Cà phê đứng, đừng phê quá (38)

Sự kiện: Cà phê đứng

Mỗi buổi sáng thức dậy, Thông Tấn Thôn mời bà con cùng thư giãn với những mẩu đối thoại cười vỡ bụng ở "Cà phê đứng"!

Bàn số 1
- Cậu biết không, mình rất yêu Phèng nhưng không thể lấy anh ấy được.
- Vì sao vậy?
- Cậu tính, mỗi lần lấy chồng rồi thành thói quen, lấy mãi, lấy mãi không biết lúc nào dừng...

*
* *

Bàn số 2
- Mình không hiểu nổi phụ nữ ngày nay.
- Tại sao cậu mất niềm tin vào phụ nữ thế?
- Họ nhuộm tóc, gắn lông mi, độn ngực, móng tay giả... Thế mà lúc nào cũng nói một câu: “Tìm đâu cho ra người đàn ông thực sự bây giờ?”.

*
* *

Bàn số 3
- Chắc vợ chồng cậu hạnh phúc lắm nhỉ?
- Làm gì có, bà ấy cứ sai khiến, la lối mình suốt cả ngày.
- Thế tại sao cậu lại có lắm con thế?
- Để bà ấy không còn thì giờ để chú ý đến mình nữa chứ sao!

*
* *

Bàn số 4
- Sao cậu lại quyết định tái hôn với anh chồng cũ nữa hả? Nghe nói hai vợ chồng cậu mới ly dị mà?
- Phải, nhưng mình không thể chịu được cái khuôn mặt hả hê của hắn sau khi ly dị.

*
* *

Bàn số 5
- Hôm nào tôi sẽ đi xin thánh ban cho lấy được người chồng vừa vô cùng giàu có, vừa quyền cao chức trọng, vừa trẻ tuổi lại đẹp trai, và phải luôn chung thủy với.
- Ba điều trên thánh đều có thể ban cho được. Nhưng đã có ba điều ấy mà lại xin kèm thêm điều thứ tư kia nữa thì đến thánh cũng phải chịu thôi.

*
* *

Bàn số 6
- Mặc dù cậu là tân binh, nhưng chắc bố mẹ cho cậu nhiều tiền ăn tiêu lắm nhỉ?
- Có mấy đâu anh, mỗi tháng em được có100 đô la thôi mà.
- Trời, vậy bằng cả tháng lương của tôi rồi còn gì.
- Ăn thua gì đâu anh, tụi bạn em “ngon” hơn nhiều, lãnh toàn lương mức tướng, tá trở lên thôi đó.

*
* *

Bàn số 7
- Tại sao anh có cô người yêu vừa xinh xắn, vừa hiền dịu, có bằng cấp mà lại “xù” cưới?
- Bố mẹ tôi đã xem kỹ lý lịch 3 đời nhà cô ấy rồi.
- Có bệnh di truyền à?
- Không. 3 đời nhà cô ấy toàn đẻ... con gái.

*
* *

Bàn số 8
- Xin thầy coi giúp em, em ra trường đã 2 năm nay mà vẫn chưa kiếm được việc làm.
- Thế còn đỡ hơn ta, đã 6, 7 năm nay ta cũng không kiếm được việc làm nên mới ra nông nỗi này đấy chứ.

*
* *

Bàn số 9
- Hôm qua mày sang nhà ông Bảy xem phim bậy phải không?
- Sao... anh biết?
- Tao ngồi ngay sau mày chứ đâu.

*
* *

Bàn số 10
- Này anh phục vụ, trung tâm chấn thương chỉnh hình có gần đây không anh?
- Ông hỏi chỗ đó làm gì?
- Tôi tính đưa con ruồi trong li cà phê này vào đó, nó bị gãy mất tiêu hai cái chân rồi.

Thái Joker (tổng hợp)

Chia sẻ
Gửi góp ý
([Tên nguồn])
Cà phê đứng Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN