Truyện cười ngộ nghĩnh trẻ thơ (4)

Buổi tối, cu Jun bảo bố: - Bố ơi, tối nay có cuộc họp phụ huynh nhưng trong giới hạn thân mật, chỉ có thầy chủ nhiệm với bố thôi ạ!

Để làm gì?
Cô giáo hỏi học sinh:
- Thịt cá voi có ăn được không?
- Thưa cô có ạ!
- Thế còn xương cá voi dùng để làm gì?
- Thưa cô, để sang một bên ạ!

*
* *

Đội nón
Tí đi học về khoe với mẹ:
- Mẹ ơi, hôm nay con được 10 điểm môn toán nè.
- Chà, con của mẹ giỏi quá! Mai mẹ dẫn con đi ăn phở nhé!
- À mẹ ơi, đi ăn phở phải đội nón thì mới không bị si-đa phải không mẹ? - Sao con lại hỏi thế?
- Vì con thấy bố dặn chú Ba tài xế là: “Chú cứ ăn phở mà không đội mũ coi chừng dính si-đa đó!” mà.
- ???

*
* *

Đẻ thế nào
Cô bé hỏi mẹ:
- Mẹ ơi, thế bố hay mẹ sinh ra con?
- Cả bố và mẹ con ạ.
- Thế mỗi người đẻ một nửa à?

*
* *

Không kịp
- Sao con lại khóc?
- Con đói.
- Nhưng con đang ăn đấy thôi.
- Vâng, nhưng con ăn không kịp.

*
* *

Không đếm được
- Con trai, con đếm xem nhà ta có đủ gà không?
- Chỉ có 8 con thôi mẹ ạ.
- Nhà mình có 9 con cơ mà.
- Nhưng 1 con cứ chạy lung tung làm con không đếm được.

*
* *

Kinh doanh giỏi
Nhà nọ nuôi một con chó cái, con chó này mới sinh được 6 con chó con. Ông bố lo lắng nói:
- Chúng ta không thể nuôi được từng này con chó, phải bỏ bớt đi thôi. Cậu con trai đưa ra ý kiến:
- Chúng ta nên bán chúng đi thì tốt hơn.
- Được thế thì còn gì bằng. Nhưng bố nghĩ chẳng ai mua đâu, mình cho đi được đã là may lắm rồi.
- Để con thử xem sao.
Đến tối, khi ông bố vừa đi làm về, cậu con trai liền chạy ra khoe:
- Bố ơi, con bán được một con chó rồi, giá là 100 đô-la cơ nhé.
- Ôi, con giỏi quá. Nhưng con đã bán nó đi bằng cách nào?
- Con bán cho bác bán hàng tạp hóa rồi, nhưng bác ấy không trả bằng tiền mà trả cho nhà mình tận 2 con mèo, mỗi con có giá tới 50 đô-la cơ đấy bố ạ.

*
* *

Sự thật kinh dị
Một cậu bé phải ở nhà trông em cho bố mẹ đi thăm bà con, rồi cậu đưa em đi câu cá. Tối hôm đó bố mẹ về nhà, cậu anh uất ức nói với mẹ:
- Lần sau con sẽ không đưa nó đi câu cá nữa. Ngồi cả buổi mà chả câu được gì.
- Ồ, mẹ cam đoan là lần sau em sẽ im lặng, không quậy phá nữa.
- Nhưng mẹ phải bảo nó là không được ăn mồi câu của con.

*
* *

Cuộc điện thoại
Một người gọi điện thoại đến nhà bạn, thằng bé con nhấc máy:
- A lô, cho chú nói chuyện với bố nhé!
- Bố bận rồi. - Chú bé thì thầm.
- Thế thì cho chú gặp mẹ vậy.
- Mẹ cũng bận rồi.
- Có ai khác ở nhà không?
- Có mấy nhân viên bảo trợ xã hội.
- Cho chú nói chuyện với họ.
- Họ cũng đang rất bận chú ạ.
- Trời ơi, thế còn ai nữa không?
- Có mấy chú cảnh sát.
- Thế thì cho chú gặp họ đi.
- Các chú ấy là những người bận nhất đấy ạ.
- Trời ơi, có chuyện gì mà ai cũng bận hết vậy?
- Họ đang đi tìm cháu.

*
* *

Nhanh trí
- Này nhóc con, mày làm gì trên cây táo nhà tao thế?
- Cháu thấy táo nhà bác bị rụng nên định trèo lên để gắn nó trở lại cây thôi mà.

Chia sẻ
Gửi góp ý
([Tên nguồn])
Ngộ nghĩnh trẻ thơ Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN