Man City: Chiến thư gửi MU
Đại thắng Newcastle, Man xanh đã gửi chiến thư tới MU trước trận derby vào tuần sau.
Đã lâu lắm rồi sân Etihad mới được trải qua không khí cuồng nhiệt như vậy tại giải Ngoại hạng. Tính từ chiến thắng 5-0 trước Aston Villa hồi tháng 11 năm ngoái, Man xanh mới có được thắng lợi cách biệt 4 bàn trở lên tại Premier League. Một thế trận hoàn toàn áp đảo đối phương giống như cách mà The Citizens lên ngôi vô địch ở mùa giải năm ngoái đã được tái hiện.
Cầm bóng 63.5%, sút bóng 20 lần, được hưởng 9 quả phạt góc, đó là những con số thống kê về màn trình diễn ấn tượng của các học trò HLV Mancini. Nhưng quan trọng hơn cả, các bàn thắng của The Citizens đều rất đẹp mắt. Những pha phối hợp ăn ý, đậm chất kĩ thuật và cả sự khôn ngoan trong từng đường bóng đã khiến Newcastle dù đã tập trung số đông để phòng ngự nhưng mọi nỗ lực của Chích chòe là vô nghĩa bởi sự xuất sắc của đội chủ nhà. Ngoài ra, không thể không nhắc đến việc 4 bàn thắng của Man City trải đều ở 3 tuyến, một minh chứng cho sức mạnh khủng khiếp của đoàn quân áo xanh một khi họ có được phong độ cao nhất.
Lâu lắm rồi Man City mới chơi hay đến thế
Nhưng càng chứng kiến đội nhà thi đấu thăng hoa bao nhiêu, thì có lẽ các CĐV của Man City càng nuối tiếc bấy nhiêu. Giá mà Kompany không dính chấn thương liên tục, Yaya Toure hay Silva không bị quá tải, thì có lẽ các nhà ĐKVĐ không phải rơi vào hoàn cảnh như hiện nay. Cho dù chiến thắng trước Newcastle đã giúp Man xanh duy trì khoảng cách 15 điểm trước MU, nhưng ai cũng biết với 8 vòng đấu còn lại, ngày “nhà Vua” Man City băng hà chỉ còn là vấn đề thời gian.
Rõ ràng là khi có được đội hình mạnh nhất (chỉ cất Aguero trên băng ghế dự bị), cùng việc các ngôi sao tìm lại được chính mình, Man City thực sự là một đội bóng rất mạnh. Sự chắc chắn ở hàng thủ khi Kompany trở lại, sự hoa mỹ của Silva – Nasri và bùng nổ của Yaya Toure ở tuyến giữa đã khiến cho Newcastle dù đã rất cố gắng chống đỡ nhưng cũng chẳng thể cản được những đường lên bóng biến ảo của đội chủ sân Etihad.
Các ngôi sao của Man City đã có một trận đấu tuyệt vời để gửi chiến thư tới MU
Sự nuối tiếc là điều không thể tránh với các thầy trò HLV Mancini cũng như các CĐV của sân Etihad. Ở giải Ngoại hạng, mọi thứ sẽ được làm lại từ đầu ở mùa giải năm sau. Nhưng ít ra, việc tìm lại phong độ trong giai đoạn cuối mùa cũng đem lại ít nhiều niềm tin. Vào tuần tới, Man City sẽ có trận derby thành Manchester trên sân Old Traford của MU và với phong độ hiện tại, nửa xanh thành Man đang rất hi vọng sẽ phá hỏng việc Quỷ đỏ sớm lên ngôi bằng một chiến thắng ngay tại “nhà hát của những giấc mơ”. Ngoài ra, không thể không nhắc đến việc The Citizens vẫn còn cơ hội để đoạt 1 danh hiệu ở mùa giải năm nay, đó là FA Cup khi đã giành quyền vào bán kết mà đối thủ có thể là MU (sẽ đá lại trận tứ kết gặp Chelsea vào ngày mai).
Mancini hài lòng với các học trò và hướng tới FA Cup Sau trận đại thắng Newcastle, HLV Mancini tiếp tục thừa nhận Man City không còn cơ hội bảo vệ chức vô địch :”Các cầu thủ đã chơi rất tốt bằng cách kiểm soát trận đấu và tấn công hiệu quả. Chúng tôi sẽ không thể vô địch mùa giải năm nay, nhưng Man City cần phải kết thúc mùa giải một cách ấn tượng với những trận đấu tương tự trong những vòng đấu còn lại. Ngoài ra, chúng tôi còn cần phải thi đấu tốt tại FA Cup, đó là một giải đấu rất quan trọng và ý nghĩa.” Newcastle lập kỉ lục thua 7 trận liên tiếp trước Man City Trái ngược với niềm vui của Man City, Newcastle tiếp tục phải trải qua một cơn ác mộng trước nửa xanh thành Manchester. Trận thua tan tác 4-0 tối qua đã là lần thứ 7 liên tiếp Chích chòe thất bại trước Man City, một kỉ lục trong lịch sử đội bóng. |