NSND Minh Châu: “Số tôi bị giời đày”

Sống một mình trong một căn hộ hơn 100m2 nhưng chẳng khi nào NSND Minh Châu cảm thấy trống trải. Bà tâm sự rằng, ở tuổi này bà chỉ hướng đến niềm vui, còn nỗi buồn thì bỏ ở sau lưng.

Nghệ sĩ Minh Châu cũng cho biết, bà rất mệt mỏi khi làm hồ sơ xét tặng danh hiệu. Có lúc bà muốn bỏ dở nhưng rồi mọi việc cuối cùng cũng được hanh thông. “Thực tế, điều này cũng chẳng vấn đề gì, chỉ là cái “tôi” nghệ sĩ của chúng tôi dễ bị tổn thương. Đó cũng là bài học mà chúng tôi cần xem xét khi làm hồ sơ nhận danh hiệu”, nữ nghệ sĩ bổ sung.

Khép lại chuyện danh hiệu, nữ nghệ sĩ gạo cội lại vui vẻ hào hứng khi kể về nghề. Bà bảo, mỗi vai diễn bà đều tự thâm nhập vào hiện trường, ví như bà vào vai điên là sẽ đến bệnh viện tâm thần để tìm hiểu. Bà chia sẻ, lớp trẻ bây giờ đang lười chưa chịu khó đào sâu vào nhân vật, chưa tìm thêm vốn sống để giúp nhân vật sống động hơn.

Nghệ sĩ Minh Châu phân trần: “Họ diễn vậy cũng phải thôi vì họ coi nghề diễn chỉ là nghiệp phụ, chẳng phải nghiệp chính. Có người từ người mẫu, ca sĩ lấn sân sang, có người thì chỉ cần xinh nổi tiếng một tí là đã được đạo diễn mời, thế thì làm sao họ tìm hiểu sâu vai diễn để bồi đắp cho nhân vật tốt được”.

Câu chuyện về nghề của nghệ sĩ Minh Châu cứ liên tục như vậy cho đến khi bà nhận điện thoại hẹn hò của một vài tri kỷ. Bà vui vẻ: “Đấy, lại phải hẹn hò và lại phải ra đi rồi”. Trước khi chia tay chúng tôi, nghệ sĩ Minh Châu đã nhắn nhủ: “Chẳng ai thích sống một mình nhưng nếu được chọn lựa lại, tôi vẫn thích sống như thế này: Không ràng buộc, không oán trách”. Nói xong, bà vội vã lên xe, tươi vui như người đàn bà ngoài 30 tuổi phóng nhanh theo cơn gió xuân ấm áp.

Chúng tôi hỏi nghệ sĩ Minh Châu: “Sao bà không lựa chọn một cuộc sống dễ dàng hơn, có người chồng lo cho mọi thứ?”. Bà lẳng lặng: “Tôi không thích sự gò bó, cũng chẳng thích những câu hỏi “tại sao”. Nghề của tôi thường nay đây mai đó. Lúc người khác nghỉ, mình vẫn phải làm. Nếu gọi điện, nhắn tin mà mình không trả lời được, lại nảy sinh những giận hờn, oán trách. Nếu sống mà như vậy thì tôi mệt lắm”.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đỗ Quyên ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN