Liên khúc cười: Cười cùng baby

Sự kiện: Liên khúc cười

Xin mời anh chị em Hội quán Cười cùng Cười 24H tổng hợp lại những truyện cười hay nhất, tranh vui bá đạo nhất trong số hàng tỉ tiếng cười trên "nét" năm 2014.

Cũng thế

Misa kể lại câu chuyện “Con cừu và con chó sói” đã được học trên lớp cho bố nghe.

Bố nói:

- Con thấy chưa, nếu con cừu biết vâng lời thì nó sẽ không bị chó sói ăn thịt.

- Vâng, nhưng nếu nó nghe lời mẹ ở nhà thì đến Giáng sinh, chúng ta cũng ăn thịt nó thôi.

Liên khúc cười: Cười cùng baby - 1

Chức gì?

- Có ba đứa trẻ nói chuyện với nhau, một đứa khoe:

- Tết vừa rồi bố tớ được nhiều phong bì lắm. Bởi bố tớ làm phó giám đốc mà!

Đứa kia cắt lời:

- Xì, có thế mà cũng khoe. Bố tớ ngày nào cũng nhận được cả trăm cái phong bì cơ!

- Bố cậu làm chức gì to vậy?

- Bố tớ là nhân viên đưa thư bưu điện.

Liên khúc cười: Cười cùng baby - 2

Quần của Adam

Bobby, 9 tuổi tò mò mở một cuốn kinh thánh gia đình khá lớn và cũ kỹ. Đột nhiên một vài thứ rơi ra, cậu nhặt ngay lên và chăm chú nhìn - đó là một chiếc lá khô. Cậu reo lên:

- Mẹ ơi, ông Adam để quên quần trong cuốn sách nhà mình này.

Liên khúc cười: Cười cùng baby - 3

Đoán

- Này con, hình như bố khỏi bệnh thấp khớp rồi thì phải...

- Thế thì từ nay ai sẽ dự báo thời tiết đây hả bố?

Liên khúc cười: Cười cùng baby - 4

Thời gian tốt

- Các em hãy cho thầy biết thời gian tốt nhất để thu hoạch táo là vào lúc nào?

- Là lúc người coi vườn đang ngủ say ạ.

Chia sẻ
Gửi góp ý
([Tên nguồn])
Liên khúc cười Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN