Khán giả phẫn nộ khi xem phim về vụ án ấu dâm

Dựa trên câu chuyện có thật về một nạn nhân nhỏ tuổi, phim khiến người xem căm phẫn trước kẻ tội đồ.

Nỗi đau của những đứa trẻ là nạn nhân của tội phạm ấu dâm được khắc họa qua bộ phim điện ảnh Hope. Đây là tác phẩm khiến người xem vừa rơi nước mắt thương xót cho cô bé trong phim vừa phẫn nộ vì kẻ máu lạnh và biến thái.

Phim được dựa trên một câu chuyện có thật xảy ra ở Hàn Quốc năm 2008 khiến dư luận nước này bức xúc.

Nỗi đau của cô bé 8 tuổi là nạn nhân vụ án ấu dâm

Khán giả phẫn nộ khi xem phim về vụ án ấu dâm - 1

Phim dựa trên câu chuyện có thật xảy ra ở Hàn từng gây phẫn uất

Tất cả sự bình yên trong cuộc sống, gia đình của cô bé So-won bị vỡ vụn vào một buổi sớm trời mưa tầm tã. Gã đàn ông lớn tuổi tấn công dã man để thỏa mãn nhục dục thấp hèn. Từ chỗ là một em bé trong sáng đang tuổi ăn tuổi học, em trở nên trầm cảm bởi nỗi ám ảnh bị đánh đập, hãm hiếp để rồi nằm liệt trên giường bệnh.

Cái nhìn của đạo diễn không khoan nhượng cho kẻ thủ ác, bởi nỗi đau nạn nhân của tội ấu dâm phải chịu đựng được trải dài trong suốt những ngày tháng tuổi thơ. So-won chịu đau và cả gia đình bé cũng đau gấp bội lần.

Điều mà bộ phim hướng tới đúng như tiêu đề phim “Hope” –sự hy vọng. Chỉ có gia đình yêu thương, san sẻ nỗi buồn cùng So-won mới giúp bé lấy lại niềm tin trong cuộc sống để quên đi nỗi đau quá khứ. Mảng sáng của phim nằm ở tình yêu dành cho cô bé tội nghiệp.

Khán giả phẫn nộ khi xem phim về vụ án ấu dâm - 2

Mong ước đơn sơ của cô bé 8 tuổi được bế em nhưng nỗi đau về tinh thần sau vụ bị xâm hại vẫn không thể thuyên giảm

Đạo diễn tuyệt nhiên nói không với việc tha thứ của kẻ tội đồ đã biến tương lai của một bé gái trở nên xám xịt. Ông khắc họa tội ác của kẻ biến thái bằng việc miêu tả trực diện nỗi đau, hệ lụy xảy ra với cô bé So-won. Sau khi trở thành nạn nhân bị xâm hại, cô bé nhập viện trong tình trạng cấp cứu.

Từ đây So-won không thể bài tiết như một người bình thường vì bị xâm hại qua đường hậu môn khiến bé bị tổn thương nghiêm trọng cả thể xác lẫn tinh thần.

Người xem đau đớn, căm phẫn khi ống kính máy quay hướng tới gương mặt non nớt đang bị bầm tím, sưng tấy và rơi lệ của So-won. Câu nói “Con đã làm gì sai vậy?” của cô bé trở thành nỗi ám ảnh khôn nguôi với khán giả.

Tội ác đã đổ lên đầu con trẻ khi chúng còn thơ dại. Một câu hỏi không thể giải đáp thỏa đáng vì nó thốt ra từ một đứa trẻ còn đang tuổi ăn tuổi học không làm gì sai phạm, chỉ có gã đàn ông tội đồ mới là kẻ đáng bị lên án.

Hope – niềm hy vọng dành cho nạn nhân đáng thương chứ không phải kẻ tội đồ

Một bé gái mới hơn 8 tuổi sinh ra trong gia đình lao động nghèo, bố là công nhân, mẹ bán tạp hóa đang mang bầu đứa con sắp chào đời. Tai họa xảy ra với cô bé So-won và cả gia đình cô. Vừa điều trị tinh thần cho So-won, cha cô bé vừa phải lao vào kiếm tiền vì gia cảnh nghèo khó và nỗi buồn không nói nên lời ẩn chứa qua đôi mắt thẳm sâu của ông.

Những giọt nước mắt của người cha, người mẹ mỗi lần chứng kiến con đau đớn khiến người xem vừa xót xa vừa căm phẫn. Đạo diễn Lee Joon-Ik đã khắc họa thành công những hệ lụy sau một vụ án ấu dâm để tái hiện lại thực tế một phần cuộc sống với mảng tối cần được nghiêm trị.

Khán giả phẫn nộ khi xem phim về vụ án ấu dâm - 3

Và nỗi đau của người thân cô bé khi biết sự việc con mình bị hại

Điều khiến người xem phẫn uất chính là thái độ của gã đàn ông lớn tuổi. Hắn không chỉ hành động như một con thú khi dã tâm hãm hại một em bé để thỏa mãn nhục dục mà còn trơ tráo không biết hối lỗi và cho rằng mình vô tội.

Niềm hy vọng tỏa sáng trong phim không đến từ sự tha thứ cho kẻ tội đồ bởi cái ác hắn gây ra không thể xóa mờ. Ánh sáng từ niềm tin dành cho 3 thành viên trong gia đình bé So-won xuất phát từ chính tình yêu thương mọi người dành cho nhau, là cái vuốt ve má đầy âu yếm mà So-won dành cho người bố kham khổ, là giọt lệ của người mẹ hiền mỗi lần nhìn thấy con đau.

Một tác phẩm điện ảnh đầy tính nhân văn về tình yêu gia đình

Khán giả phẫn nộ khi xem phim về vụ án ấu dâm - 4

Tình yêu thương gia đình là điều ý nghĩa nhất

Không khí trong phim được tái hiện qua âm thanh của tiếng đàn violin và piano chậm rãi, buồn tê tái. Dàn diễn viên chính trong phim được đánh giá cao về diễn xuất. Từ nam diễn viên Seol Kyung Gu thủ vai người bố, nữ diễn viên Eom Ji Won vai người mẹ đến sao nhí Lee Re đóng vai cô bé So-won đều đã diễn tròn vai, mang lại nhiều cảm xúc cho người xem.

Hope được đánh giá là một tác phẩm điện ảnh giàu tính nhân văn, nơi tình yêu gia đình thăng hoa ngay trong nỗi đau tột cùng. Phim từng được ra rạp tại Việt Nam vào tháng 12.2013, là một bộ phim xúc động về tình cảm yêu thương.

Nhân vật chính So-won được mọi người giúp đỡ và mở rộng vòng tay chào đón trở lại cuộc sống bình yên như trước đó. Đạo diễn cũng nhấn mạnh ông không muốn tập trung kể về cái ác. Thay vào đó, ông khai thác hướng tươi sáng về tình yêu dành cho cô bé tội nghiệp trong phim.

Khán giả phẫn nộ khi xem phim về vụ án ấu dâm - 5

Nụ cười của gia đình bé So-won tỏa sáng cho không khí u buồn trong phim

Mặc dù bộ phim ra mắt từ 3 năm trước nhưng dư âm và ý nghĩa của phim vẫn đọng lại trong lòng khán giả. Thời gian vừa qua, cộng đồng mạng Việt thường chia sẻ về phim Hope như một lời nhắc nhở đừng nên coi nhẹ những tội phạm ấu dâm bởi nỗi đau mà những đứa trẻ vị thành niên phải chịu mới đáng để cảm thương, chia sẻ.

Trailer xúc động của bộ phim Hope

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đức Kiên (Theo Nate) ([Tên nguồn])
Phim hay ít người biết Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN