Cháu đích tôn thiêu ông nội tử vong, 2 người bị thương

Trong lúc ông bà nội và em trai đang ngủ, Nguyễn Đình Long (SN 1993) đã tưới xăng và châm lửa đốt khiến ông nội tử vong. 2 người còn lại và Long đều bị bỏng nặng.

Hỏa hoạn trong đêm

Vàokhoảng 21h ngày 25/9, công an xã Thu Phong (huyện Cao Phong, Hòa Bình) nhận được tin báo từ quần chúng nhân dân cho biết tại nhà ông Nguyễn Thiện Thiệu (tên thường gọi là Nguyễn Đình Phê, thuộc xóm Cun) đang xảy ra hỏa hoạn nghiêm trọng.

Ngay lập tức, lực lượng chức năng đã tổ chức đưa người bị nạn đi cấp cứu và bố trí bảo vệ hiện trường.

4 người bị nạn được xác định là những người trong một gia đình gồm: ông Nguyễn Thiện Thiệu, bà Cao Thị Hồng và 2 người cháu trai là Nguyễn Đình Long và Nguyễn Đình Quân.

Tin tức ban đầu từ công an xã Thu Phong cho biết, khoảng hơn 8h tối ngày 25/9, Nguyễn Đình Long đi mua hơn 6 lít xăng mang về nhà. Trong lúc gọi ông bà nội ra mở cửa, Long tưới xăng khắp nhà và châm lửa đốt.

Ông Võ Tấn Tài (công an xóm Cun, cũng là hàng xóm của nạn nhân) cho biết: "Thời điểm lúc 21h tôi có nghe tiếng đập cửa phát ra từ bên nhà ông Phê, ngay sau đó ngọn lửa bùng cháy từ ngôi nhà, tôi và bà con xung quanh đã kéo nhau đến dập lửa, tuy nhiên do xăng cháy nhanh nên khi đến tất cả mọi người trong nhà đã bị thương nặng".

Cháu đích tôn thiêu ông nội tử vong, 2 người bị thương - 1

Ông Võ Tấn Tài.

Do tuổi già không còn khả năng ứng phó, ông Thiệu đã không thể thoát khỏi sự hung hãn của ngọn lửa tử thần. Mặc dù được đưa đi cấp cứu ngay sau đó nhưng vết bỏng quá nặng nên ông đã tử vong vào 7h sáng ngày hôm sau.

Bà Hồng và Quân (em trai Long) lúc đó đều cùng đang ở trong nhà nên cũng bị bỏng nặng với mức độ tổn hại sức khỏe 30%. Long cũng bị bỏng rất nghiêm trọng, trên 70%.

Theo cơ quan điều tra huyện Cao Phong, do những người bị thương đều đang phải điều trị tại bệnh viện nên chưa thể xác định nguyên nhân xảy ra vụ việc.

Ông Bùi Thế Thành, trưởng Công an huyện Cao Phong cho biết, hiện cơ quan này đang hoàn tất những thủ tục cần thiết để chuyển vụ trọng án lên cơ quan điều tra cấp tỉnh theo đúng thẩm quyền.

Thảm cảnh từ đứa cháu đích tôn

Theo tìm hiểu của PV, gia đình ông Nguyễn Thiện Thiệu (SN 1933) sinh được 8 người con nhưng chỉ có duy nhất anh Nguyễn Ngọc Hải (bố của Long) là con trai. Là cháu đích tôn của dòng họ, Long luôn được gia đình nuông chiều và đáp ứng mọi nhu cầu vật chất.

Bố nghiện ma túy còn mẹ bỏ đi đã nhiều năm nay, Long và em trai sống cùng ông bà nội.

Cháu đích tôn thiêu ông nội tử vong, 2 người bị thương - 2

Ngôi nhà xảy ra vụ hỏa hoạn ( bên trái).

Người dân địa phương cho biết, trước đó, Long và ông bà nội đã xảy ra mâu thuẫn, cãi vã. Cho đến ngày xảy ra hỏa hoạn, không ai có thể ngờ sự việc lại nghiêm trọng như thế.

Ngay khi được báo tin, những người con của ông Thiệu đang công tác ở xa đều vội vã trở về.

Chứng kiến cảnh tượng cửa nhà hoang tàn sau vụ hỏa hoạn, cha mất, mẹ và cháu đang trong cơn nguy kịch, chị Nguyễn Thị Huê (con gái thứ năm của ông Thiệu) không cầm nổi nước mắt, nghẹn ngào: “Cả gia đình tôi đều không biết chuyện gì đã xảy ra giữa ông bà và cháu. Sự việc xảy ra đau lòng quá”.

Bà Thường (một người bạn kết nghĩa với ông Thiệu) tỏ ra vô cùng bức xúc khi hay tin bạn mình gặp nạn.

Bà cho biết, tại địa phương từ hàng chục năm nay chưa từng xảy ra chuyện con cháu giết hại ông bà như thế.

“Tôi năm nay đã ngoài 70 tuổi và rất lo sợ việc làm bất hiếu của Long sẽ gây ảnh hưởng tiêu cực đến thế hệ trẻ của địa phương. Biết đâu một ngày nào đó, chuyện tương tự như thế này lại xảy ra với tôi” – bà Thường thật thà chia sẻ.

Không chỉ gây hậu quả nghiêm trọng cho người thân và cho chính mình khi tuổi đời còn quá trẻ, Long còn để lại ghánh nặng cho người vợ trẻ và 2 đứa con thơ đang tuổi chập chững.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Ánh Dương - Công Luân (Người đưa tin)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN