnh lùng của nghịch tử cầm dao giết cha - 2

 Hiếu khai do bị cha mắng khi sử dụng ma túy nên ra tay trong lúc nóng giận. Ảnh Nguyễn Tân

Tức giận việc bị mắng, Hiếu xông lại dùng tay không đánh nhiều cái trúng vào người cha làm ông H. ngã ngữa ra sàn nhà. Lúc này, nam thanh niên tiến lại khu vực bếp lấy con dao Thái Lan mũi nhọn rồi ngồi đè lên ngực ông H. cắt nhiều nhát vào cổ khiến người đàn ông mất nhiều máu.

Thấy cha giãy dụa trên vũng máu, nam thanh niên sau đó đi tắm và thay áo quần mới rồi lên chỗ mẹ đang bán hàng ở đường Phạm Văn Xảo (quận Tân Phú). Thấy con mệt mỏi, xanh xao nên người mẹ thuê taxi đưa Hiếu đi bệnh viện khám, khi xe đến đường Lũy Bán Bích thì Hiếu nói với mẹ về nhà lo cho cha. Khi mẹ hỏi: “Mày đánh ổng hả?” Hiếu không trả lời mà tiếp tục kêu về lo cho cha.

Lời khai lạnh lùng của nghịch tử cầm dao giết cha - 3

 Con dao Hiếu sử dụng tạo nhiều vết thương trên người cha ruột của mình. Ảnh Công an cung cấp

Hai mẹ con sau đó quay về phòng trọ, phát hiện chồng nằm trên vũng máu, người đàn bà la hét và kêu hàng xóm báo công an. Hiếu sau đó bỏ đi và điện thoại báo cho mẹ sẽ đi đầu thú.

Đến 17 giờ chiều cùng ngày, Hiếu đến Công an phường Tân Thới Hòa đầu thú và khai báo toàn bộ sự việc.

Tại cơ quan điều tra, nam thanh niên có phần hốc hác, nhiều lần cúi mặt tránh ánh mắt nhìn của mọi người. Theo một cán bộ điều tra, trước thời điểm gây án, Hiếu đã có sử dụng ma túy. Trong lúc quá nóng giận vì cha mắng nên đã ra tay một cách bộc phát. “Đây là bài học lớn trong việc khuyên bảo, nuôi dạy con cái. Chúng ta cũng thấy ma túy đã tàn phá xã hội lớn như thế nào” – người này nói.

Theo một số người ở khu trọ, Hiếu trước đây có làm bảo vệ nhưng thời gian gần đây có dùng ma túy và đã bỏ việc.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Nguyễn Tân ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN