Truyện cười ngộ nghĩnh trẻ thơ (5)

Ở một nông trang nọ, một hôm có chú gà trống sổng chuồng, chạy vào rừng và bị cáo ăn thịt.

Ông lấy câu chuyện đó để dạy các cháu:
- Các cháu thấy không, vì không chịu vâng lời, mải chơi mà gà trống bị ăn thịt đấy.
- Nhưng nếu nó biết vâng lời thì sẽ bị chúng ta bắt vào làm thịt ạ.

*
* *

Đáp án
Cha dạy con trai học toán:
- Nếu trong túi quần trái của con có 10 đô-la, còn bên túi quần phải có 5 đô-la thì con có tổng cộng bao nhiêu tiền?
- Thưa bố... Chắc hẳn là con đã mặc nhầm quần của ai đó rồi ạ.

*
* *

Ai ngủ?
Cậu nhóc 4 tuổi không chịu đi ngủ, cậu bắt bố vào nằm cùng và đọc truyện cổ tích cho mình nghe. Một lúc sau thấy yên lặng, mẹ rón rén mở cửa, thì thào hỏi:
- Ngủ rồi à?
- Vâng, bố ngủ rồi mẹ ạ.

*
* *

Thêm bao nhiêu?
Trong giờ học toán, thầy giáo hỏi học sinh:
- Nếu một người mua 1 hecta đất để xây biệt thự, mảnh đất đó có giá là một triệu đô-la, nhưng người đó chỉ có một nửa số tiền đó thôi. Vậy hỏi người đó sẽ phải vay thêm bao nhiêu tiền nữa thì mới đủ tiền mua đất?
- Dạ, ông ấy phải vay thêm một nửa ạ.

*
* *

Không chờ được
- Mẹ đã nói với con bao nhiêu lần rồi là không được ngắt lời mẹ kia mà.
- Nhưng con không thể chờ đến lúc mẹ đi ngủ được ạ.

*
* *

Đầy bụi
- Mẹ ơi, có phải khi chết thì người ta lại trở thành cát bụi không?
- Đúng vậy con ạ.
- Thế thì ở dưới gầm giường có bao nhiêu là người chết đấy.

*
* *

Giá mà...
Sau khi bố mẹ cãi nhau, cậu con trai 5 tuổi an ủi bố:
- Bố ơi, giá mà hai chúng ta đều còn độc thân thì tốt biết bao.

*
* *

Lộ tẩy
Trong một buổi biểu diễn ảo thuật ở trường học nọ, nhà ảo thuật mời một học sinh lên sân khấu và nói với cậu:
- Em hãy nói với các bạn đây là lần đầu tiên chúng ta gặp nhau để mọi người biết rằng chúng ta không hề tập luyện với nhau trước đây.
- Vâng, thưa bố.

*
* *

Ai dạy ai?
Bà mẹ tức giận nhốt cậu con trai 10 tuổi và con vẹt vào phòng, trước khi khóa trái cửa, bà nói:
- Mẹ cho hai đứa một thời gian để sám hối về những lời tục tĩu mà hàng xóm mách lại. Sau đó hai đứa sẽ trả lời cho mẹ biết là đứa nào đã dạy đứa nào nói những lời đó.

*
* *

Vẫn sợ
Một cậu bé nhón chân bấm chuông cửa nhà hàng xóm. Ngay lập tức một con chó rất to chạy ra, lúc đó bà chủ từ tầng trên nói xuống:
- Cháu cứ vào đi, con chó không cắn đâu.
- Thôi, lát nữa cháu sẽ sang cùng với bố cháu, con chó không cắn nhưng nó vẫn cần phải ăn chứ ạ.

Chia sẻ
Gửi góp ý
([Tên nguồn])
Ngộ nghĩnh trẻ thơ Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN