Ông bố cứu sống con do vô tình đăng ảnh lên Facebook

Trước bức ảnh, rất nhiều người like (thích) và đã có những bình luận hết sức đáng yêu về cô bé. Tuy nhiên, trong số rất nhiều người xem bức ảnh có một bác sĩ đã nhanh chóng có những phản hồi về điều bất ngờ sau đó.

Mới đây, tin tức trên trang báo Brightside cho biết, một người đàn ông giấu tên trong bức ảnh đã đăng tấm hình chụp anh và cô con gái bé nhỏ lúc vừa tắm xong lên mạng xã hội và vô tình chính việc làm ấy đã giúp anh cứu được đứa con bé bỏng của mình.

Theo đó, lúc đầu người bố cảm thấy rất thích thú với những biểu cảm của cô con gái bé nhỏ nhưng ngay sau khi bức ảnh được đăng tải một sự thật khủng khiếp đã hé lộ ra.

Ông bố cứu sống con do vô tình đăng ảnh lên Facebook - 1

Thật may mắn cho cô bé, nếu không nhờ có bức ảnh được đăng tải trên Facebook đó có lẽ sự việc đã trở nên nghiêm trọng.

Trước bức ảnh, rất nhiều người like (thích) và đã có những bình luận hết sức đáng yêu về cô bé. Tuy nhiên, trong số rất nhiều người xem được bức ảnh lại có một bác sĩ đã ấn nút like và nhanh chóng có những phản hồi về điều bất ngờ sau đó.

Vị bác sĩ này đã chăm chú nhìn bức ảnh và comment với ông bố rằng: “Có phải mắt cô bé hơi vàng không? Thật khó để nhận ra bởi vì tổng thể cả bức ảnh đều có tông màu này. Rất có thể tôi nhầm nhưng nếu được thì anh có thể kiểm tra xem cô bé có bị triệu trứng vàng da ở trẻ sơ sinh hay không. Tôi là bác sĩ chuyên khoa nhi!”.

Trước những lời nhận xét chân thàng của vị bác sĩ đó, ông bố đã ngay lập tức đưa con mình tới bệnh viện. Tại đây, các xét nghiệm đều cho thấy cô bé bị vàng da và được can thiệp kịp thời nên không nguy hiểm đến tính mạng.

Thật may mắn cho cô bé, nếu không nhờ có bức ảnh được đăng tải trên facebook đó có lẽ sự việc đã trở nên nghiêm trọng, và người cha sẽ khó có thể biết được sự thật khủng khiếp ấy. Chính vì lẽ đó, nhờ một bức ảnh đăng trên mạng mà ông bố này đã cứu được mạng cho con gái mình.

Trước đó cũng đã có không ít trường hợp nhờ đăng ảnh trên facebook mà cứu được tính mạng của bản thân. Mới đây, trường hợp cô bé 3 tuổi được cứu sống nhờ mẹ đăng ảnh lên Facebook cũng khiến nhiều người hồi hộp.

Theo đó, ngay khi Tara Taylor đăng bức ảnh của cô con gái ba tuổi tên Rylee lên Facebook, rất nhiều bạn bè đã “like” bức ảnh và dành nhiều lời khen ngợi vẻ đáng yêu của cô bé. Đáng chú ý là trong số những người bình luận dưới bức ảnh có hai người đã cảnh báo cho Taylor khi phát hiện thấy những dấu hiệu bất thường ở mắt trái cô bé.

Ông bố cứu sống con do vô tình đăng ảnh lên Facebook - 2

Bé Rylee chụp ảnh cùng bố mẹ.

Ngay sau đó, bé Rylee đã được bố mẹ đưa tới gặp các bác sĩ nhi khoa và khám chữa tại một phòng khám mắt ở Memphis, Tennessee. Nguyên nhân khiến mắt trái của bé phát sáng là do mạch máu phía sau võng mạc phát triển bất thường. Nếu không được phát hiện sớm, mắt trái của Rylee có thể suy giảm thị lực trầm trọng hoặc bị mù hoàn toàn.

Taylor nói rằng trước đó không thấy mắt của con con gái có biểu hiện gì lạ: “Bé không ngồi sát ti vi và vẫn vận động rất bình thường. Không có biểu hiện gì chứng tỏ mắt trái của Rylee đang gặp vấn đề cả”.

Bác sĩ điều trị mắt cho bé Rylee nói rằng: “Những đứa trẻ thường không phàn nàn với cha mẹ khi một mắt của mình bắt đầu có những dấu hiệu bất thường. Nhưng khi phát hiện ra thì mắt của bé đã bị suy giảm thị thực trầm trọng”.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Mỹ An ([Tên nguồn])
Những chuyện gia đình Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN