Tiêu điểm V18 NHA: “Show diễn” của đại gia
“Boxing Day” trở thành ngày lễ tặng quà đúng nghĩa khi các đội bóng lớn tại Premier League đều giành trọn vẹn 3 điểm ở vòng đấu này.
Man City gọi, MU trả lời
2 đội bóng thành Manchester đều có những chiến thắng giống nhau ở vòng 18: thuyết phục, dễ dàng và đầy cảm xúc.
Trái với nhiều dự đoán, MU với một đội hình chắp vá không gặp nhiều khó khăn để đánh bại Newcastle trên sân nhà. Đội trưởng Rooney xứng danh là “Quỷ đầu đàn” khi anh là nguồn cảm hứng chính trong trận thắng 3-1 tại Old Trafford đêm qua.
MU thăng hoa với hàng công Falcao-Rooney-Van Persie
Ngôi sao người Anh lập một cú đúp và kiến tạo bàn thắng còn lại cho người đồng đội Van Persie. Dù hàng thủ MU chơi chệch choạc trong rất nhiều tình huống, nhưng thủ thành De Gea chỉ 1 lần phải vào lưới nhặt bóng sau quả đá phạt đền của Cisse ở cuối trận.
Thêm một trận đấu mà hàng phòng ngự “Quỷ đỏ” khiến người hâm mộ cảm thấy hụt hẫng. Bộ 3 trung vệ Evans, Phil Jones và McNair đều mắc những sai lầm cá nhân trước Newcastle.
Nhưng hàng công Falcao-Rooney-Van Persie đã chơi quá tốt để mang về điều quan trọng nhất. Van Gaal và các học trò rốt cục cũng quay lại chiến thắng và tiếp tục nuôi hy vọng trong cuộc chạy đua tới chức vô địch Premier League.
Tương tự MU, hàng công “không tiền đạo” của Man City cũng trải qua 90 phút bùng nổ trước West Brom. Nhà ĐKVĐ nước Anh một lần nữa không có sự phục vụ của bất cứ chân sút thực thụ nào. Và một lần nữa, hàng tiền vệ sáng tạo và linh hoạt của họ đã tỏa sáng.
Man City thắng dễ nhờ sự tỏa sáng của tuyến giữa
Vừa trở lại sau chấn thương, Silva đã ngay lập tức thay thế tầm ảnh hưởng mà Aguero để lại. Tiền vệ người Tây Ban Nha ghi bàn thắng thứ 2 liên tiếp sau 2 trận và còn mang về cho Man City một quả đá phạt đền tại The Hawthorns.
Trận đấu trong mưa tuyết giúp Man City có chiến thắng thứ 9 liên tiếp trên mọi đấu trường. Và HLV Manuel Pellegrini và các học trò chỉ cần đánh bại Burnley vào ngày mai là có thể tạo nên một cột mốc mới trong lịch sử của đội bóng thành Manchester.
Arsenal & Chelsea và Derby thủ đô
2 đại gia của thành London giành chiến thắng trong những cuộc đối đầu với các đối thủ cùng thành phố. Nhưng nếu món quà của Chelsea trong ngày lễ Boxing Day là không tì vết, thì 3 điểm của Arsenal lại khá xấu xí và nhọc nhằn.
Mở đầu cho loạt trận “Ngày lễ tặng quà”, đoàn quân của Jose Mourinho để thể hiện sự vượt trội gần như tuyệt đối trước West Ham.
Arsenal giữ 3 điểm tại Emirats với 10 người trên sân
90 phút tại Stamford Bridge, Chelsea đã tung ra tới 28 cú sút về phía khung thành đối phương. Và chỉ có may mắn cùng tài năng của thủ thành Adrián mới giúp đội khách bị thủng lưới 2 bàn.
Đây là chiến thắng in đậm dấu ấn của trung vệ Terry khi người đội trưởng mẫu mực lại được ghi tên trên bảng điện từ. Bên cạnh đó, chân sút Diego Costa tìm lại được bản năng săn bàn sau chuỗi trận tịt ngòi khó hiểu.
* Liverpool và Tottenham cũng đều có chiến thắng sát sao vào đêm qua để giúp các đại gia của NHA toàn thắng ở vòng 18. Đó sẽ là bước chạy đà hoàn hảo để họ bước vào giai đoạn khốc liệt sắp tới (3 trận/7 ngày) khi cúp FA bắt đầu. |
Arsenal cũng có thế trận lấn lướt trước QPR nhưng quả đá phạt đền hỏng của Sanchez cùng chiếc thẻ đỏ tai hại của Giroud khiến Pháo thủ phải rất vất vả mới giữ được 3 điểm.
Tại Emirats,Sanchez dù không hoàn thành nhiệm vụ được giao ở đầu trận nhưng sau đó anh đã sửa chữa sai lầm với 1 bàn thắng và 1 pha kiến tạo cho Rosicky. Chơi hơn người trong khoảng 40 phút cuối cùng nhưng tất cả những gì QPR làm được là bàn rút ngắn tỷ số của chân sút đang vào “phom” Charlie Austin trên chấm 11 mét.
Cầu thủ xuất sắc nhất: Wayne Rooney (MU) Là cầu thủ duy nhất lập cú đúp ở vòng đấu này, hiển nhiên đội trưởng của “Quỷ đỏ” xứng đáng nhận danh hiệu trên. Thực tế thì Rooney góp mặt trong cả 3 bàn thắng của MU vào lưới Newcastle khi kiến tạo bàn ấn định của Van Persie. Bàn thắng đẹp nhất: Diego Costa (Chelsea 2-0 West Ham) Sau 5 vòng đấu liên tiếp “im hơi lặng tiếng”, cuối cùng tân binh đình đám người Tây Ban Nha cũng có bàn thắng thứ 13 tại Premier League. Phút 62 trước West Ham, Costa nhận bóng từ ngoài vòng cấm địa, anh tự tin đột phá và qua mặt 3 hậu vệ đối phương trước khi tung ra cú dứt diểm chéo góc. Một pha xử lý đẳng cấp thể hiện khả năng chơi bóng cực tốt bằng cả 2 chân. |
Tốp 6 NHA sau vòng 18:
Đội Bóng |
Sân nhà |
Sân khách |
HS/Điểm |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TT |
CLB |
ST |
T |
H |
B |
Tg |
Th |
T |
H |
B |
Tg |
Th |
HS |
Đ |
|
Chelsea |
18 |
9 |
0 |
0 |
22 |
3 |
5 |
3 |
1 |
18 |
10 |
40-13 |
45 |
||
Man City |
18 |
6 |
1 |
1 |
15 |
5 |
7 |
2 |
1 |
24 |
10 |
39-15 |
42 |
||
Man Utd |
18 |
8 |
1 |
1 |
22 |
7 |
2 |
4 |
2 |
11 |
12 |
33-19 |
35 |
||
Southampton |
18 |
6 |
1 |
2 |
21 |
6 |
4 |
1 |
4 |
10 |
8 |
31-14 |
32 |
||
West Ham |
18 |
6 |
1 |
2 |
14 |
7 |
3 |
3 |
3 |
15 |
14 |
29-21 |
31 |
||
Arsenal |
18 |
5 |
3 |
1 |
18 |
10 |
3 |
3 |
3 |
14 |
12 |
32-22 |
30 |