Cà phê đứng, đừng phê quá (24)

Sự kiện: Cà phê đứng

Mỗi sáng mai thức dậy, bạn hãy nhấp một ngụm cà phê và "nghe lén" bàn bên cạnh nói gì, tất nhiên là nghe lén online trên Hội quán Cười mà thôi.

Bàn số 1
- Vai diễn mới của cậu có nhiều lời thoại không?
- Không. Mình đóng vai một ông chồng ấy mà.

*
* *

Bàn số 2
- Liên hoan phim vừa rồi ai cũng có giải, từ đạo diễn, diễn viên, họa sĩ... Chỉ có khán giả là không có giải.
- Sao lại khán giả? Vì cái gì?
- Vì sự kiên nhẫn, cậu không thấy à?

*
* *

Bàn số 3
- Mình chẳng sợ biểu diễn trên sân khấu trần trụi.
- Mình cũng vậy, mình không sợ trần trụi trên sân khấu.

*
* *

Bàn số 4
- Tôi viết cuốn sách này trong bốn năm, cộng thêm ba năm sưu tầm tài liệu.
- Tôi thì không cần mất công như thế, chỉ có mấy chục ngàn là tôi đã có cuốn sách này rồi.

*
* *

Bàn số 5
- Sao? Gần đây anh còn sáng tác được nhiều thơ tình không?
- Ô, thế ra anh chưa biết tôi đã xin được một việc làm rồi à?

*
* *

Bàn số 6
- Ông bầu bộ phim mình đóng sắp tới không biết nghĩ sao mà đã tới phòng của mình để tặng mình chiếc nhẫn trị giá 3000 đô la. Mình bảo: “Thưa ông, tôi không muốn nhìn thấy mặt ông nữa... ”.
- Rồi sao?
- Ông ta hiểu ngay và tắt đèn...

*
* *

Bàn số 7
- Lần đầu tiên thấy vợ mình mong tiền trong túi có càng ít càng tốt...
- Sao lạ vậy?
- Ấy là chiều qua, lúc cô ấy bị giật mất cái túi xách. Vì không nhớ rõ trong túi có bao nhiêu tiền, nên nàng cứ lảm nhảm có càng ít càng tốt.

*
* *

Bàn số 8
- Lần nào tặng quà cho em, anh cũng tặng thơ. Sao thỉnh thoảng anh không đổi tặng cái khác cho đỡ đơn điệu?
- Thế lần này em thích anh tặng gì nào?
- Dạ... thì ví dụ như anh có thể tặng... nhẫn chẳng hạn.

*
* *

Bàn số 9
- Mày có biết tại sao người ta nói: “Hai người đàn ông và một con vịt thành một bữa nhậu, còn hai người đàn bà và một con vịt thành một cái chợ” không?
- Ồ, dễ hiểu quá mà. Bởi vì hai người đàn ông thì làm thịt con vịt để nhậu còn hai người đàn bà thì muốn bán con vịt để... lấy tiền chia nhau.

*
* *

Bàn số 10
- Rốt cuộc thì tớ cũng thấy cậu cũng đã bán quách cái xe cà khổ cũ rích và te tua của cậu đi rồi.
- Phải. Tớ đã chán ngấy cái cảnh phải giải thích cho cảnh sát nghe vì thế tớ bán cho xong. Cứ mỗi khi tớ đỗ xe lại thì cảnh sát lại tới hỏi xem tớ đã báo cáo về vụ tai nạn chưa.

Trưởng Thôn JTS (tổng hợp)

Cà phê đứng, đừng phê quá (24) - 1

TOP CƯỜI 365 NGÀY

Cà phê đứng, đừng phê quá (24) - 2

TOP CƯỜI ĐẶC BIỆT

Cà phê đứng, đừng phê quá (24) - 3

KHO TRANH VUI

Cà phê đứng, đừng phê quá (24) - 4

ẢNH VIỆT NAM

Chia sẻ
Gửi góp ý
([Tên nguồn])
Cà phê đứng Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN