Trận đấu nổi bật

Xem thêm

PSG vs Borussia Dortmund
Logo PSG - PSG PSG
-
Logo Borussia Dortmund - BVB Borussia Dortmund
-
Quảng Nam vs Công An Hà Nội
Logo Quảng Nam - QNA Quảng Nam
-
Logo Công An Hà Nội - CAN Công An Hà Nội
-
MerryLand Quy Nhơn Bình Định vs Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
Logo MerryLand Quy Nhơn Bình Định - BIN MerryLand Quy Nhơn Bình Định
-
Logo Hồng Lĩnh Hà Tĩnh - H3T Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
-
Khánh Hòa vs Hải Phòng
Logo Khánh Hòa - SAM Khánh Hòa
-
Logo Hải Phòng - VHP Hải Phòng
-
Thép Xanh Nam Định vs Becamex Bình Dương
Logo Thép Xanh Nam Định - NDI Thép Xanh Nam Định
-
Logo Becamex Bình Dương - BBD Becamex Bình Dương
-
TP Hồ Chí Minh vs Đông Á Thanh Hóa
Logo TP Hồ Chí Minh - HCM TP Hồ Chí Minh
-
Logo Đông Á Thanh Hóa - THO Đông Á Thanh Hóa
-
Real Madrid vs Bayern Munich
Logo Real Madrid - RMA Real Madrid
-
Logo Bayern Munich - FCB Bayern Munich
-
LPBank Hoàng Anh Gia Lai vs Sông Lam Nghệ An
Logo LPBank Hoàng Anh Gia Lai - HGL LPBank Hoàng Anh Gia Lai
-
Logo Sông Lam Nghệ An - SNA Sông Lam Nghệ An
-
Hà Nội vs Thể Công - Viettel
Logo Hà Nội - HAN Hà Nội
-
Logo Thể Công - Viettel - VTL Thể Công - Viettel
-

Real: Ancelotti & cái duyên với người Đức

Trước chuyến hành quân của Real tới sân của Schalke, các madridista có lý do để tin vào cái duyên của HLV Ancelotti với các đội bóng Đức.

Người Đức từng là “ác mộng” với Real

Tính đến trước mùa giải năm ngoái, dù Real đã có tới 9 lần vô địch Cup C1/Champions League và được bầu chọn là “Đội bóng xuất sắc nhất thế kỉ 20 của FIFA”, nhưng những lần hành quân tới sân của các đội bóng Đức vẫn được coi là “ác mộng” với “Kền kền trắng”.

Từ thời kì của Di Stefano đến thời của các Galacticos 1.0 (Figo, Zidane, Ro béo, Beckham, Carlos…), trong 25 chuyến hành quân tới Đức, Real mới chỉ có vỏn vẹn 1 chiến thắng. Đó là chiến thắng trước Leverkusen vào 27/9/2000 nhờ các bàn thắng của Guti và Roberto Carlos.

Real: Ancelotti & cái duyên với người Đức - 1

Real từng hủy diệt Schalke tới 6-1 cũng ở lượt đi vòng 1/8 mùa giải năm ngoái

Cái duyên của Ancelotti với người Đức

Nhưng ở mùa giải năm ngoái, trong chiến dịch chinh phục Decima (chức vô địch Cup C1 thứ 10), Real và HLV Ancelotti đã “phá dớp” thi đấu kém cỏi trên đất Đức.

Cụ thể ở vòng 1/8, “Los Blancos” đã thắng Schalke tới 6-1 nhờ các cú đúp của Ronaldo – Benzema và Bale (sau đó thắng 3-0 tại Bernabeu). Ở tứ kết, dù thua 0-2 trên sân Signal Iduna Park của Dortmund, nhưng đó là trận đấu Real thi đấu có phần chủ quan do đã thắng 3-0 ở lượt đi trên sân nhà.

Đặc biệt, ở vòng bán kết gặp các nhà ĐKVĐ lúc đó là Bayern, sau khi thắng 1-0 tại Bernabeu, chiến thuật phòng ngự phản công của Đội bóng Hoàng gia TBN đã phát huy hiệu quả. 4 bàn thắng được ghi do công của Ramos và Ronaldo (mỗi người 1 cú đúp) đã giúp Real đánh sập Allianz Arena.

Real sẽ lại trút giận lên Schalke?

Đêm nay, Real sẽ hành quân tới sân Veltins-Arena của Schalke thuộc lượt đi vòng 1/8 trong tâm trạng khá căng thẳng (2h45, 19/2). Sau thất bại 0-4 trước Atletico trong trận derby thành Madrid, dù áp lực đã giảm phần nào với chiến thắng 2-0 trước Deportivo tại Liga, nhưng các madridista cần nhiều hơn thế. Bản thân HLV Ancelotti cùng các học trò cũng muốn đội bóng cải thiện phong độ sau chuỗi thành tích nghèo nàn.

Chính vì thế, Schalke nhiều khả năng sẽ hứng chịu cơn “thịnh nộ” của các nhà ĐKVĐ. Chỉ có chiến thắng, thậm chí là thắng đậm và thể hiện lối chơi thuyết phục, Real mới dần thoát khỏi cơn khủng hoảng để tìm lại phong độ lên đồng giống thời điểm cuối năm 2014 với 22 trận thắng liên tiếp.

Real: Ancelotti & cái duyên với người Đức - 2

Ronaldo sẽ tìm lại cảm giác ghi bàn?

Đặc biệt, siêu sao Ronaldo sau 3 trận liên tiếp tịt ngòi, đồng thời bị tâm lý phần nào sau cuộc chia tay với người tình Irina Shayk đang khao khát tìm lại bản năng săn bàn. Từng có thời điểm CR7 bỏ xa Messi trong cuộc đua phá lưới đối phương ở mùa giải năm nay, nhưng tính đến thời điểm hiện tại Ronaldo (36 bàn) đã bị Messi vượt mặt (37 bàn). Chính vì thế, một “con mồi ngon” như Schalke sẽ là cơ hội tốt để đương kim QBV FIFA tìm lại hình ảnh của chính mình.

Real muốn giải tỏa tâm lý, Ronaldo đang trong “cơn điên”, còn Ancelotti rất có duyên với người Đức. Vậy thì có lý do gì để “Los Blancos” không đánh sập Veltins-Arena và tiếp tục nuôi dưỡng giấc mơ trở thành đội bóng đầu tiên bảo vệ thành công chức vô địch Champions League.

Ancelotti mang 20 cầu thủ tới Đức

Carletto đã đăng kí 20 cầu thủ để chuẩn bị cho chuyến làm khách tới sân của Schalke. Đáng kể nhất là sự trở lại của trung vệ Pepe sau một thời gian chấn thương. Ngoài ra, trong danh sách đăng kí còn có 2 cầu thủ trẻ là tiền vệ Álvaro Medrán và hậu vệ Derik Osede.

Danh sách 20 cầu thủ Real tới Đức:

Thủ môn: Casillas, Navas, Pacheco.

Hậu vệ: Varane, Pepe, Derik, Marcelo, Carvajal, Arbeloa, Nacho.

Tiền vệ: Kroos, Bale, Isco, Illarramendi, Medrán, Silva.

Tiền đạo: Ronaldo, Jesé, Benzema, Chicharito

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Thanh Vân ([Tên nguồn])
Cup C1 - Champions League 2023/24 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN