Real ngã ngựa, Mou nổi điên
Việc Real để thua 1-0 trên sân của Betis đã khiến Mourinho rất tức giận.
Trong trận đấu rạng sáng nay, Real đã để thua trên sân của Betis với tỉ số 1-0 dù có thế trận áp đảo. Như thường lệ, HLV Mourinho của đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha luôn có lý do để phàn nàn về trọng tài và các cầu thủ của mình.
Lấy hình ảnh của tay vợt người CH Séc – Stepanek 34 tuổi nhưng đã giúp ĐT quần vợt Séc đánh bại ĐT quần vợt TBN ở chung kết Davis Cup, “người đặc biệt” tỏ ra rất không hài lòng với các học trò :”Khi tôi xem Stepanek 34 tuổi thi đấu 3 trận tại Davis Cup và sẵn sàng chết vì Tổ quốc, vậy thì tại sao những cầu thủ mới 23 tuổi không thể chơi 2 trận bóng trong 4 ngày”. Ở đây Mou muốn khẳng định, các học trò không thể lấy lý do vừa phải trải qua trận đấu vất vả với Man City để bao biện cho phong độ kém cỏi.
Bàn thắng của Benzema là hoàn toàn hợp lệ nhưng không được trọng tài công nhận
Nhưng dữ dội hơn cả là những chỉ trích của Mourinho nhằm về phía trọng tài chính :”Ông ta đã có những quyết định rất không chính xác. Bàn thắng ở phút 54 của Benzema là hoàn toàn hợp lệ bởi vẫn còn 1 hậu vệ của Betis đứng dưới. Không những thế, tất cả đều cùng nhìn thấy bóng đã chạm tay một hậu vệ của Betis ở những phút cuối cùng, lẽ ra đó phải là 1 quả penalty. Một lần nữa trọng tài lại khiến chúng tôi thua trận”.
Cuối cùng, dù rất thất vọng với trận thua này nhưng Mou vẫn khẳng định dù có tiếp tục bị Barca nới rộng khoảng cách thì ông và các học trò sẽ không bao giờ bỏ cuộc.