Khi Hoa hậu là bạn của Hoa hậu

Có một tình bạn tươi vui và thân thiết giữa các Hoa hậu Việt Nam, đặc biệt là bộ tứ Mai Phương Thúy, Thùy Dung, Ngọc Hân, Thu Thảo…

- Một năm cũ vừa mới qua thôi, bạn cảm nhận thế nào về năm 2012 của mình?

Thùy Dung: Một năm mà mọi việc đã thật tốt đẹp với tôi, tôi hài lòng và hạnh phúc.

Ngọc Hân: Tôi vui với những chuyến đi công tác xã hội của mình, nó mang đến những điều thiết thực cho cộng đồng và cá nhân bản thân tôi nữa.

Thu Thảo: Chắc chắn rồi, với Thu Thảo, năm 2012 là một năm vô cùng đáng nhớ. Giây phút đăng quang, Thảo đã thật tự hào và hạnh phúc vì những nhìn nhận dành cho sự cố gắng của Thảo từ Ban giám khảo, từ Ban tổ chức cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2012, cũng như sự yêu thương và ủng hộ từ khán giả.

- Điều gì trong năm cũ khiến bạn hài lòng nhất? Và bạn nuối tiếc điều gì?

Thùy Dung: Tôi đã thực hiện được một số mục tiêu đề ra cho mình và có những trải nghiệm đáng quí. Còn tạm thời, tôi vẫn không thể nghĩ ra có điều gì có thể khiến mình nuối tiếc cả.

Ngọc Hân: Những bộ sưu tập thời trang của tôi cũng được đánh giá cao, tôi hạnh phúc lắm. Tôi không phải là người quá nhiều tham vọng và ước muốn, nên cũng không có quá nhiều nuối tiếc.

Thu Thảo: Với Thảo, năm cũ là những điều tuyệt vời, là những trải nghiệm, cố gắng của mình được ghi nhận. Còn những điều nuối tiếc, có lẽ Thảo cũng như mọi người, đều muốn làm được nhiều điều có ích hơn nữa cho bản thân, gia đình và xã hội. Khi đã trở thành Hoa hậu Việt Nam, Thảo mong ước được chung tay với các nhà hảo tâm làm được nhiều việc từ thiện hơn nữa để giúp đỡ, chia sẻ phần nào khó khăn, bất hạnh với những mảnh đời kém may mắn.

- Các bạn đã từng gặp nhau trong vòng chung kết Hoa hậu Việt Nam tại Đà Nẵng, lần hội ngộ này có gì khác?

Thùy Dung: Từ sau lần hội ngộ tại Đà Nẵng, chúng tôi vẫn thường gặp gỡ và đi chơi như những người bạn thân, chia sẻ vui buồn trong cuộc sống. Lần này được chụp hình cùng nhau, quả thật đáng nhớ. Chúng tôi gặp nhau như gặp lại những người chị em thân thiết.

Ngọc Hân: Tôi ấn tượng ở Thảo sự dịu dàng, đáng yêu. Lần gặp này tôi thấy Thu Thảo trưởng thành hơn rất nhiều.

Thu Thảo: Thảo nhớ lần đầu tiên gặp chị Dung và chị Hân ở Đà Nẵng, tôi đã xin chụp hình chung với hai chị vì tôi thích các Hoa hậu Việt Nam lắm. Vậy mà giờ đây lại được lên trang bìa cùng hai chị nữa chứ.

- Nhắc đến các chị em trong gia đình Hoa hậu, bạn nghĩ ngay đến điều gì? Ai là người có nhiều kỉ niệm với bạn nhất?

Thùy Dung: Tất cả chị em chúng tôi đều yêu quý nhau như chị em một nhà, tôi nghĩ vậy. Chúng tôi dễ dàng đồng cảm với nhau vì cùng mang cương vị và trách nhiệm, nên chúng tôi luôn hiểu rõ suy nghĩ của nhau. Tôi có dịp gặp chị Nguyễn Thị Huyền, được chị chia sẻ và chỉ ra cho tôi những điều còn non yếu. Còn Mai Phương Thúy, Ngọc Hân, Thu Thảo thì như những người cùng thế hệ nên thường xuyên liên lạc để học hỏi lẫn nhau, hiếm có những người bạn nào có nhiều điểm giống mình như vậy.

Ngọc Hân: Mai Phương Thúy là người tôi nghĩ đến đầu tiên vì bạn ấy có với tôi quá nhiều kỉ niệm. Chúng tôi chơi từ lúc còn học phổ thông và tôi chính là người phát hiện ra Mai Phương Thúy và mời bạn ấy về đầu quân cùng công ty người mẫu của tôi.

Thu Thảo: Ý anh hỏi là gia đình của Thảo? Thảo may mắn sinh ra trong một gia đình không giàu về vật chất nhưng luôn tràn ngập tình yêu thương. Còn nếu anh hỏi về cuộc thi Hoa hậu vừa qua, thì các thí sinh đều rất thân thiện với nhau trong suốt quá trình cuộc thi diễn ra, như một gia đình.

Khi Hoa hậu là bạn của Hoa hậu - 1 Khi Hoa hậu là bạn của Hoa hậu - 2 Khi Hoa hậu là bạn của Hoa hậu - 3

HHVN 2008 Thùy Dung, HHVN 2010 Ngọc Hân và HHVN 2012 Thu Thảo

- Bạn có dự định gì trong năm 2013 sắp tới? Điều bạn mong đợi nhất là gì?

Thùy Dung: Tôi có vô số dự định mới mẻ và sáng tạo trong năm mới này. Tôi đang là VJ của một kênh truyền hình và đang cố gắng cho vai diễn điện ảnh đầu tiên. Tôi hy vọng mình sẽ có nhiều đột phá để cống hiến cho quý vị khán giả yêu mến Thùy Dung.

Nhưng điều mà tôi đang mong đợi nhất là đóng góp nhiều hơn cho công việc từ thiện, kêu gọi cộng đồng tham gia giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn, góp phần tạo nên một đất nước tươi đẹp.

Ngọc Hân: Một dự án làm sách ảnh về tà áo dài Việt Nam với các vẻ đẹp Bắc – Trung – Nam. Tôi sẽ đại diện cho con gái với áo dài phương Bắc với những địa điểm đặc trưng. Sách ảnh sẽ được đấu giá từ thiện để xây dựng thư viện ở những nơi thiếu thốn khó khăn.

Thu Thảo: Năm 2013, Thảo muốn được làm nhiều hơn nữa các công việc từ thiện, tham gia các hoạt động xã hội có ích cho cộng đồng, Thảo vốn không phải là người khéo léo trong giao tiếp, nên đôi khi lại gây hiểu lầm cho nhiều anh chị là sao, là chảnh (cười). Năm mới, hy vọng là mọi người sẽ hiểu và chia sẻ, hỗ trợ để cùng với Thảo chung tay thực hiện các công việc xã hội hiệu quả.

- Năm qua có vẻ là năm không thành công của nhan sắc Việt Nam trên đấu trường quốc tế, bạn cảm nhận gì về chuyện này?

Thùy Dung: Ai bảo là họ không thành công nhỉ? Tất cả các đại diện của nhan sắc Việt đã luôn nỗ lực bằng tất cả sức lực của mình. Cái mà họ thành công thì nhiều lắm. Họ phải vượt qua chính mình để ép vào những bài tập luyện căng thẳng, thử thách. Họ vượt qua áp lực để có tinh thần rắn rỏi và sự tự tin để tỏa sáng trên đấu trường quốc tế. Họ đã thành công khi mang vẻ đẹp, sự thân thiện, lòng nhân ái và cả một nền văn hóa Việt Nam đến với bạn bè thế giới. Tôi luôn tự hào về họ và thật sự ngưỡng mộ.

Ngọc Hân: Tôi không dành quá nhiều quan tâm cho các cuộc thi nhan sắc. Nhưng suy cho cùng, chúng ta chỉ nên xem các cuộc thi này như những trải nghiệm, chứ đừng đặt nặng hơn thua.

Thu Thảo: Thảo nghĩ, ai đi thi cũng đã cố gắng hết sức mình. Đại diện Việt Nam cũng như các nước, khi đã đi thi các cuộc thi nhan sắc, mỗi người đều có thế mạnh và vẻ đẹp riêng. Chỉ có điều, sự nhìn nhận và cách thức chấm điểm, cộng với kinh nghiệm trên đấu trường sắc đẹp quốc tế của các thí sinh là khác nhau.

- Ưu điểm và khuyết điểm của người đẹp Việt Nam khi dự thi với các thí sinh quốc tế là gì, theo bạn?

Thùy Dung: Hỏi khó thật đấy, tôi không phải ban giám khảo hay người có chuyên môn trong việc chấm điểm sắc đẹp, nên không thể đánh giá đúng đắn những chuyện này.

Ngọc Hân: Hân xin miễn bình luận chuyện này nhé.

Thu Thảo: Điều này cũng thật khó nói, vì Thảo cũng sẽ chỉ là một trong số những cô gái Việt Nam khi nhìn nhận về điều này. Thảo cho rằng, ưu điểm của người đẹp Việt là đẹp, duyên dáng, khéo léo, nhược điểm thì có lẽ là khả năng giao tiếp. Vốn người phương Đông kín đáo, thiếu tự nhiên để có thể bộc lộc hết những thế mạnh của mình.

- Có một điều trùng hợp là cả ba bạn đều chưa từng dự thi quốc tế, vì sao vậy?

Thùy Dung: Chưa chứ đâu phải là không, đúng không nè? (Cười)

Ngọc Hân: Ngay từ đầu tôi đã xác định Hoa hậu Việt Nam là cuộc thi nhan sắc cuối cùng của cuộc đời mình. Tôi muốn dành thời gian của mình để theo đuổi những mục tiêu khác cho cuộc sống và cả tương lai.

Thu Thảo: Với Thảo thì câu trả lời chưa đúng thời điểm và bây giờ Thảo cũng chưa muốn. Về sau thì còn chưa biết.

Khi Hoa hậu là bạn của Hoa hậu - 4

Khi Hoa hậu là bạn của Hoa hậu - 5 Khi Hoa hậu là bạn của Hoa hậu - 6

Sàn tuổi, nên ở ngoài đời 3 hoa hậu là những người bạn thân thiết

- Bạn đã chuẩn bị những gì cho ngày Tết đang cận kề? Không khí Tết trong gia đình bạn sẽ như thế nào?

Thùy Dung: Tết năm nay ba mẹ tôi sẽ về, cùng đoàn tụ cả gia đình, tôi đang háo hức chuẩn bị chào đón họ. Chắc chắn năm nay tôi và gia đình sẽ cùng đón một cái Tết thật ấm áp và sum vầy cùng bà con láng giềng nơi quê nhà.

Ngọc Hân: Khi Tết sắp về thì công việc của tôi càng bận rộn hơn nhưng chắc chắn tôi phải dành thời gian cho gia đình của mình. Gia đình tôi có bố, mẹ, em trai, ngoài ra còn có hai chú mèo, một chú cún, ba chú gà và cả một tổ chim sẻ … Tôi nghĩ không ở đâu tràn ngập không khí Tết như ở nhà tôi.

Thu Thảo: Thu Thảo lúc nào cũng háo hức đón xuân cùng gia đình, người thân. Nhưng chắc là Tết năm nay, Thảo sẽ dành cả thời gian cho những công việc từ thiện, để niềm vui năm mới được nhân rộng với những mảnh đời kém may mắn.

- Tết có ý nghĩa thế nào với bạn? Kỉ niệm nào khiến bạn nhớ nhất về ngày Tết?

Thùy Dung: Lúc còn nhỏ, tôi thường háo hức, rạo rực, bồi hồi mong sao cho ngày Tết đến thật nhanh. Nhưng sau này khi rời xa quê nhà để chuyển vào Sài Gòn sinh sống và làm việc, tôi không còn cảm giác rạo rực của lúc xưa nữa. Tôi nhớ nhất là cái Tết mà tôi đã trải qua cùng mối tình đầu của mình, anh ấy là anh chàng đúng như tôi mơ ước. Đó là cái Tết đặc biệt và hạnh phúc hơn bao giờ hết, tôi sẽ không bao giờ quên.

Ngọc Hân: Những ai yêu không khí gia đình thì sẽ yêu ngày Tết. Mỗi một năm mới trôi qua là bao nhiêu kỉ niệm mà mỗi chúng ta nên ghi nhớ.

Thu Thảo: Một năm làm việc, học tập mệt mỏi, những ngày Tết là những ngày được ngủ nướng, được nhõng nhẽo mẹ, được có thời gian chăm sóc quan tâm gia đình.

- Sở hữu nhan sắc là một điều đáng quý, làm sao để giữ gìn nó? Bí quyết cụ thể của bạn?

Thùy Dung: Tôi duy trì cân nặng của mình ổn định một mức phù hợp, theo chế độ ăn uống nhiều rau xanh và uống nhiều nước. Tập thể dục đều đặn, đọc sách, thư giãn và giữ cho tinh thần luôn vui vẻ và thoải mái, tránh ăn đồ nóng, thức khuya.

Ngọc Hân: Đây là câu chuyện mà tất cả các cô gái đều quan tâm, chứ không riêng gì tôi. Tinh thần là quan trọng nhất để khiến một cô gái trở nên xinh đẹp. Hãy cứ lạc quan, thư thái thì bạn sẽ đẹp nhất.

Thu Thảo: Thảo tự hào khi nhan sắc của mình được mọi người ưu ái công nhận. Nhưng vẻ đẹp bề ngoài rồi cũng sẽ tàn phai theo năm tháng. Nếu một cô gái đẹp, mà tính nết không đẹp, giao thiệp hay hành động không đẹp, chắc hẳn cũng chẳng thể được yêu thương. Thảo nhận thấy, vẻ đẹp từ trái tim, mới là vẻ đẹp vĩnh hằng. Nếu mình làm gì cũng xuất phát từ Tâm của mình, thì mình sẽ luôn đẹp trong mắt người khác.

- Khán giả và dư luận luôn theo sát các bạn, từ hình ảnh, trang phục đến cả cân nặng, điều đó bạn nghĩ có nên hay không? Bạn có thấy áp lực vì điều này?

Thùy Dung: Riêng tôi thì thấy đó là điều bình thường, đã là người của công chúng thì được mọi người quan tâm và dõi theo đó là điều đáng quý chứ. Đôi khi tôi cũng thấy áp lực vì mình phải luôn ý thức để trở nên hoàn hảo mọi lúc mọi nơi trong mắt mọi người. Nhưng không ai hoàn hảo cả, tôi biết phải cố gắng để dung hòa và giữ hình ảnh của mình cho xứng với danh vị Hoa hậu.

Ngọc Hân: Đây là sự kì vọng đương nhiên mà người nổi tiếng nào cũng phải đối mặt. Cũng lại là động lực rất tốt để chúng ta phấn đấu làm tốt hơn chính bản thân mình. Phải biết xoay chuyển áp lực theo chiều hướng tích cực để bản thân thấy thoải mái hơn.

Thu Thảo: Đã tham gia cuộc thi Hoa hậu Việt Nam, Thảo biết mình sẽ bước chân vào một chặng đường dài với nhiều sự quan tâm từ những người xung quanh. May mắn giành giải Hoa hậu, nhưng Thảo không nghĩ, điều đó sẽ làm mình phải thay đổi thói quen, nếp nghĩ hay cách sống. Chỉ là Thảo hay đi làm các công việc xã hội thì phải chú ý phục sức sao cho phù hợp. Thảo không bị áp lực gì cả, vì hình như mọi người đều rất thương mình.

- Lời chúc Tết ý nghĩa nhất mà bạn muốn gửi đến với mọi người là gì?

Thùy Dung: Tôi thật sự mong muốn độc giả sẽ đón một cái Tết thật ấm cúng và sum vầy như tôi trong năm mới này. (Cười tươi)

Ngọc Hân: Chúc cho mọi người sẽ có thật nhiều nụ cười và nụ cười nào cũng xuất phát từ trái tim.

Thu Thảo: Thu Thảo mong cho một năm mới an lành, hạnh phúc đến tất cả mọi người.

- Bạn thường làm gì vào thời khắc giao thừa và những ngày đầu năm mới?

Thùy Dung: Tôi chọn ở bên bạn bè và những người thân yêu nhất.

Ngọc Hân: Tôi sẽ dạo quanh phố phường ngày Tết. Hà Nội trong những thời khắc đó rất đẹp.

Thu Thảo: Thảo đi lễ chùa cùng gia đình và đợi cha mẹ lì xì như khi còn bé.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Trịnh Tú Trung (Người đẹp)
Hoa hậu Việt Nam 2012 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN