Tin vịt: Nạn nhân đầu tiên của World Cup 2014

Đến hẹn lại về, chuẩn bị đón tháng "ăn, ngủ, hét" cùng bóng đá này bà con cần lưu ý một số điều.

Nạn nhân đầu tiên của World Cup 2014
Bản tin trên kênh thể thao ESPN: Hôm qua một người đàn ông đã bị vợ dùng chày cán bột hành hung tới mức trọng thương trước khi đâm đơn ra tòa li hôn. Nguyên nhân của vụ việc được cảnh sát cho biết, anh chồng “bị” vợ cắt cử trông con trong lúc xem lại trận vòng loại Word Cup 2014 để nghiên cứu về đội tuyển quốc gia, anh ta đã để đứa bé khóc ngằn ngặt, khát khô cả sữa mà không hề hay biết, đôi lúc anh chồng cũng nghe tiếng khóc ré lên của đứa bé nhưng anh ta cứ ngỡ đó là tiếng la hét của cổ động viên trên tivi.
Tuy nhiên với thương tật nặng, anh chồng không đi lại ăn uống được và mắt không xem tivi được nữa thì tòa lại... bác đơn xin li hôn của cô vợ. Khổ thân anh chồng, thật là họa vô đơn chí!

*
* *

Khi nhà báo thể thao là nữ!
Cây viết nữ trẻ của tạp chí thể thao Marca, Tây Ban Nha viết: “Nhiều người thích xem World Cup hơn Champions League bởi World Cup có tính chất mầu cờ sắc áo. Các cầu thủ trong một đội bóng đều chung quốc tịch, họ thi đấu cho quốc gia của mình. Tuy nhiên điều kỳ lạ đã xảy ra trong World Cup 2014 tại Brazil lần này, trong một trận bóng vòng loại gần đây, người ta đã tình cờ phát hiện ra nhiều cầu thủ trong một đội tuyển quốc gia lại khác nhau về quốc tịch, ngôn ngữ”. Sở dĩ cây viết nữ phát biểu như vậy là bởi khi xem trận bóng này cô đã nghe bình luận viên nói: “Các cầu thủ của đội đã không tìm được tiếng nói chung”!
Quả là phát hiện mới của nhà báo nữ!

*
* *

Một cầu thủ gẫy chân 2 lần
Mới trả lời phỏng vấn “chưa ráo mực” trên BBC Sport, một tiền vệ người Tây Ban Nha vừa gãy chân tháng trước đã tự tin vào khả năng anh sẽ kịp bình phục chấn thương để tham dự World Cup 2014 cùng đội tuyển, thì bất ngờ đầu tuần qua, đội bóng xứ bò tót lại nhận được tin dữ: Tiền vệ này lại tiếp tục gẫy chân. Tin này đã được chính gia đình xác nhận khi anh gọi điện từ câu lạc bộ về thông báo. Nhưng hóa ra, gia đình anh đã hiểu nhầm. Số là do anh này gọi điện kể chuyện với người cha của mình nguyên văn rằng: “Trong lúc con đang chơi bóng thì xảy ra sự cố gãy chân”.
Trên thực tế là lúc đó anh giải trí môn bóng bàn cùng đồng đội, đang đánh thì bàn bóng bị gẫy chân.

*
* *

bóng đá sẵn sàng “đê tiện” với bạn gái
Một nam thanh niên muốn xem trận khai mạc vòng loại World Cup 2014, nhưng sợ bạn gái giận, anh bèn tặng cô một bông hồng và nói: “Anh đến nhà bạn xem trận khai mạc rồi anh về ngay. Anh xin thề sẽ lại có mặt bên em khi bông hồng này bắt đầu có dấu hiệu hơi héo”.
Rất cảm động trước hành động romantic của bạn trai, cô gái hôn tạm biệt chàng chùn chụt và rồi sau đó quên khuấy bông hoa. Sau vài tuần chàng biệt tăm, cô gái mới sực nhớ ra đi tìm bông hoa và phát hiện đó là một bông hoa nhựa. Hiện nay họ đã chia tay!

*
* *

Bí mật của tiền đạo đội chủ nhà
Kênh truyền hình thể thao ESPN phỏng vấn tiền đạo đội chủ nhà World Cup 2014 tại sao ở vòng loại anh có thể đánh đầu liên tục như vậy trong một trận đấu mà không đau đầu. Cầu thủ này cho biết: Hồi bé tôi vốn ham chơi, ngày nào cũng bị bố mẹ, thầy cô gõ vào đầu nhiều nên thành quen!

Cử Tạ

Chia sẻ
Gửi góp ý
([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN