Cà phê đứng, đừng phê quá (44)

Sự kiện: Cà phê đứng

Mỗi buổi sáng thức dậy, Thông Tấn Thôn mời bà con cùng thư giãn với những mẩu đối thoại cười vỡ bụng ở "Cà phê đứng"!

Bàn số 1
- Anh thì cả đời chẳng làm được việc gì tử tế cả, chẳng bằng chồng người ta.
- Sao lại không, ít nhất tôi cũng cứu được một cô gái...
- Sao? Con nào?
- Cô gái đang uống cà phê cùng tôi đây này, nếu tôi mà không cưới chắc cô ta sẽ ế chồng rồi.

*
* *

Bàn số 2
- Khi lên xe buýt, giả sử có một bà già và một cô gái lên sau, xe đã hết ghế, cậu sẽ nhường ghế cho ai?
- Còn tùy.
- Tùy gì?
- Tùy vào mối quan hệ của họ. Nếu bà già là mẹ đẻ của cô gái thì tớ sẽ nhường ghế cho bà. Nếu họ là người dưng thì nhường ghế cho cô gái. Còn nếu bà già là mẹ chồng của cô ta thì hai mẹ con cứ dựa vào nhau mà đứng nhé.

*
* *

Bàn số 3
- Đoạn đường trước cửa quán cà phê này đang thi công nên có biển báo 5 km/h.
- Cũng đoạn đường này, vào giờ cao điểm phải đi với tốc độ... 5 giờ/km.
- Thời gian thi công: 5 tháng/km.
- Thời gian tái thi công là 5 năm/km.
- Có 5 đối tượng quan tâm: ngành Giao thông, Cấp thoát nước, Viễn thông, Điện lực và... dân.

*
* *

Bàn số 4
- Trong đời cậu đã gặp một người đàn ông nào mà lần đầu tiên gặp, cậu đã thấy run không nói nên lời chưa?
- Rồi. Tớ còn không mở được miệng ra nữa.
- Trời, xúc động vậy cơ à? Với chàng nào vậy?
- Nha sĩ!

*
* *

Bàn số 5
- Mỗi môn học ở lớp tại chức thường là hết nửa tháng, nhưng tớ chỉ đến lớp có vài ba buổi mà thôi.
- Thế thì thi thế nào được?
- Xời, môn nào mà điểm tớ chẳng cao ngất ngưởng. Vì tớ lười đến lớp nhưng lại chăm mời thầy đi nhậu, hiểu chưa?

*
* *

Bàn số 6
- Cuối cùng thì cũng đến kỳ nghỉ phép!
- Sao lạ vậy? Chẳng phải là cậu mới nghỉ phép 4 tuần rồi hay sao?
- Cậu quên mất là ngày mai sếp bắt đầu đi du lịch à?

*
* *

Bàn số 7
- Tôi hi vọng cô không phải là người lắm lời và hay buôn chuyện trong thời gian làm trợ lý cho tôi.
- Xin sếp cứ tin tưởng ở em. Sếp cứ nhìn vào cuốn sổ tiết kiệm của em thì biết, những 100 triệu cơ đấy.
- Chuyện này thì có liên quan gì đến sổ tiết kiệm của cô?
- Có đấy thưa sếp! Tất cả số tiền này các sếp trước đã trả cho em vì sự im lặng đấy ạ.

*
* *

Bàn số 8
- Từ sáng đến giờ tôi không thể hoạt động tự nhiên được. Tôi cảm thấy rất khó khăn mỗi khi cử động hoặc đi lại nhanh.
- Theo tôi, anh nên cởi cái nút quần khỏi cái khuy áo xem sao.

*
* *

Bàn số 9
- Thuốc mà ông giới thiệu này hiệu nghiệm không đấy?
- Hiệu nghiệm lắm chứ! Đây, tôi sẽ chứng minh cho ông xem. Sáng nay vừa nhỏ vài giọt lên tóc, sau đó tôi lấy lược chải. Bây giờ ông nhìn này, cây lược đã biến thành bàn chải rồi.

*
* *

Ngoài cửa
- Này anh bồi ơi, cho hỏi nếu không uống cà phê thì tôi có thể đỗ ô tô ở đây không vậy?
- Không được.
- Vậy những chiếc xe kia sao lại đỗ được, chiếc này... chiếc kia... chiếc kia nữa kìa? Tôi thấy họ đỗ rồi đi sang quán bia mà?
- Họ đỗ được vì họ không hỏi.

Thái Joker (tổng hợp)

Chia sẻ
Gửi góp ý
([Tên nguồn])
Cà phê đứng Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN