Liverpool – Swansea: Không còn đường lùi
(22h,17/2) Liverpool phải thắng để nuôi hy vọng lọt top 5 Premiership.
Liverpool vừa có trận thua 0-2 trước Zenit tại lượt đi vòng knock-out đầu tiên Europa League. Kết quả này khiến họ không còn nhiều cơ hội đi tiếp tại sân chơi số 2 châu lục. Đây đúng là một nỗi thất vọng lớn cho đoàn quân của HLV Brendan Rogers khi mà trước đó họ đều đã gục ngã ở Cúp Liên đoàn cũng như FA Cup.
Không còn nhiều mục tiêu để phấn đấu, Liverpool giờ chỉ còn hy vọng lọt vào top 5 Premier League, qua đó được tham dự đấu trường châu Âu mùa tới. Nhưng ngay cả nhiệm vụ này cũng đang trở nên nặng nề do phong độ quá thất thường của The Kop. Trên BXH Premier League, đội chủ sân Anfield đang lận đận xếp thứ 9, kém vị trí thứ 5 của Arsenal đến 8 điểm.
Liverpool vừa gục ngã trước Zenit
Trong bối cảnh mùa giải chỉ còn 11 vòng nữa, không quá nếu nói Liverpool đã bị dồn vào chân tường. Họ sẽ phải chiến đấu cật lực, chắt chiu từng cơ hội và không được mắc nhiều sai lầm như suốt thời gian qua thì mới mong vươn lên thứ hạng cao hơn. Trận đấu với Swansea tối nay sẽ là cơ hội để Liverpool tìm kiếm 3 điểm sau chuỗi 4 trận liền không biết thắng là gì.
Thực ra, Swansea đang có một mùa giải thành công với vị trí thứ 7 Premier League. So về phong độ, họ ổn định hơn Liverpool rất nhiều. Lực lượng trong tay HLV Michael Laudrup không mạnh bằng nhiều đội khác nhưng bù lại lối chơi của Swansea lại được xây dựng rất nhuần nhuyễn và hợp lý. Thế nên sẽ chẳng hề đơn giản cho Liverpool trong nhiệm vụ hạ gục Swansea.
Swansea không còn tâm trí đá với Liverpool?
Nên nhớ 3 lần gặp nhau trước đây ở Premier League, Liverpool không thắng nổi Swansea và cũng không ghi được bàn nào. Tuy nhiên, điều khiến người ta tin The Kop có nhiều khả năng chiến thắng trong trận cầu tối nay là bởi cuối tuần sau, đội khách sẽ có trận CK Cúp Liên đoàn rất quan trọng với Bradford.
Laudrup cùng các học trò đang rất mong giành danh hiệu lớn nhất trong lịch sử Swansea. Mọi yếu tố về nhân sự, thể lực, tâm lý, tinh thần của Thiên nga trắng vì thế sẽ dồn cả cho trận đấu đó. Nếu thắng, họ còn được tưởng thưởng một suất dự cúp châu Âu mùa tới. Thế nên, nếu Laudrup có toan tính bảo toàn lực lượng để chuẩn bị cho “ngày trọng đại” phía trước thì cũng là dễ hiểu. Kể cả khi Swansea ra sân với đội hình mạnh nhất, họ cũng chưa chắc đã bung hết sức. Đó chính là cơ hội cho Liverpool tìm kiếm trận thắng đầu tiên trước một đối thủ trong top 10 Premier League mùa này.
Đội hình dự kiến:
Liverpool: Reina; Johnson, Skrtel, Agger, Enrique; Lucas, Gerrard; Sterling, Suarez, Coutinho; Sturridge
Swansea: Vorm; Rangel, Bartley, Williams, Davies; Ki Sung-Yeung, Guzman; Dyer, Routledge, Hernandez; Michu
Dự đoán: 1-0