Tóc ngắn, tóc dài

Cô không còn biết trút nỗi buồn vào đâu, nên tóc đành phải chịu.

Có cô bé con lúc chui ra khỏi bụng mẹ tóc đã dày và đen nhánh. Lại có cô bé tóc chỉ lơ thơ vài sợi, và phải đến hàng năm sau nhìn bé mới rõ rệt là một bé gái. Nhưng dù tóc dày hay thưa, thì chắc cô bé nào cũng từng trải qua những kiểu đầu ngắn cũn giống hệt đám con trai.

Tóc ngắn, tóc dài - 1

Dù tóc dày hay thưa, cô bé nào cũng mong tóc mình thật nhanh dài (Ảnh minh họa)

Mẹ bảo “cắt thế cho tóc nhanh dày”, hay “cắt đi cho mát”. Vì thế nên chẳng có mấy cô bé dưới năm tuổi được “đặc cách” để tóc dài, được mẹ tết tóc trước khi đi học. Bởi mẹ còn bận bịu bao nhiêu thứ, nên con gái cũng có lúc chịu thiệt thòi như thế.

Hồi bé, nhìn những chị lớn hơn để tóc, tết hai bên hay buộc cao kiểu đuôi ngựa, cô bé con ấy thèm lắm. Thèm được một lần như thế mà đâu có được. Vì tóc cứ chấm mang tai một chút là mẹ lại cắt đi rồi. Nhìn vào gương khi ấy, bé chẳng khác nào một cậu trai cả, nhưng cũng chỉ thắc mắc sao tóc mình mãi không chịu mọc, chứ chưa để ý lý do thực sự là mẹ hay cắt của mình đi.

Qua tuổi mẫu giáo, cô bé bắt đầu hiện thực hóa “giấc mơ” của mình: giấc mơ tóc dài. Cô bé nghe mấy chị hàng xóm mách nếu ngày nào cũng gội đầu, tóc sẽ nhanh “lớn” lắm, thế là làm theo, cho tới khi suýt bị cảm lạnh vì bì bõm trong nước cả ngày. Nhưng niềm mong mỏi về một mái tóc xinh xắn thì chưa khi nào bị dập tắt.

Năm tháng qua đi, mái tóc của cô bé con ngày xưa cứ dài ra tự bao giờ mà không cần để ý. Giờ đây, cô ấy có thể làm đủ mọi thứ mình thích với mái tóc đẹp. Không chỉ là tết đuôi sam như ngày xưa nữa, vì kiểu đó giờ lỗi mốt quá rồi. Cô uốn, cô nhuộm, cô dập xù, cô ép phồng, cô “gẩy line”…Cô sành điệu và thay đổi rất nhiều với mái tóc năm nào

Cô thu hút nhiều chàng trai cũng vì mái tóc ấy. Cô trở nên nổi bật và là tâm điểm giữa đám bạn gái cũng vì mái tóc ấy. Dù cô để thẳng hay uốn cong, ở cô gái ấy cũng vẫn có gì đó thu hút, như cách nhiều người nhận xét.

Tóc ngắn, tóc dài - 2

Cô sành điệu và thay đổi nhiều với mái tóc năm nào (Ảnh minh họa)

Rồi một ngày trở về nhà, mẹ cô bỗng “tá hỏa” khi thấy mái tóc chấm eo của con gái ngày nào giờ chỉ còn lại vài sợi lưa thưa ngắn cũn cỡn. Cô bé sà vào lòng mẹ, khóc thút thít mãi mới chịu kể lý do “xuống tóc”. Thì ra cô bé bị bạn trai “đá”. Mối tình đầu thơ dại nhưng với cô lại là cả một “tấn bi kịch”.

Cô không còn biết trút nỗi buồn vào đâu, nên tóc đành phải chịu.

Đó là một ngày trời xanh và nhiều nắng. Cô bé trở về, dụi đầu vào lòng mẹ với mái tóc ngắn như ngày còn nhỏ. Mọi muộn phiền tan biến. Chỉ còn mẹ và cô. Mẹ đun nước hoa bưởi gội đầu cho cô con gái nhỏ. Con gái với mẹ lúc nào cũng nhỏ bé. Mẹ xoa xoa mái tóc đã không còn mềm mại vì năm tháng, vì những lần uốn nhuộm. Rồi mẹ thủ thỉ bên tai: “Nhanh dài nhé, để mẹ lại tết tóc cho con…”.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Huân Y Thảo ([Tên nguồn])
Phiếm chuyện thời trang Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN