Thoát chết sau khi rơi từ độ cao 120 mét

Anh chàng này vẫn sống mặc dù gãy 1 vài chiếc xương sống, xương chậu và không thể đi lại trong 3 tháng.

Một clip ghi lại cảnh nhảy liều lĩnh từ độ cao 120m của một anh chàng đến từ Nga đã thu hút sự chú ý của cư dân mạng. Thật kỳ diệu là chàng trai này đã sống sót, mặc dù bị gãy xương sống, xương chậu và không thể đi lại trong 3 tháng.

Thoát chết sau khi rơi từ độ cao 120 mét - 1

Anh chàng này đã thực hiện cú nhảy từ độ cao 120m nhưng thất bại vì dù không hoạt động.

Sự việc xảy ra tại một tháp điện ở Konakova. Với độ cao 120m, tháp điện này còn cao hơn cả Nhà thờ St Paul hay tháp Big Ben và khiến tất cả những ai đứng trên đỉnh phải “hoa mắt chóng mặt”. Nhân vật chính trong clip là một chàng trai khá trẻ. Một người bạn đã quay lại toàn bộ cảnh “thử thách với thần chết” của anh ta.

Trong clip, người xem có thể thấy sự lo lắng lộ rõ trên khuôn mặt của chàng trai. Thậm chí người bạn quay video cũng “run tay” bởi tình huống xấu nhất có thể sẽ xảy ra.

Khi anh ta nhảy xuống, chiếc dù đã không hoạt động và anh nhanh chóng bị rơi xuống đất với độ cao khủng khiếp. Tuy nhiên, thật may mắn cho anh ta là lớp tuyết dày đã trở thành “tấm nệm” giúp anh thoát khỏi cái chết trong gang tấc, mặc dù thương tích không hề nhẹ.

Thoát chết sau khi rơi từ độ cao 120 mét - 2

Mặc dù đã chuẩn bị rất kỹ...

Thoát chết sau khi rơi từ độ cao 120 mét - 3

... nhưng chiếc dù lại không hoạt động.

Thoát chết sau khi rơi từ độ cao 120 mét - 4

Tháp điện có độ cao 120m, cao hơn tháp Big Ben ở Anh.

Thoát chết sau khi rơi từ độ cao 120 mét - 5

Đây là một tình huống rất nguy hiểm.

Thoát chết sau khi rơi từ độ cao 120 mét - 6

Anh đã may mắn sống sót kỳ diệu khi rơi xuống lớp tuyết dày.

Thoát chết sau khi rơi từ độ cao 120 mét - 7

Nhưng vẫn bị gãy xương sống và ngồi xe lăn trong 3 tháng.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Habi ([Tên nguồn])
Chuyện lạ nhất thế giới Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN