Thanh niên “cơ hội” khi đi bão ở TP.HCM: Bán nhà, bán đất, tuyển nhân viên
Rao bán nhà, bán đất nền hay tuyển nhân viên là nội dung thể hiện trong bảng thông báo của các cổ động viên “cơ hội” khi “đi bão”.
Cổ động viên bóng đá ở TP.HCM đã quẩy “banh nóc” sau chiến thắng của đội nhà trước Philippines.
Chiến thắng 2 -1 của đội tuyển Việt Nam trước Philippines ở trận lượt về trên sân vận động Mỹ Đình đã chính thức đưa Việt Nam vào chung kết AFF Cup 2018 (tỉ số chung cuộc 4 - 2). Tại TP.HCM, dù các cổ động viên chỉ có thể hòa nhịp cùng trái bóng qua màn hình LED nhưng tất cả cũng đã có nhiều cung bậc cảm xúc, từ hồi hộp, hú vía khi Việt Nam bị đội bạn tấn công, cho tới phấn khích và niềm vui tột độ khi lần lượt Quảng Hải và Công Phượng ghi những bàn thắng quý giá cho đội nhà.
Sau chiến thắng đầy thuyết phục của đội tuyển Việt Nam, cổ động viên ở TP.HCM đã kéo thành từng đoàn “đi bão” rảo khắp những con đường ở trung tâm thành phố. Ghi nhận trên đường Hàm Nghi, Trần Hưng Đạo (quận 1), cổ động viên mặc áo đỏ mang theo cờ đỏ sao vàng kèm tiếng còi âm vang đã tạo nên không khí vô cùng náo nhiệt.
Ngoài những hình ảnh ăn mừng chiến thắng quen thuộc, phóng viên còn ghi lại nhiều khoảnh khắc khá hài hước khi xuất hiện các cổ động viên “cơ hội” giữa “biển người”. Họ tham gia cùng đoàn “đi bão” và mang theo những bảng quảng cáo rao bán nhà, tuyển nhân viên hay chỉ đơn giản là một lời kêu gọi “đã uống rượu bia đừng lái xe” đầy tính nhân văn.
Hình ảnh nam thanh niên mang theo bảng rao bán nhà trị giá 1,2 tỉ đồng ở quận 12 kèm số điện thoại liên hệ.
Tiếp tục là hình ảnh rao bán đất ở TP.HCM xuất hiện trên đường Trần Hưng Đạo.
Chưa rõ anh chàng này làm công việc gì nhưng đằng sau xe có dán bảng tuyển người “cần người phụ bán (từ 6h30 đến 13h30” là cơ hội việc làm cho những ai đang thất nghiệp. Trong ảnh, anh chàng đang rảo xe trên đường Lê Lợi.
Đeo trên mình bảng thông báo “Nhà có xe ra vào liên tục, quý khách vui lòng không đậu xe trước cửa nhà” không rõ chàng trai này muốn công bố điều gì hay chỉ đơn thuần là muốn tạo sự khác biệt.
Một lời kêu gọi đầy nhân văn “đã uống rượu bia không lái xe” được cổ động viên giơ cao khi “đi bão” từ đường Hàm Nghi cho tới Trần Hưng Đạo.
“Không nói nhiều, Việt Nam vô địch” kèm hình ảnh huấn luyện viên Park Hang Seo.
“Thứ 3 bán lại”, một chiếc bảng thông báo kế hoạch kinh doanh nhưng không rõ quán của anh chàng này bán gì, ở đâu.
Hai chị em họ bất ngờ nổi tiếng vì 1 bức ảnh thất thần sau khi đội nhà thua trận bán kết AFF Cup 2016.