Trận đấu nổi bật

Xem thêm

Partizan vs Dynamo Kyiv
Logo Partizan - PAR Partizan
-
Logo Dynamo Kyiv - DYN Dynamo Kyiv
-
Fenerbahçe vs Lugano
Logo Fenerbahçe - FB Fenerbahçe
-
Logo Lugano - LUG Lugano
-

El Clasico còn 1 ngày: Tính sao đây Mou?

Hẳn “người đặc biệt” đang rất lo lắng cho trận Siêu kinh điển diễn ra vào đêm mai tại Nou Camp.

Phong độ không tốt của bầy Kền kền

Để chuẩn bị cho trận tranh Siêu Cup TBN 2012 lượt đi, Real đã có màn khởi động không được như ý khi để Valencia cầm hòa 1-1 ngay tại Bernabeu. Đó là một trận đấu mà hàng công của Los Blancos đã thi đấu không tốt, trong đó Ronaldo chính là cầu thủ thi đấu kém ấn tượng nhất.

Khác hẳn với phong độ xuất sắc mọi khi, CR7 đã thi đấu cực kì nhạt nhòa. Dù đã ghi bàn liên tục trong chuỗi trận giao hữu, nhưng cầu thủ đắt giá nhất thế giới chơi chẳng khác gì một kẻ vô hồn trên sân. Không một cú sút trúng đích, di chuyển vật vờ, chưa bao giờ Ronaldo trở nên vô hại đến vậy. Có nhiều ý kiến cho rằng CR7 giữ sức cho trận Siêu kinh điển, nhưng suy xét kĩ thì đó không phải bản tính của anh (vốn rất hiếu thắng và lúc nào cũng muốn ghi bàn). Ngoài ra, siêu sao người Bồ cũng cần phải tự hâm nóng mình để tìm lại bản năng săn bàn vốn có.

El Clasico còn 1 ngày: Tính sao đây Mou? - 1

Ronaldo chơi như mơ ngủ trong trận gặp Valencia

Phong độ của Ronaldo trong các trận Siêu kinh điển rất quan trọng trong thế trận của Real. Nếu anh thi đấu tốt, Los Blancos hoàn toàn có thể làm nên bất ngờ tại Nou Camp giống như trận lượt đi Liga mùa giải vừa qua. Ngoài ra, Mourinho cũng đang đau đầu trong việc lựa chọn ai đá cặp cùng với Ronaldo (nhiều khả năng sẽ là Benzema bởi Higuain đã đá chính ở trận gặp Valencia).

Ai thay Pepe?

Việc trung vệ người Bồ Đào Nha dính chấn thương sau pha va chạm với thủ thành Casillas khiến Mourinho mất đi một quân bài cực kì quan trọng (Pepe đã xuất viện nhưng sẽ không thi đấu vì cần phải nghỉ ngơi). Với lối chơi cực rắn, Pepe chính là cầu thủ rất cần thiết để phá lối chơi tiqui-taca của Barca. Albiol sẽ là người đá thay Pepe, nhưng ai cũng hiểu đây là sự lựa chọn bất đắc dĩ của Mourinho và đó sẽ là điểm yếu để Barca khoét vào. Theo thống kê, trong 4 trận Pepe vắng mặt ở các trận Siêu kinh điển kể từ ngày anh khoác áo Real từ năm 2007, bầy Kền kền trắng chưa bao giờ thắng được đại kình địch Barca (thua 3, hòa 1). Vậy nên các madridista có lý do để lo lắng cho chuyến hành quân đầy bão táp của Real tới Nou Camp vào đêm mai.

El Clasico còn 1 ngày: Tính sao đây Mou? - 2

Messi vừa lập cú đúp giúp Barca vùi dập Sociedad 5-1

Barca vẫn giữ nguyên sức mạnh

Chiến thắng 5-1 của Barca trước Sociedad đã chứng minh gã khổng lồ xứ Catalunya vẫn giữ nguyên được sức mạnh như trước đây, dù Pep đã được thay thế bằng Tito Vilanova. Tiqui-taca vẫn được triển khai một cách mạch lạc để tàn sát đối thủ. Real đã thắng trong lần gần nhất viếng thăm Nou Camp, nhưng đó là trận đấu Barca không có được lực lượng mạnh nhất. Hơn nữa, Real vẫn luôn phải chấp nhận là đội cửa dưới (chơi phòng ngự phản công) thì mới có cơ hội giành chiến thắng.

Mourinho và nỗi ám ảnh El Clasico

Trong 2 mùa giải trước dẫn dắt bầy Kền kền trắng, “người đặc biệt” đã trải qua tổng cộng 11 trận Siêu kinh điển trên mọi đấu trường và thành tích thật đáng buồn. Real đã thua 5, hòa 4 và chỉ thắng được có 2 trận, đặc biệt là trận thua 5-0 trong trận El Clasico đầu tiên của Mou hồi tháng 11/2010.

Giải đấu Ngày Đội bóng Kết quả Đội bóng
Liga 22/04/2012 Barca 1-2 Real
Cup nhà vua 26/01/2012 Barca  2-2 Real
Cup nhà vua 19/01/2012 Real  1-2 Barca
Liga 11/12/2011 Real  1-3 Barca
Siêu Cup TBN 18/8/2011 Barca  3-2 Real
Siêu Cup TBN 15/8/2011 Real  2-2 Barca
Champions League 4/5/2011 Barca  1-1 Real
Champions League 28/4/2011 Real  0-2 Barca
CK Cup nhà Vua 21/4/2011 Barca  0-1 Real
Liga 17/4/2011 Real  1-1 Barca
Liga 30/11/2010 Barca  5-0 Real

11 trận Siêu kinh điển của Mourinho

Tất nhiên, không thể phủ nhận một điều rằng thành tích của Real trong các cuộc đối đầu gần đây với Barca đã được cải thiện rất nhiều. Chơi đôi công với Barca chẳng khác gì tự sát, vì thế Mourinho biết mình phải làm gì để có được kết quả tốt nhất. Một thế trận cực kì chặt chẽ tại Nou Camp để chờ thời cơ và 1 tuần sau là cuộc tiếp đón đại kình tại Bernabeu.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Thanh Vân ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN