Trận đấu nổi bật

Xem thêm

Partizan vs Dynamo Kyiv
Logo Partizan - PAR Partizan
-
Logo Dynamo Kyiv - DYN Dynamo Kyiv
-
Fenerbahçe vs Lugano
Logo Fenerbahçe - FB Fenerbahçe
-
Logo Lugano - LUG Lugano
-

Man City: “Băng hà” trong tủi hổ

Sự kiện: Premier League 2024-25

Dù Man xanh chưa chính thức trở thành cựu vương, nhưng cái cách The Citizens chuẩn bị “nhường” lại ngôi báu cho MU quả thực khiến các CĐV của sân Etihad hết sức buồn bã.

Mùa giải năm ngoái, từng có thời điểm Man City bị MU bỏ xa tới 8 điểm, nhưng với tinh thần thi đấu quật cường Thiếu gia của giải Ngoại hạng đã làm nên cuộc lội ngược dòng kì vĩ để lên ngôi vô địch. Lối chơi, tinh thần của Man xanh ở mùa giải năm ngoái hết sức đáng khen và họ đã nhận được phần thưởng xứng đáng. Tuy nhiên, thầy trò Mancini đã không thể duy trì được phong độ và “tinh thần thép” đó ở mùa giải năm nay, cho dù ở những trận đấu gần đây Man City đã có những màn thể hiện tốt, trong đó có chiến thắng ở trận derby thành Manchester. Nhưng sự ổn định vẫn là thứ xa xỉ với nửa xanh thành Manchester.

Tối qua, trong trận đấu buộc phải thắng để tiếp tục nuôi hi vọng bám đuổi MU trên sân của Tottenham, nhưng Man City đã phô bày hết tất cả những điểm yếu của mình. Ra sân với đội hình khá mạnh (thiếu Aguero, Silva), có bàn dẫn trước, nhưng rốt cuộc Man xanh vẫn để thua ngược với 3 bàn liên tiếp chỉ trong vỏn vẹn có gần 10 phút (từ 75 đến 82).

Man City: “Băng hà” trong tủi hổ - 1

Hàng thủ của Man City chơi như mơ ngủ

Vẫn biết Tottenham là một đội bóng mạnh và đang khao khát chiến thắng để nuôi hi vọng lọt vào top 4, nhưng cái cách Man City để thua thật khó chấp nhận. Hàng thủ trứ danh của Man xanh đã chơi như mơ ngủ khiến cho Joe Hart phải liên tiếp vào lưới nhặt bóng chỉ trong ít phút. Kompany, đội trưởng và được coi là lá chắn thép trước khung thành của Joe Hart đã chơi chẳng khác gì một anh chàng học việc khi để Dempsey và Defoe dễ dàng lập công ở 2 bàn thua đầu tiên. Ngoài ra, những cầu thủ khác ở hàng thủ như Zabaleta, Nastasic, Clichy cũng bọc lót không tốt. Theo thống kê, Man xanh đang là đội bóng có hàng thủ tốt nhất giải Ngoại hạng (30 bàn thua), nhưng họ đã sa sút quá nhiều so với mùa giải năm ngoái (cả mùa chỉ để lọt lướt có 29 bàn), trong khi họ vẫn còn 5 vòng đấu trước mắt.

Nhưng trước khi trách hàng thủ lỏng lẻo, các CĐV của Man City có quyền “lên án” hàng công đã phung phí quá nhiều cơ hội. Sau khi có bàn mở tỉ số từ khá sớm do công của Nasri (5), Man xanh đã có rất nhiều cơ hội để tăng cách biệt với những tình huống đối mặt của Nasri, Dzeko, Tevez nhưng đều không thành công. Nếu một trong 3 cơ hội đó được chuyển hóa thành bàn thắng, có lẽ The Citizens sẽ cầm chắc chiến thắng. NHM đã không thể nhận ra hàng công đã gieo rắc quá nhiều nỗi kinh hoàng ở mùa giải năm ngoái (93 bàn), mà thay vào đó là một bộ mặt nhợt nhạt, kém sức sống (mới có 59 bàn) cho dù Mancini vẫn tự hào là có hàng công chất lượng nhất tại giải Ngoại hạng.

Man City: “Băng hà” trong tủi hổ - 2

Thua Tottenham, Man City coi như dâng chức vô địch sớm cho MU

Công cùn, thủ kém, cùng phong độ thiếu ổn định, việc Man City không thể bảo vệ chức vô địch là hoàn toàn xứng đáng. Đêm nay, nhiều khả năng họ sẽ phải chứng kiến người hàng xóm MU đăng quang tại Old Trafford nếu Quỷ đỏ đánh bại Aston Villa. Mùa giải coi như đã chấm dứt với Thiếu gia Premier League, giờ họ sẽ chỉ còn trông mong vào việc đánh bại Wigan tại chung kết FA Cup để vớt vát chút danh dự.

Man City sẽ phải chiến đấu để giữ vị trí thứ 2?

Không còn khả năng bảo vệ chức vô địch, Man City giờ đây còn phải tiếp tục chiến đấu để bảo vệ vị trí thứ 2. Hiện với 68 điểm, Man xanh chỉ còn hơn đội xếp thứ 3 là Arsenal có 5 điểm nên mọi chuyện đều có thể xảy ra. Tuy nhiên, với lịch thi đấu tương đối dễ thở còn lại (gặp West Ham, Swansea, West Brom, Reading, Norwich), khả năng The Citizens bị đẩy xuống vị trí thứ 3 là khá thấp.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Thanh Vân ([Tên nguồn])
Premier League 2024-25 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN