Ma túy: Ám ảnh đáng sợ nhất của làng thời trang

Ma túy là một trong những bóng ma ngày đêm rình rập làng thời trang thế giới.

Rất ít người mẫu làm được như Kate Moss, trỗi dậy mạnh mẽ hơn sau scandal nghiện ngập. Ngày bị phát hiện dùng chất kích thích, Kate Moss đang bỏ túi 4 triệu bảng cho việc làm đại diện cho các nhãn hàng H&M, Dior, CK, Chanel. Lo sợ bị hủy hoại danh tiếng, một loạt các nhãn hàng tên tuổi đã rời bỏ Kate. Tuy nhiên, chỉ sau đúng một lời xin lỗi, cô lại trở thành nhân vật đắc sủng nhất trong giới thời trang với số hợp đồng còn nhiều hơn trước gấp bội.

Sở dĩ trường hợp của Kate là khác biệt, bởi theo giải thích của Stephen Fried – người từng dựng lại tiểu sử của siêu mẫu Gia, nếu Kate từng nghiện ngập và vượt qua thì cô ta vẫn là một biểu tượng. Ngay cả với các thương hiệu chỉ thích hình ảnh sạch như Burberry cũng sẵn sàng rộng tay đón Kate trở về sau 6 tháng kể từ ngày bị phanh phui chuyện nghiện ngập.

Không chỉ người mẫu mới làm bạn với "nàng tiên nâu"

Người mẫu Sophie Anderton từng hé lộ áp lực công việc không chỉ khiến người mẫu mà nó cuốn nhiều người khác trong giới thời trang như nhà thiết kế, chuyên gia trang điểm, người làm tóc, thậm chí cả nhà phê bình thời trang cũng tìm tới ma túy.

Nhà thiết kế Donatella Versace từng nghiện ma túy suốt 18 năm ròng mới có thể cai nghiện thành công. Bà còn từng lấy cái chết của anh trai mình thành động lực để cai nghiện ma túy nhưng bất thành.

Donatella cho biết khi sử dụng chất gây nghiện, bà có cảm giác mình không hề nghiện mà chỉ thấy phấn khích và tỉnh táo hơn. Tuy nhiên, đứng trước việc nghiện ngập có thể hủy hoại bản thân và danh tiếng của thương hiệu thời trang, Donatella đã cai nghiện thành công. Hiện tại bà là nhà thiết kế nữ tài năng và thành công nhất thế giới.

Ma túy: Ám ảnh đáng sợ nhất của làng thời trang - 1

Donatella Versace

Không may mắn như Donatella Versace biết dừng chân đúng chỗ, Alexander McQueen tự hủy hoại bản thân vì trót sa chân vào ma túy.

 Khi còn ở nhà Givenchy, lúc đang ở đỉnh cao của thành công, Alexander McQueen đã sử dụng một thứ “vitamin đặc biệt” giúp ông có thể tỉnh táo để vượt qua những căng thẳng về bộ sưu tập. Nhà thiết kế bỏ lại những bạn bè tốt và nhanh chóng hòa nhập vào các hội chơi thuốc.

Vốn có tâm lý bất ổn vì có tiền sử bị một người đàn ông lạm dụng tình dục khi còn nhỏ, Alexander McQueen lại càng mụ mị và mất kiểm soát sau khi sử dụng chất gây nghiện.

Ma túy: Ám ảnh đáng sợ nhất của làng thời trang - 2

Alexander McQueen

Vào năm 2010, Alexander McQueen – lúc này hoàn toàn cô đơn và tâm lý bị xáo trộn, đã kết thúc đời mình bằng dây thòng lọng trong tuyệt vọng sau khi uống một hỗn hợp bao gồm cocaine, thuốc ngủ, thuốc an thần. Trước đó, nhà thiết kế mắc chứng trầm cảm, đã nhiều lần có ý định tự sát trên sàn diễn, từng tìm những cách tự tử trên mạng. 1 năm trước đó, ông cũng bị sốc thuốc phiện 2 lần trong khi “khóc lóc để cầu xin sự giúp đỡ’.

Vòng xoáy của ma túy cuốn nhiều nhân tài làng thời trang xuống hố sâu. Tuy nhiên, chỉ cần nhìn vào hai tấm gương là Donatella Versace và Alexander McQueen, ai cũng có thể thấy rằng nếu biết vượt qua bên kia bóng tối thì sẽ có cả một chân trời tươi sáng đón chờ. Còn ngược lại, dù tài năng đến bao nhiêu nhưng lại không thể thoát khỏi vòng tay của “nàng tiên nâu”, bạn sẽ bị đánh gục mãi mãi.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Thu Hương ([Tên nguồn])
Người mẫu: Nghề không chỉ có hoa hồng Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN