"Tôi là ai, đang ở đâu... tôi đi ra đây"

Người đàn ông này đã đi "lạc" vào quá nhiều nơi mà vẫn không hiểu tại sao lại thế.

"Tôi là ai, đang ở đâu... tôi đi ra đây" - 1

Ủa, cô ta là ai vậy... sao tôi lại ở đây?

"Tôi là ai, đang ở đâu... tôi đi ra đây" - 3

Đông đủ hết rồi mà, cô còn tìm ai nữa.

"Tôi là ai, đang ở đâu... tôi đi ra đây" - 5

Tôi đã làm gì sai mà ai cũng nhìn tôi như "người ngoài hành tnh" vậy?

"Tôi là ai, đang ở đâu... tôi đi ra đây" - 7

Tại sao ở đây lại nhiều nước vậy? Thôi tôi đi về đây.

"Tôi là ai, đang ở đâu... tôi đi ra đây" - 9

Đã mất công "lạc" vào đây rồi thì "quẩy" tí cho nóng người.

Rét run người nhưng không thể ngưng cười với kẻ ”lầy lội”

Dù trời đang rét run mà không thể ngưng người khi xem xong ảnh của những con người “lầy lội này.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Chém Gió ([Tên nguồn])
Top ảnh động vui "hài hước" nhất Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN