Cà phê đứng, đừng phê quá (28)

Sự kiện: Cà phê đứng

Xin mời bà con cùng tiếp tục thưởng thức cà phê sáng (hoặc trưa, chiều, tối cũng được) cũng với những tình huống hài hước.

Bàn số 1
- Nếu muốn lấy một người vợ thông minh, xinh đẹp, giàu có thì phải làm thế nào?
- Bạn phải kết hôn ba lần.

*
* *

Bàn số 2
- Vợ tôi dứt khoát quyết định chia tay với tôi. Mai ra tòa, nhưng cũng là ngày có cuộc họp quan trọng ở cơ quan. Chẳng biết tôi nên ra tòa hay đi họp?
- Không họp khi này thì họp khi khác. Còn ra tòa là dịp may, chẳng phải khi nào cậu cũng có được đâu.

*
* *

Bàn số 3
- Căn cứ vào đâu, anh đoán chắc tối qua anh ta say rượu khi cãi vã với vợ?
- Đúng vậy. Chỉ có say rượu anh ta mới mất sáng suốt, vì từ nhiều năm nay, tôi chưa bao giờ thấy anh ta dại dột lớn tiếng với... vợ cả.

*
* *

Bàn số 4
- Hôm đầu tiên đến xin cưới, mẹ nàng từ chối thẳng thừng, còn bố nàng thì gật đầu. Hôm sau tớ đến thì bố nàng lại từ chối, còn mẹ nàng thì gật đầu.
- Cậu được cả hai cụ gật đầu thì thành công rồi còn gì.
- Không, các cụ gật đầu nhất trí với nhau, chứ đâu có đồng ý với tớ đâu.

*
* *

Bàn số 5
- Mày vào rạp chiếu phim để ngủ hay sao mà chẳng biết nội dung phim ấy thế nào?
- Chị nói quá, vào đấy, bạn trai em đâu có cho em ngủ.

*
* *

Bàn số 6
- Áo em bốn dây?
- Không phải đâu, áo em có hai dây thôi, hai cái còn lại là em mua thêm để gắn vào trong cho nó nổi.

*
* *

Bàn số 7
- Quán cà phê này dốt quá, chữ “nam” ở phòng vệ sinh nam mà cũng viết ngược thành Man, lại còn bày đặt làm khôn, phòng vệ sinh nữ lại viết chữ “vợ nam”, nhưng mà cũng viết sai là Woman.

*
* *

Bàn số 8
- Cô ta thật mất lịch sự, hôm qua cô ta hỏi tao là: “Anh có biết nhảy không?”.
- Thế thì có gì mà bảo là mất lịch sự?
- Nhưng cô ta hỏi khi tao đang nhảy với cô ta trong câu lạc bộ.

*
* *

Bàn số 9
- Em không chịu nổi nữa rồi chị ạ. Ngày nào anh ấy cũng bảo em lên nóc tủ mà ngồi. Mà nóc tủ thì cao, làm sao em ngồi trên ấy được chứ?
- Thế em đã làm gì mà để anh ta phải đối xử với em như vậy?
- Thì từ lúc về làm vợ anh ấy đến giờ em có làm gì đâu. Mọi việc trong nhà từ chợ búa, cơm nước, giặt giũ... con đều để anh ấy làm hết mà.

*
* *

Bàn số 10
- Tôi đã phải chi gần 100 triệu để ngăn cản việc xuất bản một cuốn hồi ký.
- Của nhà văn nào vậy?
- Của... cô thư ký riêng ấy mà.

Thái Joker (tổng hợp)

Chia sẻ
Gửi góp ý
([Tên nguồn])
Cà phê đứng Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN