Trận đấu nổi bật

Xem thêm

PSG vs Borussia Dortmund
Logo PSG - PSG PSG
-
Logo Borussia Dortmund - BVB Borussia Dortmund
-
Quảng Nam vs Công An Hà Nội
Logo Quảng Nam - QNA Quảng Nam
-
Logo Công An Hà Nội - CAN Công An Hà Nội
-
MerryLand Quy Nhơn Bình Định vs Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
Logo MerryLand Quy Nhơn Bình Định - BIN MerryLand Quy Nhơn Bình Định
-
Logo Hồng Lĩnh Hà Tĩnh - H3T Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
-
Khánh Hòa vs Hải Phòng
Logo Khánh Hòa - SAM Khánh Hòa
-
Logo Hải Phòng - VHP Hải Phòng
-
Thép Xanh Nam Định vs Becamex Bình Dương
Logo Thép Xanh Nam Định - NDI Thép Xanh Nam Định
-
Logo Becamex Bình Dương - BBD Becamex Bình Dương
-
TP Hồ Chí Minh vs Đông Á Thanh Hóa
Logo TP Hồ Chí Minh - HCM TP Hồ Chí Minh
-
Logo Đông Á Thanh Hóa - THO Đông Á Thanh Hóa
-
Real Madrid vs Bayern Munich
Logo Real Madrid - RMA Real Madrid
-
Logo Bayern Munich - FCB Bayern Munich
-
LPBank Hoàng Anh Gia Lai vs Sông Lam Nghệ An
Logo LPBank Hoàng Anh Gia Lai - HGL LPBank Hoàng Anh Gia Lai
-
Logo Sông Lam Nghệ An - SNA Sông Lam Nghệ An
-
Hà Nội vs Thể Công - Viettel
Logo Hà Nội - HAN Hà Nội
-
Logo Thể Công - Viettel - VTL Thể Công - Viettel
-

Tiền vệ hay nhất năm: Cuộc đấu không khoan nhượng

Sự kiện: Quả bóng vàng

Liên đoàn bóng đá thế giới đã công bố danh sách 3 ứng cử viên QBV FIFA 2014: Cristiano Ronaldo, Lionel Messi và Manuel Neuer. Có thể dễ dàng nhận ra, không có một tiền vệ nào được xướng tên sau rất nhiều năm, dù vị trí này luôn đóng góp những cầu thủ hay nhất thế giới.

Tiền vệ không còn được “cưng chiều” ở QBV

Về lý thuyết, kết quả trên rõ ràng là một bước thụt lùi đáng kể của vị trí được đánh giá quan trọng nhất trên sân cỏ. Nhưng cần phải nhìn nhận rằng, có những lí do bất khả kháng khiến tiền vệ không còn được giới mộ điệu “cưng chiều” trong năm 2014 nữa.

Trong 6 năm trở lại đây, danh hiệu Quả bóng vàng đều chỉ thuộc về hoặc Ronaldo hoặc Messi nhờ phong độ và thành tích quá vượt trội của cả hai so với phần còn lại. Điều đó ít nhiều gây nhàm chán, cũng như thái độ mặc định từ mọi người cho cuộc đua đến danh hiệu cá nhân cao quý nhất của làng túc cầu. Họ, bằng đẳng cấp vượt trội dễ dàng chiếm 2/3 chiếc ghế.

Tiền vệ hay nhất năm: Cuộc đấu không khoan nhượng - 1

Toni Kroos và Arjen Robben quá thất thế so với người đồng đội Neuer cho cuộc đua vào top 3 QBV FIFA 2014

Chiếc ghế cuối cùng thuộc về Manuel Neuer không gây nhiều tranh cãi. Nếu đặt lên bàn cân so sánh với những người đồng đội chơi ở hàng tiền vệ như Arjen Robben, Frank Ribery (ở Bayern), Toni Kroos (Bayern, ĐT Đức), thủ thành 29 tuổi có những thứ mà họ không có. Neuer được coi như người nâng phạm vi ảnh hưởng của thủ môn (cả về nghĩa đen lẫn nghĩa bóng) lên một tầm cao mới.

Hơn hết, Neuer là thủ môn đầu tiên sau 8 năm lọt vào top 3, thủ môn đầu tiên kể từ thời Lev Yashin đăng quang QBV năm 1963 giành được nhiều thiện cảm đến vậy cho cuộc đua vốn chỉ dành cho những ngôi sao nổi bật.

Cuối cùng, sự cân bằng đến từ các ngôi sao có đẳng cấp, thành tích xêm xêm nhau càng làm cho tiền vệ ít có đất diễn hơn.

Tiền vệ hay nhất: Anh là ai?

Tất nhiên, để tránh những bất công hữu hình, BTC FIFA còn đưa ra hạng mục “Đội hình của năm” với 15 suất đề cử vị trí tiền vệ, tương đương với đó là 4-5 người sẽ được vinh danh trong Gala đầu năm 2015. Vậy câu hỏi đặt ra: Tiền vệ xuất sắc, anh là ai trong số 4,5 người ấy?

Anh ta có thể là một lão tướng kỳ cựu, đã bước qua tuổi “băm” và thời kì đỉnh cao nhưng có một mùa giải rực sáng bất ngờ để giúp CLB giành được thành công, mà tiểu biểu như trường hợp của Xabi Alonso và Andrea Pirlo.

Đóng góp của bộ đôi này không chỉ dừng ở những chiếc cup Champions League, chức VĐQG hay cúp QG cùng Real, Juventus, họ còn đóng góp quan trọng vào cuộc cách mạng lối chơi của CLB mà mình khoác áo.

Tiền vệ hay nhất năm: Cuộc đấu không khoan nhượng - 2

Ai trong số 15 người này là tiền vệ của năm?

Tiền vệ xuất sắc nhất năm cũng có thể là những gương mặt đang ở độ chín nhất sự nghiệp: Angel Di Maria,  Toni Kroos, Bastian Schweinsteiger, Luka Modric. Không chỉ vì đại diện cho lứa tuổi đỉnh cao của nghiệp cầu thủ, họ còn mang đến những phút giây khiến người hâm mộ ngay ngất như cái cách mà Di Maria, Modric làm ở trận chung kết Champions League, Kroos, Schweinsteiger ở chung kết World Cup.

Sau sự kiện ĐT Đức lên ngôi tại World Cup 2014 cùng dàn cầu thủ trẻ xuất sắc, nhiều khả năng FIFA sẽ hướng tiêu chí lựa chọn tiền vệ hay nhất năm sang những gương mặt tiềm năng, có độ tuổi còn trẻ nhưng đã phát lộ rực rỡ.

Một viễn cảnh không hề viển vông. Nếu so sánh Pirlo với James Rodriguez – cầu thủ trẻ hay nhất World Cup, cầu thủ có giá 80 triệu bảng, cầu thủ bóng đá duy nhất được bầu chọn là “Người đàn ông hấp dẫn nhất hành tinh” - chưa biết "mèo nào cắn mỉu nào" trong năm qua.

Ngoài James, Koke cũng làm nên điều thần kỳ với Atletico Madrid, Paul Pogba ngày càng trở nên hoàn thiện cùng Juventus, Eden Hazard thăng hoa trong màu áo Chelsea. Tất cả đều xứng đáng “ngồi chung mâm” với những con người mà họ từng ngưỡng mộ trên cuộc đua gay cấn này.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đỗ Anh ([Tên nguồn])
Quả bóng vàng Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN