Tượng đài phim cao bồi của nước Mỹ và sự "đe dọa" ở tuổi 84

Nam diễn viên huyền thoại Clint Eastwood dường như đã “sống chết” với những bộ phim cao bồi viễn tây.

Hình tượng chàng cao bồi lãng tử

Một cơ duyên đưa nam diễn viên huyền thoại Clint Eastwood đến với điện ảnh là từ một trò “láu cá” của ông. Vào năm 19 tuổi, ông bị gọi nhập ngũ cho cuộc chiến tranh Triều Tiên. Vì để trốn đi lính, Clint Eastwood  đã tìm cách “tán con gái của vị sĩ quan có thế ở doanh trại”. Nhờ vậy, không những ông không bị chuyển đến một đất nước xa xôi mà còn được thu xếp làm một công việc nhàn hạ trong quân đội - nhân viên bảo vệ hồ bơi quân đội.

Nhờ công việc này, một đoàn làm phim đã để mắt tới ông khi tới quay phim tại doanh trại nơi Clint Eastwood đóng quân. Ông được đưa đi học diễn xuất và bắt đầu lấn sân sang điện ảnh từ giờ phút đó.

Tượng đài phim cao bồi của nước Mỹ và sự "đe dọa" ở tuổi 84 - 1

Clint Eastwood và hình tượng cao bồi kinh điển

Thập niên 60 của thế kỷ trước ở Mỹ là thời kỳ hoàng kim của các bộ phim cao bồi viễn tây. Clint Eastwood được giao cho vai diễn Joe trong bộ phim A Fistful Of Dollars của nhà làm phim người Ý Sergio Leone. Bộ phim này không chỉ mang về cho nam diễn viên khoản thù lao kếch xù 15.000 USD lúc bấy giờ, cộng thêm một chiếc Mercedes mà còn đưa Clint Eastwood trở thành chàng cao bồi được yêu thích nhất.

Sau A Fistful Of Dollars, Clint Eastwood liên tục đóng các bộ phim về miền viễn tây khác là A Few More Dollars The Good, the Bad and the Ugly. Phim ra rạp, khán giả ngay lập tức “chết đứng” với hình ảnh một chàng cao bồi bụi bặm, đầu đội mũ phớt, khoác khăn choàng, sống ngoài vòng pháp luật và luôn cướp của người giàu chia cho người nghèo.

Hình ảnh cao bồi của Clint Eastwood cũng là hình mẫu lý tưởng cho các diễn viên khác thủ vai cao bồi sau này. Đặc biệt là ở trong The Good, the Bad and the Ugly, cách ngậm xì gà, lối bắn súng, quay súng bỏ vào bao của Clint Eastwood, nhất là dáng cao dong dỏng và thái độ ngang tàng lạnh lùng của tài tử này, cùng với tiếng nhạc dồn dập có tiếng huýt gió của nhà soạn nhạc Ennio Morricone đã khiến cho phim này rất ăn khách.

Tượng đài phim cao bồi của nước Mỹ và sự "đe dọa" ở tuổi 84 - 2

Hình tượng cao bồi luôn thường trực với nam diễn viên

Cả ba bộ phim A Fistful Of Dollars, A Few More Dollars và The Good, the Bad and the Ugly đều của nhà làm phim Sergio Leone và đã trở thành bộ ba phim cao bồi bất hủ.

Sau bộ ba phim cao bồi đã mang đến cả vinh quang và tiền bạc cho Clint Eastwood, ông chuyển hướng sang làm phim. Tuy vậy, cuộc đời ông vẫn tiếp tục gắn bó với những bộ phim cao bồi khác nữa. Năm 1976, ông góp mặt trong The Outlaw Josey Wales với bối cảnh cuộc nội chiến bắc nam của nước Mỹ. Dù không hẳn là một cao bồi nhưng tinh thần của những người chăn bò vùng viễn tây vẫn được thể hiện sắc xảo trong bộ phim.

Sau The Outlaw Josey WalesHonkytonk Man và Pale Rider. Dường như chiếc mũ phớt không lúc nào rời xa hình ảnh của Clint Eastwood trên phim ảnh. Tinh thần hoang dã của miền tây nước Mỹ luôn được nam diễn viên tái hiện trong hầu hết các tác phẩm của mình với sự mạnh bạo và khốc liệt.

Tượng đài phim cao bồi của nước Mỹ và sự "đe dọa" ở tuổi 84 - 3

"Unforgiven" là bộ phim thành công nhất của ông với vai trò đạo diễn

Ngoài việc đóng phim, Clint Eastwood còn làm phim về cao bồi. Tác phẩm thành công nhất của ông chính là Unforgiven. Bộ phim đã nhận được đề cử 9 giải Oscar và  giành được 4 giải quan trọng dành cho phim hay nhất, đạo diễn, biên tập và nam diễn viên phụ xuất sắc nhất.

Unforgiven là câu chuyện về một người nông dân đối diện với bóng của chính mình. Vì quá nhớ thương người vợ quá cố, ông bị ám ảnh bởi ma quỉ với hy vọng tìm gặp lại vợ ông một lần nữa. Tất cả các nhân vật trong phim đều mơ hồ, kể cả phụ nữ. Chỉ còn dấu vết của một thế giới đầy tàn nhẫn là phản ánh nạn bạo lực và vô pháp luật.

Ra đời năm 1992, Unforgiven đã tái sinh lại thời kỳ đỉnh cao của dòng phim cao bồi, sau khi nó lụi dần vào những năm 80. Bộ phim cũng đánh dấu bước ngoặt thay đổi vai trò của Clint Eastwood từ một tài tử điện ảnh sang một nhà làm phim đích thực.

Tượng đài điện ảnh với sự sáng tạo không ngừng

Ở tuổi 84, Clint Eastwood vẫn còn là một sự đe dọa tại các đấu trường điện ảnh với các nhà làm phim trẻ tuổi. Bộ phim American Sniper của ông đã nhận được một đề cử Oscar vào năm 2014 và trở thành một đối thủ nặng ký của mùa Oscar năm đó.

Không ngừng sáng tạo dù đã bước chân sang sườn dốc bên kia của cuộc đời. Chính Clint Eastwood  từng chia sẻ lý do ông chưa về hưu: "Mọi người hỏi tôi tại sao tôi vẫn cứ làm việc trên sân khấu này. Tôi cứ làm bởi vì lúc nào cũng có chuyện mới để kể. Và miễn là có người muốn nghe tôi kể chuyện".

Tượng đài phim cao bồi của nước Mỹ và sự "đe dọa" ở tuổi 84 - 4

86 tuổi, Clint Eastwood vẫn tiếp tục làm phim

Năm nay, ở tuổi 86, Clint Eastwood tiếp tục có thêm một bom tấn nữa của mình, hợp tác cùng ngôi sao Tom Hanks. Tượng đài điện ảnh nước Mỹ đã tái hiện lại một sự kiện có thật trong lịch sử. Đó là vụ giải cứu giải cứu 155 hành khách trên chuyến bay của hãng hàng không U.S. Airways đáp xuống dòng sông Hudson xảy ra vào năm 2009 trong bộ phim có tên gọi Sully

Khán giả đang chờ mong bộ phim mới nhất của Clint Eastwood có thể mang lại những gì. Liệu đó có phải là sự kịch tình và bùng nổ như phong cách làm phim quen thuộc của ông không. Sully đang là con át chủ bài của hãng Warner Bros và là một ứng cử viên nặng ký cho các giải thưởng điện ảnh sắp tới đây.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Yên Chi ([Tên nguồn])
Ngôi sao điện ảnh Hollywood Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN