Xác nhận “bộ trưởng chiến tranh” IS bị tiêu diệt

Sau vài ngày chết lâm sàng, chỉ huy cấp cao của IS đã chết, Lầu Năm Góc xác nhận.

Xác nhận “bộ trưởng chiến tranh” IS bị tiêu diệt - 1

"Bộ trưởng chiến tranh" Omar Shishani của IS đã chết

Các quan chức quốc phòng cho biết Omar Shishani đã chết sau một cuộc không kích của Mỹ gần đây ở phía đông bắc Syria.

Trước đó, tin tức cũng cho biết Shishani, tên thật là Tarkhan Batirashvili, có thể đã sống sót sau cuộc tấn công. Còn một số vệ sĩ của Shishani đã thiệt mạng.

Cuộc tấn công diễn ra vào ngày 4.3 gần thị trấn phía đông bắc của Shaddadi, nơi Shishani đến để củng cố lực lượng IS địa phương.

Tuần trước, Shishani đã bị thương nặng và đã được đưa tới một bệnh viện ở tỉnh Raqqa để điều trị. Ngày 13.3, một nguồn tin cho biết chỉ huy cấp cao của IS đã "chết lâm sàng" được vài ngày.

Hôm nay, một phát ngôn viên của Lầu Năm Góc khẳng định với BBC rằng Shishani đã chết.

Năm ngoái, Mỹ đã treo giải thưởng 5 triệu USD cho ai giết chết Shishani, người giữ nhiều vị trí quân sự cấp cao ở IS, trong đó có "bộ trưởng chiến tranh".

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Trà My - BBC ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN