Tiểu phẩm hài: Đỉa

Người nông dân hiểu ra thì thở dài đánh sượt, quan huyện ngạc nhiên hỏi sao lại thở dài?

Một người nông dân vác cuốc đi làm về, qua ngôi biệt thự của nhà một quan huyện mới mua đất về đây xây, thấy quan huyên sung sướng lẩm bẩm: “bỏ, bỏ, bỏ, tốt, tốt, tốt!” thì chắc là quan huyện ra quyết định bãi bỏ một loạt những khoản phí chồng chất mà các quan xã đang áp dụng để lấy tiền ăn chơi, làm giàu nên chống cuốc hỏi:

- Cho tôi hỏi khí không phải, ông đang định bỏ cái gì đấy ạ?

Quan huyện cười ha hả:

- Ha ha ha, không phải tôi bỏ.

- Thế ai bỏ, bỏ cái gì thưa ông?

- Chả là tôi có nghe tin Luật hình sự sửa đổi kỳ này có dự kiến sẽ bỏ hình phạt tử hình đối với tội danh tham ô tài sản và tội nhận hối lộ.

Người nông dân hiểu ra thì thở dài đánh sượt, quan huyện ngạc nhiên hỏi sao lại thở dài? Bỏ tử hình là nhân văn nhân đạo cơ mà? Người nông dân bảo:

- Ông có biết những con đỉa không?

- Không, tôi từ nhỏ lớn lên toàn làm cán bộ nên không biết nó thế nào.

Người nông dân giảng giải, đỉa là loại sinh vật sống ở dưới nước ngọt, đặc biệt ruộng nước, khi người nông dân đi cày, đi bừa, bón phân, làm cỏ hay gặt lúa, nếu ruộng có nước thì những con đỉa sẽ bu vào chân người nông dân để hút máu. Quan huyện bực giọng:

- Đỉa thì có liên quan gì đến tử hình?

- Bỏ án tử hình đối với tội tham ô và nhận hối lộ thì các quan tham nhũng sẽ nhung nhúc như đỉa.

Quan huyện hiểu ra, đỏ mặt tía tai. Vốn quen hống hách nên quan huyện giơ tay tát vào mặt người nông dân nhưng người nông dân vốn cảnh giác nên nhanh tay đưa cái cuốc ra đỡ khiến cho quan huyện tát vào lưỡi cuốc, máu chảy đầm đìa. Quan huyện đau đớn rống lên.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Lão Phích ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN