Cà phê đứng, đừng phê quá (55)

Sự kiện: Cà phê đứng

Mỗi buổi sáng thức dậy, Thông Tấn Thôn mời bà con cùng thư giãn với những mẩu đối thoại cười vỡ bụng ở "Cà phê đứng"!

Bàn số 1
- Tôi là phóng viên muốn phỏng vấn ông vài điều.
- Cái gì?
- Ông đang quan tâm đến vấn đề gì nhất hiện nay?
- Điều tôi đặc biệt quan tâm là anh đang để cái dây micro dính vào cà phê của tôi kia kìa.

*
* *

Bàn số 2
- Nghe nói vợ chồng cậu đã ra tòa phải không?
- Đúng. Nhưng lại phải về sống với nhau rồi.
- Mình biết ngay mà, hai người sao có thể sống thiếu nhau được cơ chứ.
- Cũng vì con cái cả thôi. Có mỗi một đứa con mà chẳng ai chịu nhận nuôi.

*
* *

Bàn số 3
- Tôi với anh là “đồng môn”, đúng không?
- Anh nằm mơ à? Tôi với anh có học cùng lớp bao giờ đâu mà “đồng môn” với chả... đồng khoai.
- Thật mà, anh nuôi lợn, tôi làm bún. Một đằng cho “hoóc- môn”, một đằng cho “phoóc- môn” vào, như thế chả phải “đồng môn” thì là gì?

*
* *

Bàn số 4
- Câu nói “Con sâu làm rầu nồi canh” đã quá lỗi thời.
- Tại sao câu nói thế?
- Bây giờ con sâu là bằng chứng đáng tin cậy nhất cho sản phẩm rau an toàn đấy.

*
* *

Bàn số 5
- Chồng em lạ quá chị ạ. Anh ấy thường hay vò đầu bứt tóc, thậm chí còn tự đánh vào người mình nữa, cứ như người mắc bệnh tâm thần ấy.
- Thế anh ta có biểu hiện như vậy trong những trường hợp nào?
- Trong những lần gây gổ với em ấy.
- À, nếu vậy thì chị rất mừng vì chồng em nó tự đánh vào mình để khỏi mang tiếng là vũ phu đấy.

*
* *

Bàn số 6
- Tớ đã dặn con cái rồi, giỗ đầu của tớ các con tớ đừng đốt vàng mã, xe cộ, nhà cửa làm gì cho lãng phí!
- Thế ông cần những gì?
- Tôi tính kỹ rồi, xưa nay người ta toàn đốt xe hơi với xe máy, nên bảo các con cứ sắm cho tôi một cây xăng là được “độc quyền”, tha hồ sống khỏe.

*
* *

Bàn số 7
- Tớ vẫn chưa hiểu thế nào là phản xạ có điều kiện?
- Quá đơn giản, ví dụ như khi đang chạy xe trên đường mà thoáng thấy bóng cảnh sát giao thông là dừng ngay xe lại và thay mũ lưỡi trai bằng mũ bảo hiểm.

*
* *

Bàn số 8
- Anh thấy không, chồng của đứa bạn em hứa mua cho vợ nào váy áo hàng hiệu này, nào dây chuyền, lắc tay này. Anh ấy còn hứa đưa vợ đi chơi ở Đà Lạt nữa này. Hứa...
- Ôi dào, anh ta mắc bệnh nghề nghiệp mà em cũng cứ để ý thế.
- Bệnh nghề nghiệp gì?
- Em không nhớ anh ta là cán bộ tiếp dân à?

*
* *

Bàn số 9
- Vừa rồi ông xã chị đi làm ăn xa về chắc tặng vợ nhiều quà lắm nhỉ?
- Đâu có. Ông ấy cố gắng hết sức mới tặng cho tôi được một con dê vàng đấy.
- Quý nhỉ! Chắc là nó đẹp lắm nhỉ?
- Tôi còn chưa biết.
- Sao lạ vậy?
- Phải 9 tháng 10 ngày sau tôi mới biết được.

*
* *

Bàn số 10
- Làm việc với sếp mới cậu thấy thế nào?
- Khó hơn sếp cũ.
- Ông ấy khó tính hơn à?
- Không. Sếp mới bị chứng da nhờn, mặt ông ấy lúc nào cũng bóng nhẫy như bôi mỡ nên rát khó để nặn trứng cá cho ông ấy cậu ạ.

Thái Joker (tổng hợp)

Chia sẻ
Gửi góp ý
([Tên nguồn])
Cà phê đứng Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN