Có một Hà Giang cực trong trẻo và đáng yêu qua ống kính của chàng trai mê dịch chuyển

Có một Hà Giang cực trong trẻo và đáng yêu qua ống kính của chàng trai mê dịch chuyển

Hà Giang là vùng núi cao biên giới nằm ở cực Bắc của Tổ quốc. Nơi đây nổi tiếng với phong cảnh hoang sơ, hùng vĩ cùng nền văn hóa đa dạng. Nếu chưa có dịp ghé thăm nơi này, bạn có thể chiêm ngưỡng những bức hình mộc mạc và hồn nhiên của những em bé vùng cao qua ống kính của một chàng trai vừa mê vi vu, lại vừa mê nhiếp ảnh.
Chàng trai 9X đam mê "xê dịch" theo cách 'điên' của riêng mình

Chàng trai 9X đam mê "xê dịch" theo cách 'điên' của riêng mình

"Tôi đã từng đi bộ một mình dưới cái nắng 40 độ trên đèo Mã Pí Lèng - Hà Giang; từng đi bộ từ cầu Hiền Lương - sông bến Hải để vào địa đạo Vịnh Mốc - Quảng Trị (khoảng 13km); đã có lần định leo bộ một mình lên Fansipan nhưng bị kiểm lâm giữ lại”, Ngô Quang Trường, chàng trai tự cho mình là 'điên' với đam mê 'xê dịch', chia sẻ.
Bí mật của phượt thủ "xe cà tàng"

Bí mật của phượt thủ "xe cà tàng"

Trở về Việt Nam sau hành trình 3 năm qua 6 châu lục trên chiếc xe máy cũ, câu chuyện của Trần Đặng Đăng Khoa đã truyền cảm hứng mạnh mẽ tới cộng đồng. Còn với Khoa, từ khóa truyền tinh thần và sức mạnh cho anh là “em” xe Memo, Gia đình và Thế giới.

Bạn trẻ - Cuộc sống

Xem thêm

GÓP Ý GIAO DIỆN