Tiểu phẩm hài: Không kham nổi

Anh tiều phu nghèo túng mà thật thà chất phác, sau khi được Bụt cho ba chiếc rìu vàng, bạc và sắt trở nên giàu có.

Tuy vậy, anh không hoang phí mà vẫn tiết kiệm. Anh vẫn đi đốn củi hàng ngày để bán kiếm tiền và dùng xe đạp cho việc đi lại và chở củi.

Một hôm trên đường về không may để chiếc xe đạp cũ ngã xuống nước. Anh ngồi buồn rầu nhìn dòng nước xoáy thì Bụt hiện ra bảo:

- Ta sẽ mò cái xe đạp cho con, đừng buồn!

Anh tiều phu chưa kịp mở miệng thì Bụt đã hiện lên cùng với chiếc mô tô và nói: “Đây có phải là cái xe của con không?”.

Anh loạng choạng suýt ngã, tim đập mạnh, vội vàng lí nhí: “Dạ phải”.

- Nói dối! Ta sẽ trừng phạt ngươi!

Trước cơn thịnh nộ của Bụt, anh quỳ xuống nghẹn ngào:

- Mong Bụt hiểu cho con, nếu con nói không thì Bụt lại mang lên tiếp chiếc xe hơi. Con lại nói không thì lúc này người sẽ vớt cái xe đạp cũ, khi ấy con mà bảo đúng thì Bụt lại cho mô tô và xe hơi. Thế thì con chết mất. Giá xăng dầu cứ tăng liên tục, rồi lại phải đóng đủ các loại phí cầu đường, bảo trì... con không thể kham nổi. Hu hu!

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Bắp Đế, báo Làng Cười
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN