Tin vịt về "bí mật mà ai cũng biết" của đàn ông

Chị em chưa chồng chắc chắn sẽ rất mơ hồ về những "bí mật động trời" của đàn ông như thế này đấy.

Bí mật của đàn ông
Tạp chí “Đàn ông” của Pháp sau một cuộc điều tra thăm dò trên 1.000 người đàn ông đã đúc rút ra hai kết luận quan trọng: Tại sao đàn ông thích ôtô, xe máy? Rất đơn giản, vì ít nhất họ chủ quan nghĩ rằng có thể điều khiển được chúng. Điểm chung cho những người đàn ông đến quán dành cho những người độc thân: Họ đều đã... có vợ.

*
* *

Đàn ông khó hiểu
Báo “Tâm sự gia đình” đăng tải lời than phiền của một phụ nữ ngoài 40: “Đàn ông thật lạ lùng và lười biếng, khi họ nằm khểnh xem tivi, mình sai họ xách làn đi chợ. Họ kêu đó không phải là việc của đàn ông. Thế nhưng khi mình bảo họ vào buồng để làm việc của đàn ông thì họ lại nhăn nhó miễn cưỡng xách làn đi chợ. Thật không tài nào hiểu nổi”.

*
* *

Miệng lưỡi đàn ông
Một người đàn ông ngoài 40 bị vợ tố là gian dối khi ông này trả lời tạp chí “Hạnh phúc vợ chồng” rằng: “Vợ chồng chúng tôi đã sống hạnh phúc với nhau được 25 năm”. Tuy nhiên khi đi họp phụ huynh cho con ở trường tiểu học thì ông lại nói với cô giáo trẻ chủ nhiệm lớp con mình rằng: “Anh đã cầm cự với... mụ ấy được ¼ thế kỷ!”.

*
* *

Don Juan tiết lộ
Thời buổi bây giờ qua mặt được bố của các nàng để rủ nàng đi chơi đêm ngày càng khó. Các cụ ngày càng nghi ngờ giới trẻ về tiết hạnh, sự giữ gìn nên trước khi muốn cưa một em nào đó, trước khi rủ em đi chơi đêm tôi thường phải xuất trình với bố nàng một loại giấy tờ có tên “giấy chứng nhận vô sinh, liệt dương” để chứng tỏ sự “vô hại” của mình.

*
* *

Xếp loại đàn ông theo kiểu phụ nữ
Theo cách đối xử với phụ nữ thì trên đời có thể phân chia thành 3 loại đàn ông: Loại thứ nhất, rất chiều chuộng, quan tâm chăm sóc phụ nữ, được gọi là Ga lăng. Loại thứ hai: Quan tâm một cách thái quá, suốt ngày chạy quanh phụ nữ, được gọi là Ga lăng... xăng. Và loại thứ ba, thấy phụ nữ thì cứ lờ lớ lơ được gọi là... Vô lăng.

*
* *

Bài hát chưa đủ hay
Một người đàn ông rất gia trưởng sau khi nghe bài hát “Ba ngọn nến lung linh” của nhạc sỹ Ngọc Lễ đã cho rằng nội dung bài hát thì tạm được nhưng ông khăng khăng phải sửa câu đầu tiên thành: “Ba là cây nến... to”. Mặc dù hơi khó hát nhưng như vậy nó mới thể hiện được cái... tầm của người cha.

Cử Tạ

Tin vịt về "bí mật mà ai cũng biết" của đàn ông - 1

TOP CƯỜI 365 NGÀY

Tin vịt về "bí mật mà ai cũng biết" của đàn ông - 2

TOP CƯỜI ĐẶC BIỆT

Tin vịt về "bí mật mà ai cũng biết" của đàn ông - 3

KHO TRANH VUI

Tin vịt về "bí mật mà ai cũng biết" của đàn ông - 4

ẢNH VIỆT NAM

Chia sẻ
Gửi góp ý
([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN