DANH MỤC

Võ Ngọc Trân được biết đến nhờ mặc đẹp áo dài, mỗi lần diện trang phục truyền thống đều khiến người ta thốt lên "thiên thần".

Cô gái 10x Võ Ngọc Trân từ một học sinh cấp ba bình thường bỗng nhận được nhiều sự chú ý của cư dân mạng khi những hình ảnh mặc áo dài nhận được phản ứng tích cực. Từ đó người ta gọi cô là "thiên thần áo dài trắng", "hiện tượng áo dài trắng",...

Hiện tại, Võ Ngọc Trân đã là sinh viên Đại học, không còn mặc áo dài nhiều như trước, phong cách thời trang cũng thay đổi. Điều này dẫn đến một số ý kiến trái chiều. Vậy quan điểm của người trong cuộc ra sao?

Đầu năm gặp nữ sinh hot nhất Sài thành là “thiên thần áo dài trắng” gây bão MXH - 2
Đầu năm gặp nữ sinh hot nhất Sài thành là “thiên thần áo dài trắng” gây bão MXH - 3
Đầu năm gặp nữ sinh hot nhất Sài thành là “thiên thần áo dài trắng” gây bão MXH - 4

Đầu năm gặp nữ sinh hot nhất Sài thành là “thiên thần áo dài trắng” gây bão MXH - 5

- Võ Ngọc Trân được biết đến với biệt danh "thiên thần áo dài trắng" khi diện áo dài nữ sinh. Bạn cảm thấy sao khi nhận được sự chú ý của cư dân mạng. Liệu có điều gì là tiêu cực không?

Mình đặc biệt thích biệt danh “thiên thần áo dài trắng". Mình yêu màu trắng đến lạ kì, mọi người biết tới mình cũng nhờ vậy. Bất cứ cái gì, ở đâu, việc gì. Cũng đều có hai mặt và trường hợp của mình cũng không phải ngoại lệ, có tích cực thì phải có tiêu cực. Và mình cho đó là điều hiển nhiên xảy ra mà mình buộc phải thích nghi.

Đầu năm gặp nữ sinh hot nhất Sài thành là “thiên thần áo dài trắng” gây bão MXH - 6

- Nổi tiếng cùng tà áo dài truyền thống. Với Võ Ngọc Trân, áo dài có vị trí như thế nào? Hiện tại, bạn đã là sinh viên đại học, thời gian mặc áo dài không nhiều. Có khi nào bạn nhớ cảm giác được khoác lên mình trang phục này?

Như mình đã từng chia sẻ, áo dài nằm ở một vị trí đặc biệt. Áo dài thân tình, tâm giao. Áo dài đi qua giông bão, tắm táp, tưới mát thanh xuân của mình. Từ những vụng trộm, thơ ngây, non nớt, trẻ dại, ngông cuồng cùng mình lớn lên, cùng mình ồn ào cùng mình lặng thinh và chính áo dài đã đưa mình đến gặp mọi người. Mình luôn nhớ cảm giác mặc áo dài, mỗi khi khoác áo dài lên mình đều trân trọng từng khoảnh khắc. Chính vì vậy mình đã đã chụp rất nhiều ảnh khi còn học cấp ba.

- Có khi nào Võ Ngọc Trân cảm thấy vóc dáng gợi cảm là điểu bất tiện khi mặc áo dài? Bí quyết để mặc đẹp áo dài của bạn là gì. Bạn có cho rằng áo dài phải chiết eo, ôm sát mới là đẹp?

Mình cảm thấy không bất tiện, mình cũng có tìm hiểu nhiều về quốc phục của nhiều quốc gia, áo dài của Việt Nam thật sự rất đặc biệt. Điều đó thể hiện rõ khi mình mặc nó lên và bạn bè các nước khác rất thích và dành lời khen có cánh.

Bí quyết mặc đẹp thì mình nghĩ tuỳ vào cách nhìn nhận cái đẹp của mỗi người, không ai giống ai. Riêng mình thì thích tôn vóc dáng qua những đường cong vừa kín đáo, e ấp vừa có chút trưởng thành của cô gái tuổi trăng tròn. Dù là thế nào cũng được, miễn là bạn tự tin khi mặc.

Đầu năm gặp nữ sinh hot nhất Sài thành là “thiên thần áo dài trắng” gây bão MXH - 7

Đầu năm gặp nữ sinh hot nhất Sài thành là “thiên thần áo dài trắng” gây bão MXH - 8

- Có thể thấy, so với thời điểm mới nổi tiếng, phong cách thời trang của Võ Ngọc Trân đã thay đổi khá nhiều. Bạn có suy nghĩ gì khi có người cho rằng bạn ngày một táo bạo hơn, không còn là "thiên thần áo dài trắng". Quan điểm của bạn về chuyện ăn mặc cá nhân như thế nào?

Năm nay mình 19 tuổi, 2 tháng nữa là tròn 20, mình đã rời ghế nhà trường học sinh và đến với giảng đường Đại học. Mình cho là độ tuổi này là độ tuổi thanh xuân, mình muốn mặc những bộ cánh thoải mái, mình thích nó tôn được vóc dáng của bản thân. Vóc dáng của cô gái đang ở độ tuổi đẹp nhất.

Mình chọn phong cách này để lưu giữ thanh xuân, những năm tháng đó mình đã sống hết mình, sống với những thứ mình thích, mình làm, mình chịu trách nhiệm. Để sau này khi 2, 3 năm nữa, mình sẽ không còn phù hợp nếu mặc những bộ đồ thiếu vải. Mình phải đeo đuổi một phong cách khác, trang nhã, trưởng thành hơn.

Mình vui vì mọi người nhớ tới mình là "thiên thần áo dài trắng", có thể nó không còn dành cho mình nữa nhưng mọi người vẫn nhớ tới là mình hạnh phúc rồi.

Đầu năm gặp nữ sinh hot nhất Sài thành là “thiên thần áo dài trắng” gây bão MXH - 9
Đầu năm gặp nữ sinh hot nhất Sài thành là “thiên thần áo dài trắng” gây bão MXH - 10
Đầu năm gặp nữ sinh hot nhất Sài thành là “thiên thần áo dài trắng” gây bão MXH - 11

Đầu năm gặp nữ sinh hot nhất Sài thành là “thiên thần áo dài trắng” gây bão MXH - 12

- Võ Ngọc Trân có suy nghĩ ra sao khi thấy mạng xã hội ngày càng nhiều những cô gái theo đuổi hình ảnh gợi cảm, nhất là ở độ tuổi teen. Là 1 cô gái trẻ bạn nghĩ có phải người ta đã quá khắt khe khi cho rằng chưa đủ tuổi không được mặc hở?

- Thật ra về vấn đề này mình không dám bàn sâu vì mỗi người là một cách nghĩ, mình không có quyền đánh đồng và tước bỏ suy nghĩ của bất cứ ai. Nhưng quan điểm của mình thế này, mỗi người có một cách sống, một cách khiến mình trở nên nổi bật hơn. Miễn là hình ảnh đó đừng quá tiêu cực, quá bạo loạn, quá dâm tục. Miễn là mặc bộ đồ đó lên cảm thấy tự tin, thấy vui là được. 

Như mình nghĩ đơn giản đi biển thì mặc bikini nhưng song song đó tiêu cực là người xấu lấy ảnh mình làm điều không hay. Mình thấy mỗi độ tuổi cũng sẽ tự ý thức được mình phải làm gì và cần làm gì. Nhưng vẫn là đứa con ngoan ngoãn, lễ phép. Biết đối nhân xử thế là được. Không phải qua vài ba hình ảnh, vài ba bộ đồ mặc mà đánh giá cả con người. 

Đầu năm gặp nữ sinh hot nhất Sài thành là “thiên thần áo dài trắng” gây bão MXH - 13

- Nếu để miêu tả phong cách thời trang của bản thân, Võ Ngọc Trân sẽ dùng 3 từ nào? Có trang phục nào bạn đặc biệt yêu thích cũng như kiểu đồ nào sẽ không bao giờ xuất hiện trong tủ đồ của bạn? 

3 từ mình nghĩ đến là: "màu trắng", "tôn dáng" và "phá cách". Mình cực thích những trang phục tôn dáng như eo, xương quai xanh, cổ chữ u, vai phồng hay những chiếc váy bánh bèo xoè xinh xinh. Mình là fan cứng của các item bánh bèo.

Những trang phục không xuất hiện trong tủ đồ của mình là kiểu táo bạo hay áo hai dây quần siêu ngắn hoặc những style quần thụng chất lừ vì nó không hợp với mình. Kể cả trang phục màu sắc mình chỉ thích màu đen, trắng lâu lâu có hồng.

Đầu năm gặp nữ sinh hot nhất Sài thành là “thiên thần áo dài trắng” gây bão MXH - 14

Đầu năm gặp nữ sinh hot nhất Sài thành là “thiên thần áo dài trắng” gây bão MXH - 15

- Võ Ngọc Trâm thường nhận lời làm người mẫu ảnh theo concept như thế nào? Concept nào bạn đặc biệt yêu thích cũng như có concept nào chắc chắn bạn sẽ không nhận lời chụp hình? Mong bạn tiết lộ chiều cao, cân nặng và số đo hiện tại.

Nếu nhận lời, mình sẽ chuộng những style như áo dài, style dễ thương bánh bèo mơ mộng. Những concept gợi cảm quá thì mình không chụp, đặc biệt là chụp concept trên giường thì mình không thích. Mình cao 1m64 nặng 45 kg và số đo hiện tại 90 - 56 - 96 cm. 

- Sắp tới là Tết Nguyên Đán, Võ Ngọc Trân thường mặc những bộ trang phục như thế nào trong dịp này. Trong ba ngày Tết bạn dự định sẽ diện những bộ đồ ra sao?

Mình sẽ mặc áo dài vì mẹ mình may cho mình tới 5 bộ. Năm nay mình dự định sẽ may thêm áo bà ba với tứ thân. Trong dịp này thì mình chuộng đồ màu đỏ, hơi mê tín chút tại mình nghĩ cho cả năm được may mắn. 

Đầu năm gặp nữ sinh hot nhất Sài thành là “thiên thần áo dài trắng” gây bão MXH - 16
Đầu năm gặp nữ sinh hot nhất Sài thành là “thiên thần áo dài trắng” gây bão MXH - 17
Đầu năm gặp nữ sinh hot nhất Sài thành là “thiên thần áo dài trắng” gây bão MXH - 18

Cảm ơn Võ Ngọc Trân về cuộc trò chuyện!

Đầu năm gặp nữ sinh hot nhất Sài thành là “thiên thần áo dài trắng” gây bão MXH - 19

Content & Media: Hồng Linh

Chủ Nhật, ngày 14/02/2021 11:38 AM (GMT+7)

Nguồn: [Link nguồn]

Theo Hồng Linh ([Tên nguồn])