Tin vịt: Tư vấn của chuyên gia điều hòa
Đừng vội mua điều hòa cho mùa đông, chúng tôi có cách sử dụng điều hòa mùa hè cho mùa đông, rất hiệu quả.
Nếu bạn có một chiếc điều hòa một chiều, nhưng bạn muốn sử dụng nó cho cả hai mùa hãy làm như sau: Mùa hè bạn để cục lạnh trong nhà, cục nóng ra ngoài trời như chế độ mặc định. Khi mùa đông đến thì bạn lại chịu khó vác cục nóng vào và tháo cục lạnh đưa ra ngoài. Tất nhiên khi đó bạn sẽ hơi bất tiện khi phải chạy ra ngoài để điều khiển.
*
* *
Thuốc siêu chữa hói
Tuần qua hãng dược phẩm Lãn Ông đã làm cả thế giới kinh ngạc khi công bố bào chế thành công một thuốc chữa hói khẩn cấp trong vòng 2 tuần. Tất nhiên giá của nó cũng làm khối người hói trụi nghe xong cũng đủ dựng tóc gáy lên. Để minh họa cho loại thuốc mới này, Lãn Ông đã đưa ra một clip với hình ảnh: Một bác sỹ nhỏ vài giọt thuốc chữa hói lên quả bóng bàn, trong phút chốc nó đã biến thành quả… chôm chôm.
*
* *
Mánh thời khủng hoảng
Tại Mỹ thời gian gần đây khủng hoảng kinh tế xảy ra rất nặng nề, tình trạng nợ lương đã xảy ra trên diện rộng. Để đối phó lại với tình thế này, công ty Miserable Inc. đã nảy ra sáng kiến cứ hết một tháng thì ban lãnh đạo lại chuyển xuống làm công nhân kiêm bảo vệ, còn bảo vệ và công nhân lại trở thành ban lãnh đạo. Cứ như vậy cho đến khi mức nợ lương đủ một tháng thì ban lãnh đạo lại họp để bàn bán công ty cho nhân viên. Hiện nay Miserable Inc. đã duy trì được hoạt động của mình suốt 6 tháng liên tiếp. Ai nấy đều hồ hởi vì cứu được công ty.
*
* *
Cho phép khỏa thân đi ngoài phố
Sau rất nhiều tranh cãi, mới đây chính quyền tỉnh Kigali, Rwanda (một quốc gia nhỏ nằm kín trong lục địa tại Vùng hồ lớn trung đông Phi Châu) đã cho phép những người phụ nữ béo phì được quyền khỏa thân đi ra đường mà không cần giấy chứng nhận “không thể mặc vừa quần áo”. Tuy nhiên để ra được quyết định “thoáng” như vậy thì trước đó lãnh đạo tỉnh Kigali đã cử một đoàn thanh tra đi thị sát hàng tháng trời tại một câu lạc bộ khỏa thân dành cho những phụ nữ béo phì, và đoàn thanh tra đã kết luận: “Mặc dù khỏa thân hoàn toàn nhưng câu lạc bộ đã không hề gây ra một “ham muốn phạm tội” nào cho các thành viên trong đoàn thanh tra cũng như đàn ông trong vùng. Thậm chí hình ảnh của họ còn có thể giúp tỉnh chúng ta gián tiếp giảm được tốc độ gia tăng dân số”.
*
* *
Tình yêu ngọt ngào
Chị Hồng Hạnh ở Hà Nội đem lòng yêu một chàng trai to cao, vạm vỡ, ít nói, rất tình cảm. Chàng thường biểu hiện tình yêu với nàng nơi công viên, bờ hồ bằng những cái vuốt tóc, xoa đầu, khen ngợi, khích lệ, thậm chí gãi lưng… Đặc biệt mỗi khi Hồng Hạnh tỏ ra ngoan ngoãn, dễ bảo thì chàng lại nhanh chóng nhét vào miệng nàng một chiếc kẹo thơm lừng. Mà trong túi chàng hầu như lúc nào cũng có kẹo. Kể lại chuyện này với các cô bạn, ai cũng khen Hồng Hạnh may mắn có được một tình yêu ngọt ngào cả nghĩa đen lẫn bóng. Tình yêu của họ kéo dài được hơn hai tháng thì Hồng Hạnh bất ngờ phát hiện ra một sự thật phũ phàng: Anh chàng kia chính là huấn luyện viên dạy thú của rạp xiếc, anh ta thường biểu diễn các tiết mục với khỉ và chó. Hành động nhét kẹo vào miệng bạn gái không thực sự lãng mạn như Hồng Hạnh nghĩ ban đầu mà chẳng qua chỉ là một thói quen nghề nghiệp. “Thảo nào nhiều lúc gần anh ấy, mình cứ thấy hôi hôi, khét khét, mà bạn biết rồi đấy, khi yêu thì mùi thiu cũng thích” – Hồng Hạnh ấm ức chia sẻ.
Cử Tạ